Tâm sự của Xuân Trường và giấc mơ xuất ngoại của cầu thủ Việt

Lương Xuân Trường mới đây đã thừa nhận rằng anh không dễ dàng chơi bóng ở Thái Lan. Với anh, được chơi bóng với những đồng đội Việt Nam là tuyệt vời nhất.

Buriram United cuối cùng cũng đã làm điều mà NHM Việt Nam mong mỏi chờ đợi, đó là sớm chấm dứt hợp đồng với Lương Xuân Trường. Tiền vệ của ĐTVN đã có chuyến phiêu 4 tháng ở Thái League và đó thực sự là trải nghiệm đáng quên đối với anh.

Tại Thái Lan, Xuân Trường ra sân 9 trận nhưng dấu ấn mà anh để lại chỉ là 1 bàn thắng và 1 kiến tạo thành bàn. Thực tế, tại Buriram United, Lương Xuân Trường vẫn cho thấy dáng dấp của một ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam. Bàn thắng duy nhất của Xuân Trường là một pha đá phạt đẳng cấp khiến cả Thái League trầm trồ, còn pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở AFC Champions League lại là tình huống thể hiện được nhãn quan cùng kỹ năng chuyền bóng tuyệt vời của tiền vệ tài hoa được đào tạo ở lò HAGL JMG.

Lương Xuân Trường đã thi đấu không thành công ở Thái League. Ảnh: Buriram United

Lương Xuân Trường đã thi đấu không thành công ở Thái League. Ảnh: Buriram United

Xuân Trường không thể hiện được phẩm chất của mình ở Buriram một phần vì sự cô độc mà anh phải đối mặt. Thêm nữa, Xuân Trường cũng rất ít khi được tạo cơ hội cho ra sân trong đội hình thi đấu chính thức. Xuân Trường chỉ là một kép phụ ở đội bóng Thái Lan, đó là điều khác biệt khi anh chơi bóng ở phố Núi HAGL.

Sau King’s Cup mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với tiền vệ người Tuyên Quang. Anh gần như bị bỏ rơi giữa cái không khí ngột ngạt mà người Thái tạo ra sau khi đội tuyển của họ thất bại đau đớn trước Việt Nam. Điều gì đến đã đến, Buriram quyết định chấm dứt hợp đồng với Xuân Trường một cách chóng vánh. Cứ cho đó là một thất bại đối với Xuân Trường nhưng với chính Xuân Trường và NHM Việt Nam, đó thực sự là một sự giải thoát cần thiết và khẩn thiết đối với anh.

Hiện tại, Xuân Trường đã trở lại Việt Nam và đang tích cực luyện tập cùng HAGL chuẩn bị cho giai đoạn lượt về Wake up 247 V-League 2019. Và khi được hỏi về quãng thời gian thi đấu ở Thái Lan, tiền vệ Tuyên Quang rất thẳng thắn: “Thời gian ở Thái thi đấu là một trải nghiệm quý giá với tôi. Trong đội hình Buriram có nhiều cầu thủ giỏi và nếu tôi muốn ra sân nhiều hơn, thì tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thái Lan hay Hàn Quốc, Nhật Bản đều có những khó khăn khác nhau. Tựa trung thì chúng tôi phải tự lập, tự lo cho mình. Họ đều là những đồng đội thân thiện nhưng cuối cùng, các đồng đội ở ĐTVN vẫn là tuyệt vời nhất”.

Xuân Trường cho rằng, anh không thể thi đấu tốt khi bên cạnh không phải là những đồng đội ở Việt Nam. Ảnh: Buriram United

Những lời chia sẻ của Xuân Trường khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng, bóng đá Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng và rất đoàn kết. Xuân Trường chỉ hay nhất khi được chơi bên cạnh Tuấn Anh hay Đức Huy, Hùng Dũng…đó là một thực tế không thể phủ nhận. Màn trình diễn của Xuân Trường ở King’s Cup, đặc biệt là trong trận đấu giữa ĐTVN và Curacao đã cho thấy rõ điều đó.

Thế nhưng, nó lại khiến không ít người cảm thấy trăn trở, nếu cứ mãi luẩn quẩn với những người đồng đội Việt Nam, không thể hòa nhập vào những môi trường mới vì bản thân không được trang bị đủ những kỹ năng cần thiết, dám đương đầu với những thử thách mới thì cầu thủ Việt Nam biết bao giờ mới thành công khi thi đấu ở nước ngoài?

Quý Bảo

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tam-su-cua-xuan-truong-va-giac-mo-xuat-ngoai-cua-cau-thu-viet-247435.html