Tâm sự của thầy giáo bước sang tuổi 28 gây sốt mạng

Thầy giáo Đặng Bá Đạo đã có những dòng chia sẻ đầy xúc động và ý nghĩa nhân dịp mình bước sang tuổi 28.

Mới đây, thầy giáo Đặng Bá Đạo chia sẻ những dòng đầy cảm xúc của mình nhân dịp bước sang tuổi 28. Trong bài chia sẻ của mình, người thầy giáo này đã nói lên những điều được và mất ở độ tuổi 28. Để rồi sau đó, thầy giáo trẻ đưa ra mục tiêu của mình trong tương lai nên sống thế nào để cuộc đời có ý nghĩa.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, thầy Bá Đạo cho biết: “Tôi viết những dòng tâm sự này nhân dịp tôi bước sang tuổi 28. Điều này, như một lời nhắc tôi nhớ lại về những gì bản thân đã trải qua, từ đó cố gắng bước tiếp trên đường đời”.

Thầy giáo trẻ Đặng Bá Đạo viết nên những chia sẻ khi bước sang tuổi 28.

Thầy giáo trẻ Đặng Bá Đạo viết nên những chia sẻ khi bước sang tuổi 28.

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, bài chia sẻ của thầy Bá Đạo đã nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận của cộng đồng mạng.

Rất nhiều người trong đó có cả học trò của thầy không kìm nén nổi cảm xúc với những lời bày tỏ “Bài viết thật sâu sắc”.

Dưới đây là những lời chia sẻ đầy cảm xúc của thầy giáo Bá Đạo:

“Viết cho tuổi 28

Tuổi 28 – là lúc thanh xuân đang lên đỉnh cao, sức sống và niềm tin dâng cao mãnh liệt nhất. Lúc tình yêu dễ thăng hoa, không quá trẻ để rong ruổi những tình yêu chớp nhoáng và cũng không quá lớn để tự trói buộc mình vào những khuôn khổ, mù quáng.

Tuổi 28 – là độ tuổi chênh vênh, đang đi tìm con đường đi cho mình. Là lúc đôi khi chúng ta đứng giữa nhiều sự lựa chọn và đánh đổi, là khi đã từng vấp ngã, thất bại đôi lần nhưng ý chí luôn mạnh mẽ, sự quyết tâm đạt đến mức cao nhất. Là lúc mọi ước mơ bắt đầu được thực hiện, lúc học cách hoàn thiện bản thân mình, phát triển những tố chất và kiến thức cần thiết, từ ứng xử đối ngoại đến hôn nhân gia đình.

Tuổi 28 – học cách chấp nhận những đau khổ, vượt qua những khó khăn thử thách để biết cuộc đời bao nhiêu là đủ. Là lúc để nhìn lại những năm tháng tuổi 20 đã qua để rút kinh nghiệm, làm động lực sống tốt hơn ở hiện tại và có hy vọng, niềm tin cho tương lai.

Tuổi 28 – là độ tuổi chúng ta đang lo sợ cha mẹ, người thân già đi nhanh quá. Là lúc chúng ta hiểu ra giá trị lớn lao vô tận của thời gian, của tuổi trẻ và của gia đình.

Tuổi 28 – là lúc chúng ta biết mình có bao nhiêu mối quan hệ trong cuộc sống, và ai là những người bạn thật sự. Mỗi người đều có một sự ưu tiên và cuộc sống riêng, tự đếm trên đầu ngón tay những ai sẽ là người luôn bên cạnh ta.

Tuổi 28 – là lúc có một ý nghĩa rất đặc biệt với những ai sống hết mình và luôn muốn mình sẽ có một cuộc đời thật ý nghĩa. Không bao giờ là quá muộn, 28 tuổi có thể là lúc bắt đầu một công việc hay thực hiện một ước mơ nào đó, là lúc buông bỏ những cái cũ để học những cái mới tốt đẹp hơn.

Là khi chúng ta nhận ra chúng ta đã sống gần một nửa đời người, đã hưởng thụ những gì và có bao nhiêu niềm vui, là lúc chúng ta nhận ra nên sống cho những năm tháng còn lại như thế nào trong cuộc đời “vô thường nhưng hữu hạn”".

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tam-su-cua-thay-giao-buoc-sang-tuoi-28-gay-sot-mang-a348492.html