Tâm sự của sản phụ sinh con trên taxi

Chị Ly mong muốn thông qua báo chí gửi lời cảm ơn đến nam tài xế đã giúp mình sinh con an toàn.

Chiều 19/7, theo bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, đơn vị này đang điều trị cho sản phụ sinh con trên xe taxi. Sản phụ là chị Huỳnh Thị Ly, ngụ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Anh Thương bên mẹ con chị Ly.

Đang nằm tại khoa Sản, chị Ly kể, trong quá trình mang thai, thai nhi phát triển ổn định. Đến sáng 16/7, chị cảm thấy đau bụng và nghi ngờ ngày sinh đã đến.

Chị Ly gọi taxi hãng Mai Linh do tài xế Nguyễn Văn Thương điều khiển đi từ huyện Tiên Phước xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để sinh con. Khi xe chạy được 10km, chị bất ngờ chuyển dạ. Lúc này, chị rất sợ và lo lắng.

Anh Thương nhận thấy tình hình quá cấp bách nên cho xe dừng lại ven đường và tiến hành hỗ trợ chị sinh ngay trên xe. Chỉ khi cháu bé được sinh ra an toàn, anh Thương mới nhanh chóng điều khiển xe về bệnh viện để làm thủ tục cho mẹ con sản phụ nhập viện.

Theo chị Ly, đứa con sinh ra là trai, nặng 3,4kg. Bé đang được các y, bác sĩ bệnh viện chăm sóc tận tình. Riêng chị, sức khỏe đã ổn định. Thông qua báo chí, chị muốn gửi lời cảm ơn đối với anh Thương.

Bé trai kháu khỉnh được sinh ra trên taxi.

Anh Thương cho biết, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp sản phụ sinh ngay trên xe. “Hành động của tôi cũng là chuyện thường thôi. Tôi nghĩ, nếu là người khác trong tình huống ấy cũng sẽ hành động như thế”, anh chia sẻ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tam-su-cua-san-phu-sinh-con-tren-taxi-a378490.html