Tâm sự của người vợ 6 năm chăm chồng bị tai biến khiến nhiều người rơi nước mắt

Trong ngày cưới, nhiều cặp vợ chồng đã hứa sẽ ở bên nhau ngay cả khi giàu sang lẫn nghèo khó, ốm đau hay khỏe mạnh. Nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được lời hứa đó.

Khi về chung một số, chắc hẳn cặp đôi nào cũng mong đợi rằng cả hai luôn bình an, mạnh khỏe, xây dựng một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Tuy nhiên, đôi khi cuộc sống vẫn có những sóng gió, buộc cặp vợ chồng phải cùng nhau đứng vững và đối đầu.

Mới đây, trên một hội nhóm khá đông người dùng, một người dùng tên B.H đã chia sẻ câu chuyện xúc động của mình. Người phụ nữ này năm nay 32 tuổi và đã có 6 năm chăm chồng bị tai biến. Chồng chị lúc đó chỉ mới 34 tuổi. Tuy nhiên, do công việc quá căng thẳng nên anh đã mắc bệnh. Sau đêm định mệnh đó, anh vẫn còn ý thức nhưng đã mất đi khả năng vận động.

Sau đó là quãng thời gian khó khăn cho cả chị và chồng. Chồng chị cảm thấy đau khổ vì làm khổ vợ con nên tỏ ra bất cần, chống đối, không nghe lời. Người vợ vẫn hết sức nhẫn nại, mua thuốc cho anh, nấu thức ăn bổ cho anh, tập vật lý trị liệu để giúp anh hồi phục.

Trời không phụ lòng người, sau 6 năm kiên trì, nhẫn nại, chồng của chị đã hồi phục được 70%. Giọng nói của anh đã trở lại, cử động chân đã nhẹ nhàng hơn. Sự hồi phục của anh chồng chính là thành quả cho những năm tháng kiên trì, cố gắng và sát cánh ở bên chồng của chị. Câu chuyện của người vợ này khiến ai nấu đều xúc động.

Trích tâm sự của người vợ B.H:

"Tôi năm nay 32 tuổi, chồng tôi 40 tuổi. Do thời gian dài việc kinh doanh công ty khiến anh stress nhiều nên dẫn đến tai biến đến nay đã gần 6 năm nay. Anh bị liệt nửa người.

Tới giờ tôi nhớ như in đêm đó chồng tôi đi ngủ sớm hơn bình thường. Tôi tự nhiên làm rơi cái cốc khiến anh giật mình tỉnh dậy. Rồi ko hiểu sao tôi thấy anh ú ớ giơ cánh tay lên. Tôi vẫn tưởng anh đùa nhưng ko phải, được 1 lúc tôi bật điện lên thì thấy mồm anh bị méo, vội vàng tôi gọi cấp cứu luôn.

Sau khi vào viện, bác sỹ kiểm tra chức năng anh vẫn ú ớ được tầm 45 phút thì cơ thể a dần rơi vào trạng thái tê liệt nửa người. Bác sỹ yêu cầu can thiệp và tôi ký giấy cam kết. Sau ca phẫu thuật 3 tuần, anh được về nhà, anh ý thức và hiểu được nhưng không còn làm việc hay vận động được nữa. Anh chỉ ê a làm dấu được thôi.

Chắc anh hiểu điều đó nên lúc nào cũng dằn vặt bản thân vì nằm đó làm khổ tao, khổ con rồi stress lắm. Có gì đau hơn nhận thức được nhưng không làm được gì cho vợ cho con. Thời gian đầu, chồng tôi bị trầm cảm nặng, bất cần lắm. Tôi cho ăn hất đi hoặc cố tình bỏ ăn. Anh còn gào thét chửi tôi nữa. Cũng phải thôi, anh bình thường cao gần 1m8, nặng hơn 70kg, thể thao đều đặn, tự nhiên nằm đó, ai bình tĩnh được. Rồi sau, tôi phải dỗ mãi anh mới ăn được ít. Tôi tìm hết những món ăn cho người bị tai biến, thuốc hét các loại thuốc và giờ uống thuốc của chồng, tìm cách tập thành cho anh. Rồi thời gian trôi qua, anh cũng ngôi dần, cố gắng ăn uống để cùng tôi chữa bệnh.

Người ta thì nói tai biến gọi là chữa thôi chứ khả năng phục hồi cũng khó. Tôi đã ngày đêm tham khảo khắp nơi các bài thuốc Đông Tây y rồi cố gắng kiên trì nắn bóp chân tay để anh đỡ mỏi, kiên nhẫn bón từng thìa cháo cho chồng. Thỉnh thoảng tay anh bầm tím vì hay bị bể mạch máu nhìn mà xót xa. Tôi luôn nghĩ còn nước còn tát, vì dù sao anh cũng là bố của con tôi, là chồng tôi nên tôi chưa từng nản lòng. Thỉnh thoảng, tôi lại ghi âm mấy bài hát của con bé cho anh nghe. Mẹ tôi mỗi lần nhìn thấy tôi vật lộn đỡ anh dậy mà khóc hết nước mắt. Tôi thì thấy quen việc nên chỉ coi việc chăm chồng nhẹ như cơn gió thoảng qua.. Hàng ngày tôi cho chồng ăn, lúc nào mà bị rơi rớt nôn ra lại lau đi và ăn lại từ đầu. Hàng tuần, tôi đưa anh đi tập vật lý trị liệu. Sau tôi thấy đắt đỏ tao học dần và thuần thục các bài tập nắn cho chồng nên vật lý trị liệu tại nhà luôn. Cứ thế mà đã gần 6 năm rồi."

Sau khi đọc lời tâm sự của người dùng B.H, nhiều người dùng bày tỏ rất xúc động trước tình cảm và sự hy sinh mà người vợ này dành cho chồng mình. Đồng thời, họ cũng chúc mừng vì biết bao nỗ lực của chị đã mang lại thành quả.

"Quá kiên trì và nghị lực, chúc anh chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!", người dùng Trần Đình Long chia sẻ.

"Ngưỡng mộ chị! Chúc anh mau bình phục. Cố gắng lên anh chị nhé! Anh chị là những người tuyệt vời!", người dùng Đình Thịnh viết.

Câu chuyện về tình yêu và nghị lực của người vợ B.H tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của người dùng trên mạng xã hội.

An An

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/gia-dinh/tam-su-cua-nguoi-vo-6-nam-cham-chong-bi-tai-bien-khien-nhieu-nguoi-roi-nuoc-mat-20200921083938536.htm