Tâm sự của người phụ nữ 'hai lần đò' bị chồng phản bội

Cứ tưởng cuộc đời mình may mắn có được hạnh phúc trọn vẹn sau lần vấp ngã. Nhưng người đàn ông mà tôi tin tưởng, tự hào nhất lại phản bội tôi một cách đau đớn.

Năm 17 tuổi tôi đã sinh con vì sự bồng bột của tuổi trẻ. Trong khi các bạn cùng trang lứa còn "bay nhảy" thì tôi "tay bồng tay bế". Cha của đứa bé cũng bằng tuổi tôi. Anh ta còn quá trẻ để làm cha, còn ham chơi. Chỉ khổ cho bố mẹ tôi xấu hổ với làng xóm "con dại thì cái mang". Không sống được với nhau nên chúng tôi chia tay, con do tôi nuôi.

Trải qua một đời chồng, con được 3 tuổi tôi gửi nhà ngoại và đi làm kiếm tiền lo cho con. Và rồi tôi đã gặp chồng tôi hiện tại, anh chưa vợ con. Vì mình đã một đời chồng nên tôi rất cẩn trọng trong chuyện tình cảm. Chúng tôi quen nhau được 3 năm anh ngỏ ý hỏi cưới tôi, tự ti vì mình đã một đời chồng và một đứa con nên tôi lưỡng lự. Nhưng vì anh quá chân thành nên tôi mủi lòng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những năm đầu sống trong hạnh phúc, tôi có bầu và sinh bé thứ hai. Từ lúc cưới đến lúc sanh con thì anh vẫn luôn bên cạnh tôi, anh yêu thương và chăm sóc mẹ con chúng tôi từng chút một. Cứ tưởng cuộc đời mình may mắn đã gặp đúng người. Nhưng người đàn ông mà mình tin tưởng nhất tự hào nhất lại phản bội mình một cách đau đớn nhất.

Chồng tôi qua lại với người phụ nữ khác đã hơn một năm nay mà tôi không hề hay biết. khi tôi bắt quả tang hai người đó bên nhau tôi như chết lặng, tôi hỏi chồng: "Anh đang làm gì ở đây", anh ấy trả lời: “ Tôi đi ngoại tình”, thật sự sốc lúc đó tôi không có gì để nói nữa trái tim tôi như ai bóp nghẹn. Tôi bỏ ra xe ngậm ngùi đi về không nói được lời nào.

Nhưng ai ngờ anh ta chạy theo và đánh tôi túi bụi, túm tóc bảo tôi về nhà nói chuyện. Về nhà anh đánh tiếp và dọa nếu tôi đụng vào anh và cô gái kia thì đừng trách. Tôi đau lắm nhưng không phải đau vì bị chồng đánh mà vì đau lòng. Tại sao người ta có thể thay lòng nhanh như vậy.

Giờ anh ấy bắt tôi một là chấp nhận sống như vậy hai là ly hôn. Tôi cũng rất muốn ly hôn nhưng nghĩ đến 2 đứa con 2 đời chồng tôi thấy mình thật đáng thương. Tôi nên chấp nhận sống như vậy hay là ly hôn để giải thoát cho mình đây?

Phạm Thu (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/tam-su-cua-nguoi-phu-nu-hai-lan-do-bi-chong-phan-boi/20200421115214652