Tâm sự của nam sinh nghèo quyết đặt chân vào giảng đường đại học

Bố đột ngột qua đời, con đường vào đại học của Cường chênh vênh hơn bao giờ hết. Không may mắn như bao người khác, Cường còn có chị và em gái bị bệnh nặng...

Cú sốc lớn trước ngưỡng cửa cuộc đời

PV Người đưa tin Pháp luật có mặt tại xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vào một ngày cuối thu. Nhờ sự nhiệt tình của người dân nơi đây, không quá khó khăn để chúng tôi hỏi thăm về hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Việt Cường (SN 2002).

Ngôi nhà mà cậu học trò nghèo sinh sống nằm sâu sau một con ngõ nhỏ thuộc xóm 2. Bởi vậy, để có thể tìm được nhà Cường, chúng tôi phải nhờ đến sự chỉ giúp của người dân rồi men theo những con ngõ nhỏ quanh co, trải đầy rơm rạ cùng hương lúa chín phảng phất.

Dừng chân trước cổng nhà, hình ảnh một chàng trai với dáng người cao gầy đang cặm cụi phơi ít thóc mà gia đình mới gặt hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là em Nguyễn Việt Cường.

Nhìn gương mặt non nớt, lấm tấm mồ hôi cùng ánh mắt ẩn chứa nét buồn sâu thẳm của Cường, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Bước vào khoảng sân nhỏ, chỉ tay về phía hai chị em gái đang ngồi bần thần trước hiên nhà, Cường giới thiệu rằng đó là chị cả Nguyễn Thị Hương (SN 2000) và em út Nguyễn Yến Như (SN 2007).

Nguyễn Thị Thủy (mẹ của Cường) trải lòng với PV Người Đưa Tin Pháp luật.

Nguyễn Thị Thủy (mẹ của Cường) trải lòng với PV Người Đưa Tin Pháp luật.

Mời chúng tôi chén nước chè vừa mới pha, Cường cho biết mình may mắn hơn người chị và em gái của mình khi sinh ra và lớn lên bình thường. Còn Hương và Như lại không được như vậy: “Chị và em gái em không được may mắn khi chị Hương bị mắc hội chứng Down, động kinh và tâm thần phân liệt bẩm sinh còn Như cũng mắc bệnh bại não bẩm sinh”.

Theo Cường, nguồn thu nhập của cả gia đình đều phụ thuộc khoản tiền công mà anh Nguyễn Văn Chuyên ( bố của Cường) đi làm xây dựng. Vì phải ở nhà chăm sóc chị và em gái tật nguyền, mẹ Cường chỉ có thể kiếm thêm chút thu nhập từ mấy sào ruộng.

Dù khó khăn, vất vả nhưng anh Chuyên vẫn cố gắng làm mọi việc, dành dụm từng đồng chữa bệnh cho hai cô con gái và gửi gắm mọi hy vọng vào người con trai lành lặn.

Để báo đáp công ơn dưỡng dục của bố mẹ, suốt 12 năm qua, dù không có điều kiện học thêm nhưng Cường học rất giỏi. Em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Tập giấy khen được gia đình cất giữ cẩn thận là món quà mà Cường dành tặng cho bố mẹ mình.

Sau khi kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 kết thúc, Cường và gia đình rất vui khi em làm bài khá tốt.

Vậy nhưng, niềm vui ấy chẳng thể kéo dài khi tai họa bất ngờ giáng xuống. Trong một lần đi xây dựng, anh Chuyên bất ngờ qua đời sau khi bị ngã khỏi dàn giáo.

“Bố qua đời là cú sốc quá lớn đối với em. Em không thể ngờ bố lại ra đi bất ngờ theo một cách đau đớn như vậy. Bố kỳ vọng vào em rất nhiều. Bố luôn động viên em cố gắng thi đỗ đại học và thành tài. Thế mà khi em chưa kịp báo tin vui cho bố thì bố đã không còn”, hướng ánh mắt ngấn lệ về phía di ảnh người bố quá cố, Cường đau xót tâm sự.

Quyết vào giảng đường dù phải đi rửa bát

Chứng kiến hình ảnh Cường gục mặt xuống bàn, đôi vai run run, chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của em lúc này. Quá bất lực, quá bế tắc và khó khăn!

Ngồi lặng im bên cạnh người con trai từ lâu, chị Nguyễn Thị Thủy (mẹ của Cường) đưa bàn tay gầy guộc, sạm đen nhẹ nhàng vỗ về người con trai bé bỏng.

“Bố cháu mất đi, ba mẹ con tôi không biết bấu víu vào đâu. Ngày còn sống, chồng tôi luôn động viên Cường học hành thật tốt, cố vào đại học để thoát khỏi nghèo khó. Giờ cháu đỗ đại học mà bố lại qua đời, tôi chưa biết phải xoay sở ra sao”, chị Thủy đau xót nói.

Lặng lẽ thở dài, chị Thủy tâm sự với chúng tôi rằng, sau khi anh Chuyên qua đời, không ít lần Cường đã tính đến chuyện gác lại chuyện học hành để tìm kiếm công việc nào đó phụ giúp mẹ chăm chị và em : “Đã mấy lần Cường tâm sự với tôi rằng có thể con sẽ dừng việc học để đi làm, phụ giúp gia đình. Dù Cường nói vậy nhưng nhìn Cường, tôi biết là khát khao được đi học của con là rất lớn…”.

Suốt 12 năm học, Cường liên tục đạt học sinh giỏi.

Ngồi lặng người hồi lâu, Cường nói cho chúng tôi biết tâm tư và nguyện vọng lớn nhất của em lúc này. Đối với Cường, học vấn là con đường duy nhất giúp em và gia đình thoát nghèo. Chỉ có học vấn mới giúp Cường có tiền để trang trải cuộc sống, phụng dưỡng mẹ và chữa trị cho chị và em gái.

“Em muốn được đi học lắm bởi nếu học thành tài, em sẽ giúp đỡ được cho mẹ, chị và em gái. Em sẽ làm thêm đủ mọi nghề dù là bưng bê hay rửa bát miễn sao kiếm được tiền trang trải học phí và đỡ đần cho gia đình chứ nhất quyết không nghỉ học giữa chừng !”.

Được biết, Cường đã làm thủ tục nhập học vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội, mong rằng với nghị lực và ý chí kiên cường của mình, Cường sẽ tiếp tục chinh phục đỉnh cao tri thức và thỏa nguyện những ước mơ...

Lời tâm huyết của cô giáo chủ nhiệm:

Chia sẻ với PV ĐS&PL, cô Vũ Thị Hương Huế, giáo viên chủ nhiệm của Cường ba năm cấp ba ( trường THPT Tiên Hưng) cho biết: “ Em Cường là học sinh ngoan ngoãn, học giỏi. Nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, giành được nhiều giải cao ở huyện. Gia đình em vốn dĩ khó khăn, nay bố lại qua đời vì tai nạn lao động. Trước mắt, tôi đang kêu gọi mọi người, bạn bè của em động viên, an ủi em để em vượt qua nỗi đau này”.

Nói về trường hợp của gia đình em Cường, ông Lê Minh Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Việt chia sẻ: “Gia đình cháu Cường khó khăn, chị và em gái thì bị bệnh, mọi nguồn thu nhập đều nhờ anh Chuyên. Bây giờ anh qua đời vì tai nạn lao động, hoàn cảnh gia đình càng éo le hơn. Chúng tôi đang gấp rút làm thủ tục để xét gia đình cháu vào hộ nghèo để hỗ trợ phần nào đó cho gia đình cháu.

Bài và ảnh: Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-su-cua-nam-sinh-ngheo-quyet-dat-chan-vao-giang-duong-dai-hoc-a492677.html