Tâm sự của 'hiệp sĩ' PCTP TP.Biên Hòa thoát nạn

Sáng 17-10, trong căn phòng trọ, người vợ sắp cưới đang chăm sóc băng bó vết thương cho 'hiệp sĩ' Văn Viết Cường (SN 1985, quê Nghệ An) vừa xuất viện về.

Sau vụ việc 2 "hiệp sĩ" PCTP Biên Hòa (Đồng Nai) gặp nạn thương vong khi truy bắt nghi phạm, đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng MXH cũng như người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho "hiệp sĩ" Cường trước hành động dũng cảm

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho "hiệp sĩ" Cường trước hành động dũng cảm

Tại phòng trọ, anh Cường cho biết, những cơn đau về thể xác và tinh thần khiến anh không thể chợp mắt.

Anh cho biết, công việc chính của anh là nghề thợ sửa xe, thời gian rảnh anh đã gia nhập vào CLB PCTP TP.Biên Hòa cùng các thành viên hoạt động truy bắt tội phạm.

Vụ việc tai nạn xảy ra khiến anh Cường rất tiếc thương anh Quang - thành viên của đội đã ra đi khi còn quá trẻ và chưa kịp đón nhận niềm vui từ người vợ đang mang thai.

Khi nhắc đến công việc hỗ trợ truy bắt những kẻ phạm tội, người "hiệp sĩ" mắt sáng lên, thể hiện sự quyết tâm. Anh Cường nói rõ, trên tinh thần tham gia truy bắt tội phạm không hề cảm thấy run sợ, công việc như một phần không thể thiếu trong cuộc sống và đã ngấm vào máu đam mê của anh.

Nhiều người đến viếng "hiệp sĩ" tử nạn

Công an tỉnh Đồng Nai gửi vòng hoa viếng "hiệp sĩ" Quang

Thể Trịnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/loi-tran-tinh-cua-hiep-si-duong-pho-may-man-thoat-nan_101462.html