Tâm sự của cặp 'vợ chồng ngâu'

Cuối tháng 11-2017, Trung úy Ngô Nguyễn Phúc Thịnh, Chính trị viên phó Đại đội 16, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, quê ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh đã sánh duyên với chị Nguyễn Thị Thảo, quê ở Bắc Ninh. Chứng kiến lễ thành hôn của họ, không ít người cảm động trước mối tình được ví như... 'vợ chồng ngâu'.

Chúng tôi về Bắc Ninh vào những ngày thời tiết miền Bắc lạnh giá. Chị Thảo chia sẻ: “Anh Thịnh vừa gọi điện về cho em sáng nay, sau Tết Nguyên đán anh sẽ ra Bắc đón em vào miền Nam “cưới lần hai” trong đó. Chỉ cần nghĩ đến được gặp chồng thôi em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi”.

Nguyễn Thị Thảo nhớ lại: Cách đây 6 năm, em là thành viên trong đội văn nghệ của xã Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Vào dịp 22-12, Trường Sĩ quan Chính trị mời đội vào cùng luyện tập văn nghệ, nhờ đó em và anh Thịnh (khi đó đang là học viên năm thứ hai) có cơ hội được gặp gỡ nhau, cùng tâm sự, chia sẻ với nhau chuyện học tập, công việc. Từ những cuộc gặp ngắn ngủi, em đã cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh và cũng chẳng biết từ khi nào em đã “kết” anh ấy.

Nguyễn Thị Thảo cho biết thêm: “Sau khi cưới, anh lại vội vã vào đơn vị nhận nhiệm vụ tham gia diễn tập; hai đứa lại cách xa nhau, có những đêm em thầm khóc, nhưng tất cả vì tương lai phía trước, em luôn tin tưởng vào chồng, tự động viên mình luôn phải mạnh mẽ hơn và động viên anh yên tâm công tác”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, ngoài thời gian đi làm kế toán tại một công ty tư nhân, Nguyễn Thị Thảo đang học thạc sĩ tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Công việc của công ty nhiều, nhưng Thảo vẫn cố gắng, phấn đấu học thêm để nâng cao trình độ, kiến thức, mong có một công việc tốt hơn. Hằng ngày, Thảo dậy sớm giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi đi làm, đi học.

Biết vợ bộ đội là chịu nhiều khó khăn, thử thách và thiệt thòi, qua cánh sóng điện thoại, Trung úy Ngô Nguyễn Phúc Thịnh chia sẻ: “Thực sự chúng tôi đã rất nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách mới được như ngày hôm nay. Nghĩ cảnh xa chồng, một mình vợ tần tảo đi làm, đi học, tôi tự nhủ phải phấn đấu thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ, xứng với niềm tin yêu của vợ. Càng khó khăn, vợ chồng tôi sẽ càng phấn đầu khắc phục và chung xây hạnh phúc...”.

ĐÀO NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tam-su-cua-cap-vo-chong-ngau-527126