Tâm sự chú bảo vệ nghèo trả 130 triệu cho người rơi

Theo ông Hạnh, vợ chồng ông trả lại số tiền 130 triệu đồng cho người đánh rơi là việc làm bình thường, không có gì to tát.

Liên quan đến thông tin chú bảo vệ tìm người trả lại 130 triệu đồng nhặt được trên đường, sáng ngày 4/6, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Hữu Hạnh (53 tuổi, ngụ thôn Gò Găng, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) cho biết, nếu bọc tiền có nhiều hơn gấp đôi hay gấp ba thì vợ chồng ông vẫn chọn cách trả lại cho người đánh rơi.

Ông Hạnh kể, vào lúc 14h ngày 28/5, khi ông đang ngồi trong nhà thì thấy một phụ nữ điều khiển xe máy chạy với tốc độ nhanh ngang qua đánh rơi một bọc nilon.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh. Ảnh: Công an TP.HCM

Ông Nguyễn Hữu Hạnh. Ảnh: Công an TP.HCM

"Lúc đó, ngồi trong nhà tôi thấy giấy tờ bay ra nên có chạy lại để nhặt giấy tờ giúp họ. Khi tôi đem bọc nilon đó vào trong thì thấy bên trong để cái gì nặng nặng. Mở ra xem tôi thấy một cọc tiền rất lớn rồi gọi vợ tôi ra.

Khi chúng tôi đếm số tiền này thì thấy có 130 triệu đồng và 2 chứng minh nhân dân. Đếm xong, vợ tôi nói "trả, trả, trả lại cho người đánh rơi".

Sau đó tôi có nhờ người tìm kiếm địa chỉ của người đánh rơi để trả lại", ông Hạnh chia sẻ.

Ông Hạnh cho biết, vợ chồng ông đều là giáo viên về hưu. Trước đây, khi còn đứng trên bục giảng, ông cũng đã dạy bảo học sinh không tham của rơi và cứ nghĩ đến việc người đánh rơi tiền là người nghèo, khó khăn họ sẽ đau khổ như thế nào khi mất số tiền lớn như vậy.

"Lương tâm tôi không cho phép giữ lại số tiền nhặt được. Dù có nghèo thì vợ chồng tôi cũng không thể làm việc đó. Hơn nữa, biết đâu người đánh rơi số tiền này cũng còn đang khổ sở hơn mình.

Đồng tiền mình tự kiếm tự tiêu sẽ thấy có giá trị hơn rất nhiều. Bởi vậy, không có lý do gì để tôi giữ lại số tiền nhặt được đó.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhặt được số tiền lớn như vậy", ông Hạnh cho biết thêm.

Số tiền ông Hạnh nhặt được trên đường

Nói về việc này, ngày 3/6, theo thông tin trên báo chí, ông Đỗ Tấn Sĩ, Chủ tịch UBND xã Tân Thắng cho biết, UBND xã đang làm thủ tục, đề nghị khen thưởng cho ông Nguyễn Hữu Hạnh về việc làm tốt của ông.

Theo ông Sỹ, ông Hạnh và vợ đều là giáo viên về hưu, cuộc sống còn khó khăn nên UBND xã đã hợp đồng với ông Hạnh làm nhân viên tạp vụ kiêm bảo vệ UBND xã.

Được biết, hai người đánh rơi tiền gia đình cũng khá khó khăn và họ vừa mới đi vay ngân hàng về làm ăn.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/tam-su-chu-bao-ve-ngheo-tra-130-trieu-cho-nguoi-roi-3381256/