Tắm sông giữa trưa, ba nam sinh lớp 9 bị nước cuốn tử vong

Rủ nhau xuống sông Lam tắm giữa trưa, 3 nam sinh lớp 9 ở Nghệ An không may bị dòng nước xoáy nhấn chìm dẫn đến tử vong thương tâm.

Tối 18/11, ông Đặng Đình Công, Chủ tịch UBND xã Long Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh lớp 9 bị nước cuốn trôi.

Người dân tìm thấy thi thể các nạn nhân

Theo đó, khoảng 13h30 chiều cùng ngày, một nhóm gồm 3 em học sinh gồm Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Văn Thắng và Trần Duy Đức (cùng là học sinh lớp 9 trường THCS Khai Lạng, huyện Anh Sơn) rủ nhau đi chơi rồi kéo nhau xuống sông Lam, đoạn qua địa phận xã Long Sơn tắm.

Cả 3 nam sinh này không may bị dòng nước xoáy cuốn trôi, nhấn chìm ngay sau đó. Phát hiện sự việc, một nhóm nam sinh cùng lớp đang chơi gần đó vội chạy tới ứng cứu nhưng không thành.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người thân và người dân sống vạn chài trên sông dùng lưới, móc câu rà tìm. Đến chiều tối cùng ngày, thi thể của Giáp và Thắng đã được tìm thấy cách vị trí tắm ban đầu chừng 5m.

Hiện lực lượng chức năng cùng người thân vẫn đang tổ chức tìm kiếm nam sinh còn lại đang mất tích.

Nguyễn Phan

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/tam-song-giua-trua-ba-nam-sinh-lop-9-bi-nuoc-cuon-tu-vong-c2a302984.html