Tấm lòng vàng với sao trẻ HA Gia Lai và bệnh nhân nghèo

Chỉ vài tháng sau khi nhận sự hỗ trợ của nhà hảo tâm Ngô Văn Cường, hậu vệ Đinh Quang Kiệt đã sớm hòa nhập cùng lứa trẻ HA Gia Lai và Công ty của ông vẫn ngày đêm trên từng cây số đến với những mảnh đời bất hạnh khác.

Nhớ ngày nào Đinh Quang Kiệt vừa thi đậu vào Học viện HA Gia Lai JMG có hoàn cảnh khó khăn, ông Ngô Văn Cường giờ là Giám đốc Công ty Yến sào Chuyên nghiệp Việt Nam (Vinasanest) đã lặn lội đến nhà giúp đỡ tận tâm. Ông Cường đã trao tặng Đinh Quang Kiệt số tiền 60 triệu đồng để phụ giúp gia đình khi em vắng nhà lên phố núi học bóng đá.

Cảm kích trước tấm lòng của nhà hảo tâm, Kiệt ngày đêm nỗ lực rèn luyện trong lớp U-13 do thầy Trịnh Duy Quang dẫn dắt. Mới 13 tuổi, Đinh Quang Kiệt đã cao 1m86, chơi trung vệ khôn ngoan và rất lợi hại trong các pha đánh đầu.

Tài năng trẻ Đinh Quang Kiệt hạnh phúc với đôi giày do đàn anh Tuấn Anh của đội HA Gia Lai tặng nhân dịp gia nhập Học viện. Ảnh: ANH QUỐC.

Tài năng trẻ Đinh Quang Kiệt hạnh phúc với đôi giày do đàn anh Tuấn Anh của đội HA Gia Lai tặng nhân dịp gia nhập Học viện. Ảnh: ANH QUỐC.

Sau mỗi buổi tập, Kiệt và đồng đội lại rủ nhau ra sân xem thầy Kiatisak hướng dẫn các đàn anh Công Phượng, Văn Toàn,... chơi bóng cùng ao ước một ngày nào đó lên đội lớn. Riêng ông Giám đốc Ngô Văn Cường thầm lặng dõi theo từng bước tiến của Kiệt và cảm giác rất hạnh phúc vì không để tiếc nuối cho một tài năng trẻ cùng tâm niệm “kinh doanh thật tốt và có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng”.

Mới đây, ông Cường và các cộng sự lại chịu khó lặn lội đến với những mảnh đời bất hạnh để giúp đõ cho cuộc sống của họ tốt hơn. Tình cờ biết anh Nguyễn Văn Ngọ ở xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai mang chứng bệnh gout 11 năm, ở giai đoạn rất nặng, các khối u lộ rõ và rất lớn, ông đã rất xúc động. Gia đình anh Ngọ 44 tuổi vốn đã khốn khó, giờ thì lại càng thêm khó. Chị Trần Thị Hương vợ anh Ngọ, cho biết họ không đủ tiền chữa trị đến nơi đến chốn, mà chỉ mua thuốc uống cầm chừng.

Lãnh đạo Công ty Yến sào Vinasanest trao quà và tiền mặt cho gia đình anh Nguyễn Văn Ngọ. Ảnh: ANH QUỐC.

Do bệnh nặng, anh Ngọ phải chuyển viện ở Gia Lai xuống Bệnh viện 175 TP.HCM. Nghe tin, Công ty Yến sào Chuyên nghiệp Việt Nam (Vinasanest) phối hợp với Hội đồng hương xã Nam Yang đã đến thăm và tặng quà yến sào tinh chế để bồi dưỡng cùng 8,5 triệu đồng tiền mặt để giúp cho anh Ngọ có thêm kinh phí điều trị bệnh.

Nằm trên giường sau phẫu thuật, anh Nguyễn Văn Ngọ ứa nước mắt khi đón nhận tình cảm và những món quà, lời thăm hỏi, động viên chân thành của lãnh đạo Công ty Yến sào Vinasanest và Hội đồng hương Nam Yang. Chị Trần Thị Hương chia sẻ: “Em xin cảm ơn tấm lòng của những Mạnh Thường Quân. Đối với gia đình em, món quà thật giá trị, vì tụi em rất khổ”.

Một trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Nu ở Số 2, Ngõ 8, K199 đường Trần Phú – TP Huế, sau khi lập gia đình chị theo chồng vào Lâm Đồng sinh sống và có hai người con nhỏ. Tai họa ập đến với gia đình chị, từ một người khỏe mạnh bỗng chốc chị bị bệnh hoang tưởng (tâm thần). Gia đình mang chị đi chữa trị nhiều nơi nhưng vẫn không khỏi.

Ông Ngô Văn Cường trao quà cho chị Nguyễn Thị Nu. Ảnh: ANH QUỐC.

Gia đình chị thuộc diện khó khăn, chồng đi làm thuê ở xa, chị và hai người con phải về bố mẹ ở Huế nhờ chăm nom. Nhiều lúc chị “lên cơn” khiến con cái và người thân xung quanh hoảng sợ.

Trước hoàn cảnh nghiệt ngã đó, ông Ngô Văn Cường đã vận động gia đình và đưa chị vào TP.HCM để chữa trị tại Bệnh viện tâm thần cơ sở Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh – TP.HCM). Lãnh đạo Công ty Yến sào Vinasanest cũng trao tặng 7 triệu đồng tiền mặt giúp chị có điều kiện điều trị bệnh để sớm đoàn tụ, chăm sóc con cái.

ANH QUỐC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/tam-long-vang-voi-sao-tre-ha-gia-lai-va-benh-nhan-ngheo-977992.html