Tấm lòng thiện nguyện của chị Ánh

Suốt 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Kim Ánh ở khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa (Thạnh Hóa, Long An) âm thầm, lặng lẽ làm việc thiện tâm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Mỗi khi có thông tin về một địa chỉ nào đó cần sự giúp đỡ là chị lại đi tìm hiểu và trao quà giúp đỡ.

Hằng ngày, chị thức dậy từ 3 giờ sáng để nấu cơm hỗ trợ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa. Những ngày đầu chỉ có mình chị vào bếp thì nay đã có thêm các thành viên khác trong anh em, họ hàng. Cứ 7 giờ sáng, chị đem cơm từ thiện đến bệnh viện.

 Thành viên trong gia đình chị Ánh phát cơm từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa.

Thành viên trong gia đình chị Ánh phát cơm từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Hóa.

Ở đó thân nhân và các bệnh nhân nghèo đã có mặt chờ nhận những phần cơm nặng nghĩa, nặng tình. Cầm trên tay suất cơm miễn phí, bà Phan Thị Tác ở xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa chia sẻ: “Cuộc sống neo đơn, tuổi cao, sức yếu nên tôi đau ốm liên miên. Đợt này tôi đã điều trị tại viện hai tuần, chi phí thuốc thang tốn kém. Nhờ những bữa cơm từ thiện, tôi phần nào yên tâm điều trị lâu dài”. Trong những dịp lễ, Tết, chị Ánh còn phát miễn phí hàng nghìn chai nước cho những người làm ăn xa trên đường về quê thăm gia đình. Ngoài ra, chị còn nhận phụng dưỡng suốt đời 45 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa. Chị Nguyễn Thị Kim Ánh tâm sự: "Tuy công việc vất vả nhưng được giúp đỡ những mảnh đời khó khăn tôi rất vui. Nguyện vọng của tôi là có được mảnh đất để cất nhà, đưa các cụ già neo đơn về trực tiếp chăm sóc và phụng dưỡng”.

Bài và ảnh: BIỆN CƯỜNG

(Lớp Văn bằng 2 Báo chí, Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tam-long-thien-nguyen-cua-chi-anh-582550