Tấm lòng cô giáo

Vượt khó, yêu nghề-mến trẻ, không ngừng học tập và sáng tạo trong chuyên môn. Đó là nét chung của các thầy cô tiêu biểu ngành giáo dục quận Ô Môn. Nổi bật là cô Phạm Thị Diễm My, giáo viên Trường Mầm non Sao Mai và cô Nguyễn Thị Hồng Tiên, giáo viên Trường THCS Châu Văn Liêm.

Cô Nguyễn Thị Hồng Tiên bên hai con trai.

Yêu nghề, mến trẻ

Giờ kể chuyện “Dê đen và dê trắng” của lớp Lá, cô Phạm Thị Diễm My hướng dẫn các bé sắm vai nhân vật, rồi cùng các bé diễn tả tình tiết câu chuyện, cùng tìm hiểu ý nghĩa của lòng dũng cảm. Cô Diễm My cho biết: “Khi phân vai cho từng bé, lớp học sôi nổi hơn, bé nhớ cốt truyện lâu hơn và thích đọc sách. Dần dần các bé chia thành nhóm, đọc sách, nấu ăn, vẽ tranh…”. Trong lúc trao đổi với tôi, thỉnh thoảng, các bé sà vào lòng cô để được ôm.

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non Trường Đại học An Giang năm 2010, cô Diễm My công tác tại Trường Mẫu giáo Đào Hữu Cảnh (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Năm 2012, cô lập gia đình, chuyển công tác về Trường Mầm non Sao Mai đến nay. Từ nhỏ, cô My đã yêu thích nghề giáo, nên khi tốt nghiệp THPT đã chọn học sư phạm mầm non. Những ngày đầu vào nghề, khi mới tròn 20 tuổi, chưa có gia đình cũng như kinh nghiệm dạy trẻ, cô My lúng túng trước cảnh bé quấy khóc. “Khi đó, tôi nghĩ bản thân xem trẻ như em, như con của mình, rồi vỗ về, ôm vào lòng, các bé dần ít khóc, chịu học, chịu chơi”, cô My chia sẻ.

Theo cô My, mỗi lớp học, tâm sinh lý trẻ mỗi khác. Các bé lớp Lá cần được giáo dục kỹ năng, nên cô My tìm tòi, sáng tạo đồ dùng dạy học phù hợp cho trẻ. “Những chiếc hộp ngộ nghĩnh” là đồ dùng dạy học do cô thực hiện giúp trẻ nhận biết, phân biệt các con vật, chữ số, chữ cái thông qua trò chơi. Từ đó giúp trẻ tự tin, mạnh dạn, cẩn thận, kiên trì. “Những chiếc hộp thông minh” giúp cô My được trao giải Nhì đồ dùng dạy học cấp thành phố năm học 2016-2017. Trong 7 năm qua, cô My luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, chiến sĩ thi đua... Cô cũng vừa tốt nghiệp loại giỏi đại học sư phạm mầm non. Cô Trần Thị Út, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, nhận xét: “Cô My yêu nghề, mến trẻ, vui vẻ hòa đồng nên học trò và phụ huynh rất quý mến; còn chịu khó tìm hiểu, sáng tạo ra nhiều đồ dùng, đồ chơi phù hợp với năng lực, phát triển của trẻ”.

Vượt khó, dạy giỏi

Nhà cô Nguyễn Thị Hồng Tiên, giáo viên dạy môn Địa lý, Trường THCS Châu Văn Liêm nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Ngôi nhà vừa được Công đoàn trường hỗ trợ, hoàn thành vào tháng 8-2018. Đến nhà lúc cô Tiên đang soạn giáo án điện tử; 2 con trai cô vừa học về, giúp mẹ chuẩn bị cơm trưa. Cô Tiên cho biết: “Tôi đang tìm thêm tài liệu để giờ học sôi nổi, học sinh hứng thú hơn. Đồng thời chuẩn bị cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường trong tháng 11 này”.

Từ nhỏ, cô Tiên sống cùng bà nội, tuy hoàn cảnh thiếu thốn nhưng luôn nỗ lực học tập. Năm 1998, cô trúng tuyển ngành sư phạm Sử - Địa, Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ (nay là Trường Cao Đẳng Cần Thơ). Năm 2001, cô được phân công về Trường THCS Thị trấn Thới Lai công tác. Năm 2004, cô Tiên chuyển công tác về Trường THCS Châu Văn Liêm. Do hoàn cảnh riêng, một mình cô nuôi 2 con ăn học và cô tự học may (áo dài) trên mạng vào những ngày nghỉ cuối tuần. Sau 3 năm, cô Tiên có thể may gia công cho đồng nghiệp.

Tuy có nghề tay trái, nhưng cô Tiên luôn ưu tiên hàng đầu cho học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Cô còn tự trang bị kiến thức các môn học khác, như Văn, Sử. Bản thân cô đăng ký học lớp đại học sư phạm trong 3 mùa hè; tự học để ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. “Các môn khoa học xã hội khó thu hút học sinh, nên người dạy phải sử dụng phim, hình ảnh vào bài giảng. Có lần, bài học môn Địa lý lớp 7 về các công trình kiến trúc cổ đại, tôi ứng dụng công nghệ thông tin, giúp học sinh nắm bắt bài sâu, nhớ lâu. Tiết học được hội đồng sư phạm trường, ngành giáo dục đánh giá cao”, cô Tiên chia sẻ.

Gần 40 tuổi đời, 17 năm tuổi nghề, cô Tiên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, là giáo viên dạy giỏi các cấp; trong đó đạt giải Nhì cấp thành phố Cuộc thi Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy năm học 2016-2017. Hai con trai của cô là học sinh giỏi và trong đội tuyển học sinh giỏi Tin học, Anh văn của Trường THCS Châu Văn Liêm. “Cô Tiên xứng đáng là một trong những tấm gương tiêu biểu của trường”, thầy Võ Văn Trận, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Văn Liêm nói.

Bài, ảnh: Đặng Ngọc

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/tam-long-co-giao-a103620.html