Tấm lòng bao dung của người mẹ mất con

Hai anh em lãnh 5 năm tù vì tội đánh người

Tại phiên tòa, dù mang nỗi đau mất con, nhưng mẹ nạn nhân vẫn mở rộng tấm lòng, xin HĐXX giảm án cho các bị cáo giết hại con trai mình. Bà muốn cho các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

ÔBị cáo Võ Hoài Hậu (thứ hai từ phải qua) rơi nước mắt khi gặp bà ngoại, người thân duy nhất tại phiên tòa.

ÔBị cáo Võ Hoài Hậu (thứ hai từ phải qua) rơi nước mắt khi gặp bà ngoại, người thân duy nhất tại phiên tòa.

ÁN MẠNG VÌ 4 CON CÁ

TAND tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Trần Vũ Linh (SN 1999, trú tại phường 10, TP. Vũng Tàu) và Võ Hoài Hậu (SN 2002, trú tại tỉnh Bạc Liêu) về tội giết người theo Điều 123, Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 27/12/2019, tàu cá BV90279TS do ông Nguyễn Hồng Phúc (phường 12, TP. Vũng Tàu) làm chủ, đang đánh bắt trên vùng biển Vũng Tàu. Trong bữa cơm trưa, thuyền viên H.Th.T. (SN 1986, ngụ tỉnh Kiên Giang) qua gắp 4 con cá khô chiên tại mâm cơm của Trần Vũ Linh, Võ Hoài Hậu và 4 người khác đang ăn nên xảy ra cự cãi, xô xát. Lúc đó T. có đấm vào vai phải của Linh nên bị Linh đẩy ngã ra sàn tàu và Linh dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, bụng, ngực của T..

Cùng lúc đó, Võ Hoài Hậu còn chạy vào khu vực nấu ăn của tàu lấy con dao Thái Lan đâm 2 nhát vào đùi trái của T.. Sau đó, Hậu về mâm cơm tiếp tục ăn. Phát hiện đùi T. chảy máu, Linh không đánh nữa mà bỏ về phía mũi tàu. T. cũng đi về phía mũi tàu nằm trên đống lưới đánh cá. Lát sau T. được phát hiện đã tử vong...

Theo kết luận của cơ quan điều tra, T. chết do chấn thương sọ não. Quá trình xét xử tại tòa, Trần Vũ Linh và Võ Hoài Hậu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ của Cơ quan CSĐT.

XIN GIẢM ÁN CHO BỊ CÁO

Bà H.Ng.Đ. (58 tuổi, mẹ của nạn nhân) cho biết, gia đình bà có 6 người con, T. là con út. Các anh chị của T. đã lập gia đình, chỉ còn T. độc thân và là lao động chính nuôi cha mẹ. “Ngày xảy ra sự việc, tôi đang đi làm mướn, nghe tin con mất mà tôi như chết lặng. Thằng T. hiền lành, ngay thẳng, không ngờ lại đoản mệnh như vậy”, bà Đ. nghẹn ngào.

Sự ra đi của anh T. là sự mất mát vô cùng lớn đối với gia đình bà. Thương nhớ con nên sức khỏe của vợ chồng bà ngày một giảm sút, không thể đi làm thuê làm mướn như trước nữa khiến cuộc sống vốn khó khăn lại càng thêm khó. Từ khi anh T. mất, đến nay đã hơn 1 năm, nhưng gia đình các bị cáo chưa một lần đến hỏi han gia đình bà. Vậy nhưng, tại phiên tòa, những người dự khán rất bất ngờ khi bà Đ. xin hội đồng xét xử giảm án cho các bị cáo “để họ có cơ hội làm lại cuộc đời”. Bà Đ. chỉ yêu các bị cáo bồi thường cho gia đình bà chi phí mai táng anh T. và một số chi phí khác với số tiền 199 triệu đồng. “Không ai không đau đớn khi mất con. Tôi như chết đi sống lại, nhưng có làm gì đi nữa thì con tôi cũng không thể sống và về lại bên tôi được nữa. Các bị cáo còn quá trẻ, chỉ bằng tuổi con tôi nhưng do suy nghĩ bồng bột mới hành động như vậy. Tôi mong pháp luật khoan hồng, giảm án cho các bị cáo để các cháu nhận ra bài học và có cơ hội làm lại cuộc đời”, bà Đ. đề nghị.

Tại tòa, các bị cáo Linh và Hậu thành khẩn khai báo và kể lại rõ ràng sự việc. Theo lời khai của các bị cáo, Linh và Hậu là anh em họ nên thường bao bọc và giúp đỡ lẫn nhau. Trước đó, cả hai cũng thường xảy ra cãi vã và mâu thuẫn với anh T.. Do đó, khi anh T. gắp 4 con cá khô trong mâm cơm của 2 bị cáo mà không xin phép đã dẫn đến cự cãi và xảy ra sự việc đáng tiếc.

Hoàn cảnh của Linh và Hậu cũng rất éo le. Linh sống lang thang, không có hộ khẩu thường trú và không có trình độ học vấn. Linh từng có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và bị TAND TP. Vũng Tàu tuyên phạt 63 tháng tù giam. Còn Hậu mới học tới lớp 3. Ba mẹ Hậu ly hôn, mẹ Hậu đi lấy chồng mới. Hậu sống nương nhờ bà ngoại đã già yếu, lại thường xuyên ốm đau. Mới 15 tuổi, Hậu đã lênh đênh trên biển, theo tàu đi đánh cá để có tiền phụng dưỡng bà ngoại.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Viện KSND tỉnh đã đề nghị truy tố Linh và Hậu tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 123 Bộ Luật hình sự. Đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị HĐXX xử phạt Linh mức án từ 12-16 năm tù, Hậu 12 năm tù.

Trước tấm lòng vị tha của bà Đ., sau khi được nói lời cuối cùng tại phiên tòa, các bị cáo Linh và Hậu đã cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ làm lại cuộc đời, bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại nhằm bù đắp một phần lỗi lầm mà các bị cáo đã gây ra.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202105/tam-long-bao-dung-cua-nguoi-me-mat-con-925070/