'Tâm linh không đùa được', Thái Lan diện áo vàng là thua Việt Nam

Trong lịch sử từng chứng kiến ít nhất 3 lần các đội bóng Thái Lan khi diện áo vàng đều chịu thua trước Việt Nam tại các giải đấu.

Chung kết lượt về AFF Cup 2008 trên SVĐ Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam tiếp đón "người hàng xóm ồn ào" Thái Lan với lợi thế là trận hòa có tỷ số trên sân khách. Bước vào trận đấu này, đội bóng đến từ xứ "Chùa Vàng" chọn trang phục màu vàng.

Chung kết lượt về AFF Cup 2008 trên SVĐ Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam tiếp đón "người hàng xóm ồn ào" Thái Lan với lợi thế là trận hòa có tỷ số trên sân khách. Bước vào trận đấu này, đội bóng đến từ xứ "Chùa Vàng" chọn trang phục màu vàng.

Cũng trong trận đấu đó, dù bị đánh gia thấp hơn nhưng đội tuyển Việt Nam với các nhân tố như Vũ Phong, Minh Phương hay Công Vinh đã thi đấu quật cường và khiến người Thái phải vất vả.

Rồi trái ngọt cũng đến với các học trò của HLV Calisto khi từ quả đánh đầu ngược của Công Vinh sau pha treo bóng đầu khó chịu của Minh Phương, bóng đi với quỹ đạo khó và làm tung lưới thủ môn Thái Lan.

Sau đó, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã lần đầu nâng cao chiếc cup vô địch AFF Cup ngay trên sân nhà.

Ở King's Cup (Cúp nhà vua Thái Lan) năm 2019, các cầu thủ đến từ xứ "Chùa Vàng" tiếp đón đội tuyển Việt Nam là khách mời trên SVĐ Chang Arena (Thunder Castle) của CLB Buriram United.

Được thi đấu trên sân nhà và để kỉ niệm sinh nhật nhà vua Thái Lan, nên các học trò của HLV Nishino Akira khi đó cũng chọn trang phục là áo vàng để tiếp đón đội tuyển Việt Nam.

Trong phần lớn thời gian thi đấu, 2 đôi không ghi được bàn thắng. Phải chờ đến tận phút 89', nhờ pha đánh đầu cận thành của Anh Đức, đội tuyển Việt Nam chính thức vượt qua Thái Lan ngay trên sân khách và bước vào trận tranh cúp với Curacao.

Lại thêm một lần nữa khi các cầu thủ Thái Lan diện áo vàng và thất bại trước Việt Nam.

Mới đây nhất, cũng trong trận chung kết SEA Games 31, U23 Thái Lan lại chọn trang phục quần vàng, áo vàng để thi đấu với U23 Việt Nam tranh tấm HCV.

Trận đấu diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình tối 22/5 chứng kiến nhiều đường bóng hay những pha hãm thành quyết liệt. Nhưng phải chờ đến phút 85', khán giả mới được chứng kiến bàn thắng đầu tiên.

Từ pha tạt bóng khó chịu của Tấn Tài, Mạnh Dũng chọn vị trí chính xác, lắc đầu quyết đoán đưa bóng vào góc khó hạ gục thủ môn U23 Thái Lan.

Sau chiến thắng trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp giành tấm HCV SEA Games.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/tam-linh-khong-dua-duoc-thai-lan-dien-ao-vang-la-thua-viet-nam-1704220.html