Tấm gương quên mình cứu người đuối nước

Sinh năm 1997, tân cử nhân Ngô Hà Sinh, quê Quảng Nam đã quên mình cứu 2 nữ sinh gặp nạn trên biển. Hành động này là một nghĩa cử cao đẹp, đáng trân trọng.

Ngày 9/4, gia đình tổ chức tang lễ cho anh Ngô Hà Sinh, một thanh niên hiền lành, hiếu thảo, người đã quên mình khi cứu 2 bạn trẻ bị đuối nước. Trước đó, vào ngày 6 tháng 4, trong chuyến đi chơi cùng nhóm bạn tại biển Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế, Sinh phát hiện có 2 bạn nữ của trường Đại học Y dược Huế đang vùng vẫy dưới nước, có dấu hiệu đuối nước. Sinh đã cùng người bạn của mình là Nguyễn Duy Thanh lập tức lao xuống ứng cứu, đưa 2 bạn nữ vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do đuối sức Sinh đã bị sóng cuốn ra xa.

Sinh năm 1997, là con lớn của gia đình và vừa mới tốt nghiệp đại học với một tương lai đang mở ra trước mắt. Sự ra đi của anh đã để lại nhiều mất mát, đau thương cho gia đình. Nhưng tấm gương quên mình để cứu giúp người khác của Hà Sinh là một nghĩa cử cao đẹp, để lại nhiều thương tiếc trong gia đình và người thân.

Tiếc thương cho chàng trai trẻ đã ra đi, để lại nhiều ước mơ và tương lai đang rộng mở. Nhưng hành động quên mình cứu người của thanh niên dũng cảm Ngô Hà Sinh thật đáng được trân trọng. Và Ban chấp hành Trung ương Đoàn cũng đã có quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh, một tấm gương quên mình vì cộng đồng./

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tam-guong-quen-minh-cuu-nguoi-duoi-nuoc