Tạm giữ hình sự nhiều đối tượng

Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Wang Qing Jian (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra, làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản".

Ngày 24/11 Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Wang Qing Jian (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra, làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”. Được biết, sáng 24/11, Wang Qing Jian đi trên chuyến bay VN104 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng.

Trong quá trình sắp xếp hành lý, Wang Qing Jian lợi dụng sơ hở, lục đồ đạc của một hành khách ngồi cạnh và lấy số tiền hơn 400 triệu đồng rồi giấu vào vali màu đen của mình. Sự việc bị một hành khách trên cùng chuyến bay phát hiện. Khi máy bay vừa hạ cánh, hành khách này đã báo cho chủ tài sản và cơ quan chức năng. Sau đó, lực lượng an ninh hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) bắt giữ Wang Qing Jian.

Tại cơ quan Công an, lực lượng chức năng phát hiện số tiền 401 triệu đồng bị mất của hành khách tên là T có trong hành lý của Wang Qing Jian. Hành khách phát hiện cũng xác nhận Wang Qing Jian là người đã lục đồ của anh T. Toàn bộ số tiền trên được cơ quan Công an thu hồi và bàn giao đầy đủ cho chủ tài sản.

*Công an quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Hiệp Thành (tự Thành "đen", sinh năm 1983, ngụ quận 6) để làm rõ hành vi nổ súng tại tiệm game T.Đ (quận 11) vào tối 18/11, khiến một người bị thương. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc L (sinh năm 1992, ngụ quận 11) bị Thành “đen” bắn thủng bàn tay trái. Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận 11 đã xác lập chuyên án để đấu tranh, truy bắt đối tượng này.

Qua nhiều ngày truy xét, trinh sát đã tìm ra nơi ẩn náu của Thành "đen" tại một khách sạn ở phường 11, quận 6. Vào chiều tối 21/11, Thành “đen” tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng ở đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6. Đến sáng 22/11, khi Thành “đen” vừa đi ra khỏi khách sạn H.M ở quận 6, các trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Thành "đen" thừa nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, vào tối 18/11, khi đến tiệm game T.Đ, Thành “đen” gặp anh L và cho rằng anh L là người từng va chạm giao thông với mình nên đã rút súng để dọa nhưng không ngờ súng cướp cò. Viên đạn xuyên qua tay trái anh L, găm thẳng vào tường.

Theo hồ sơ trinh sát, Thành “đen” là giang hồ khét tiếng ở khu vực quận 6, quận 11; từng lĩnh án 18 năm tù vì các tội danh như giết người, cướp tài sản, vận chuyển trái phép chất ma túy

Bị cáo Nguyễn Văn Trung tại phiên tòa. Ảnh: CAND.

*Ngày 24/11, tại Bình Phước, Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Trung (38 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) từ 18 năm lên 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2008, Trung và chị Nguyễn Thị Liên (32 tuổi, ngụ cùng xã) có quan hệ tình cảm, trong khi Trung và Liên đều là người đang có gia đình. Năm 2012, Trung và Liên lần lượt ly hôn và tiếp tục quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian quan hệ, Trung đã cho Liên tiền để mua vàng, xe máy và tiêu xài cá nhân.

Khoảng 3 giờ ngày 27/6/2015, Trung điều khiển xe máy đến gặp chị Liên, sau đó cả hai dẫn nhau vào lô cao su cách đường gần 40m nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Trung đòi quan hệ nhưng bị chị Liên từ chối và đòi chia tay. Chị Liên cũng đưa sợi dây chuyền vàng đeo ở cổ đưa cho Trung và yêu cầu Trung từ nay không tới nhà mình. Bị từ chối tình cảm, Trung nảy sinh ý định giết người yêu. Trung đã dùng hai tay vừa bóp, siết cổ người yêu cho tới khi nạn nhân không cử động nữa mới buông ra. Sau đó Trung ra đường lấy xe mô tô chạy về nhà. Sau khi sát hại người yêu, Trung về nhà lấy 1 chai thuốc bảo vệ thực vật có sẵn trong nhà uống để tự tử nhưng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu nên thoát chết. Ngày 30/6/2015, Trung xuất viện và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/7/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trung 18 năm tù giam.

TTXVN/Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/tam-giu-hinh-su-nhieu-doi-tuong-20161124230005172.htm