Tạm giữ hình sự người vợ tưới xăng thiêu sống chồng trong đêm vì mâu thuẫn

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ đã lấy xăng đổ lên người của chồng rồi châm lửa khiến nạn nhân bị thiêu cháy toàn thân.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ đã lấy xăng đổ lên người của chồng rồi châm lửa khiến nạn nhân bị thiêu cháy toàn thân.

Mâu thuẫn, người vợ tưới xăng thiêu sống chồng trong đêm tại Kiên Giang. Ảnh: Người Lao Động

Mâu thuẫn, người vợ tưới xăng thiêu sống chồng trong đêm tại Kiên Giang. Ảnh: Người Lao Động

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 14/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Nương (SN 1980, ngụ ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là ông Lê Văn Q. (SN 1968, chồng của Nương).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1h ngày 12/7, ông Q. đi nhậu về nhà rồi cự cãi với vợ. Không kiềm chế được bản thân nên giữa đôi bên để xảy ra đánh nhau.

Ngay sau đó, Nương lấy bình xăng để gần đó đổ vào người ông Q. rồi châm lửa đốt. Hậu quả, ông Quẹo bị ngọn lửa thiêu cháy toàn thân cùng với những vật dụng xung quanh căn nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, đồng thời mời đối tượng Nương đến trụ sở công an làm việc.

Tại đây, bà Nương cho rằng bản thân thường xuyên bị chồng bạo hành, nhất là mỗi khi ông Q. đi nhậu say về. Ông này cũng thường hay hăm dọa mua xăng về để đốt vợ do giữa đôi bên có mâu thuẫn từ lâu nhưng chưa giải hòa được.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 14/7, tại tiệm cầm đồ của ông Hoàng Mai Cần (61 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Tranh cãi về tiền lãi, con nợ rút dao đâm chủ tiệm cầm đồ. Ảnh: Tiến Phong

Vào thời điểm trên, Trần Văn Tiếp (38 tuổi, trú tại xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, Nam Định) đến tiệm cầm đồ của ông Cần để chuộc lại chiếc xe đạp đã cầm vào tháng trước.

Tuy nhiên, Tiếp chỉ trả số tiền 150.000 đồng đã vay mà không trả lãi. Ông Cần đòi thêm 100.000 đồng tiền lãi thì hai bên xảy ra tranh cãi.

Khi đang tranh cãi, Tiếp rút dao trong người ra gí vào cổ ông Cần đe dọa khiến lưỡi dao cắt vào tĩnh mạch cổ ông Cần làm máu chảy xối xả.

Phát hiện sự việc, vợ ông Cần liền kêu cứu, Tiếp vứt dao bỏ chạy ra đường thì bị người dân bắt giữ. Chủ tiệm cầm đồ được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Hoàng Bá Lực, Trưởng Công an xã Mỹ Xá, xác nhận vụ việc và cho biết đã bàn giao Tiếp cho Công an thành phố Nam Định điều tra, xử lý.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tam-giu-hinh-su-nguoi-vo-tuoi-xang-thieu-song-chong-trong-dem-vi-mau-thuan-a284211.html