Tạm dừng tìm kiếm 12 công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3

Đến ngày 25-10, lực lượng cứu hộ cứu nạn (CHCN) TT-Huế và Quân khu IV đã tìm thấy 5 thi thể trong số 17 công nhân gặp nạn sau sự cố sạt lở núi tại Thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3 thuộc địa phận xã Phong Xuân (H.Phong Điền, TT-Huế). Sở Chỉ huy tiền phương xác định, 12 công nhân còn lại bị vùi lấp dưới hơn 2 triệu m3 đất đá nên việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Trong ngày 25-10, Huế bắt đầu mưa to trở lại nên tối cùng ngày lực lượng CHCN buộc phải tạm dừng công việc tìm kiếm. Gần 100 CBCS CA TT-Huế, Quân khu IV, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải rút về TĐ Rào Trăng 4 để đảm bảo an toàn.

Mẹ và vợ con anh Nguyễn Bá Tuyến mỏi mòn, ngóng chờ tin.

Mẹ và vợ con anh Nguyễn Bá Tuyến mỏi mòn, ngóng chờ tin.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Những ngày qua, trước khi chịu ảnh hưởng của cơn bão số 8, công cuộc tìm kiếm các công nhân mất tính diễn ra khẩn trương. Sau khi nhiều tảng đá lớn hàng chục tấn được bộ đội công binh Lữ đoàn 414 khoan phá nổ, các xe cơ giới đã vào được hiện trường, phối hợp với các lực lượng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm nạn nhân. Đến thời điểm hiện tại thì tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân lên TĐ Rào Trăng 3 đã được thông tuyến. Trong ngày 25-10, lực lượng chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp Biên phòng 24 (Bộ đội Biên phòng) cũng được đưa vào hiện trường TĐ Rào Trăng 3 để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng CHCN Quân khu 4 và tỉnh TT-Huế điều động 5 xe múc cùng với các phương tiện cơ giới khác tích cực tìm kiếm các công nhân mất tích. Đồng thời, lực lượng bộ đội công binh của Quân khu 4 cũng đã tiến hành đánh thuốc nổ với những tảng đá lớn để các phương tiện thuận lợi tìm kiếm.

Theo Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại TĐ Rào Trăng 4, công tác cứu hộ vô cùng khó khăn, bởi khoảng 2 triệu m3 đất, đá, vùi lấp hoàn toàn công trường. Nếu đào bới dưới chân từ mép suối lên sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, Sở Chỉ huy tiền phương quyết định làm đến đâu chắc đến đó, bóc tách dần từng lớp một để tìm các thi thể. Phương án tìm 12 công nhân đang mất tích được chia thành 3 hướng song song, trong đó 2 hướng tìm kiếm theo hướng từ bờ suối lên hiện trường sạt lở và một hướng tìm kiếm theo hướng từ khu vực bị sạt lở xuống bờ suối. Nhiều xe ben nhỏ được huy động đến hiện trường để vận chuyển cả triệu khối đất ra khỏi khu vực sạt lở.

Ngày 24-10, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu đến hiện trường tai nạn TĐ Rào Trăng 3 để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân. Dự báo trong những ngày tới sẽ có mưa lớn, do vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, máy móc cơ giới để khẩn trương nạo vét đất đá, tìm kiếm các nạn nhân mất tích nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia CHCN. Đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tiếp tục hỗ trợ tỉnh để đẩy nhanh việc tìm kiếm những công nhân còn mất tích. “Các lực lượng CHCN nếu thấy còn những khó khăn gì thì đề xuất thêm để tỉnh huy động tổng lực, nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ngoài công việc tìm kiếm, các đơn vị cần đặc biệt chăm lo đời sống cho các lực lượng tại chỗ”, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu chia sẻ.

Thi thể thứ 5 được tìm thấy tại hiện trường tai nạn.

Nước mắt người thân

Những ngày qua, gia đình bà Nguyễn Thị Bình (58 tuổi, trú xã Phong Xuân, H. Phong Điền) có rất đông người thân, hàng xóm lui tới để hỏi thăm, chia sẻ tin tức về cậu con trai của bà là anh Nguyễn Bá Tuyến. Anh Tuyến là 1 trong số 17 công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở núi tại TĐ Rào Trăng 3. Anh Tuyến kết hôn với chị Nguyễn Thị Ái được 4 năm và có con trai 3 tuổi. Cách đây 1 năm, anh Tuyến được tuyển vào làm cán bộ kỹ thuật vận hành nhà máy TĐ Rào Trăng 3. Từ ngày đi làm TĐ, mỗi tuần anh Tuyến ra thăm gia đình khoảng 2-3 lần bằng xe máy. Có thời điểm công việc nhiều hoặc mưa to, gió lớn; nhiều tuần liền không về thăm nhà thì anh gọi bằng Facebook để gặp và nói chuyện với con để vơi đi nỗi nhớ con, nhớ nhà. Chị Ái cho biết, trước khi gặp nạn 1 ngày, anh Tuyến có gọi điện thoại nói chuyện với vợ con và hẹn tối 11-10 sẽ trở về. “Nhưng hôm đó trời mưa to, nước lũ khắp nơi, sợ đi đường nguy hiểm nên anh Tuyến không về được. Cũng không ngờ, chỉ mấy giờ đồng hồ thì gia đình biết anh gặp nạn”, vợ anh Tuyến kể.

Chiều tối 25-10, lực lượng tìm kiếm đang rút dần ra khỏi hiện trường tai nạn TĐ Rào Trăng 3.

“Đến hôm nay, đã 14 ngày, gia đình cháu Tuyến không có tin tức gì về con trai mình. Thật quá đau xót. Học hành ra trường, có được công ăn việc làm là niềm khát khao của lớp trẻ. Rồi, không ngờ đi làm chưa được bao lâu thì nay lại bỏ lại tính mạng giữa núi rừng. Nơi cháu Tuyến gặp nạn, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể 5 công nhân. Vẫn biết cơ hội sống sót không còn và chỉ cầu mong sao thi thể của cháu sớm được tìm thấy để đưa về gia đình lo hậu sự”, một người hàng xóm anh Tuyến buồn bã, nói.

Trong khi đó, người con trai duy nhất của vợ chồng bà Phan Thị Lương ở TP. Huế (TT-Huế) là anh Phạm Chí Thanh (24 tuổi, công tác tại một bộ phận kỹ thuật ở TĐ Rào Trăng 3 cũng đang mất tích. Đôi mắt thâm quầng vì thức trắng suốt gần nửa tháng nay, bà Lương cho biết, khi nghe tin con gặp nạn, gia đình bà suốt ngày gọi điện thoại nhưng không thể liên lạc được với ai cả. “Trước khi con trai gặp nạn, tôi sợ lên công trình đi lại khó khăn nên đã mua ít sữa, bánh, mì tôm… bỏ vào trong ba lô cho con trước khi trở lại TĐ làm việc. Lúc chia tay, nó hứa đợt ni nếu xong việc sớm, con sẽ tranh thủ về thăm nhà. Nhưng không ngờ, mười mấy ngày trôi qua vẫn không có tin tức về con”, bà Lương khóc nghẹn. Một người thân của anh Phạm Chí Thanh cho biết, mấy ngày nay, mỗi lần đọc báo tìm thấy thêm thi thể của công nhân tại TĐ Rào Trăng 3, mọi người trong nhà càng hoang mang. Vẫn biết cơ hội sống sót là mong manh nên chỉ cầu mong, các công nhân còn lại sớm được tìm thấy thi thể.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_233567_tam-dung-tim-kiem-12-cong-nhan-mat-tich-o-thuy-die.aspx