Ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh: Rất áp lực và chơi vơi khi theo đuổi dòng nhạc xưa

Trong suốt một năm thực hiện album 'Dấu tình sầu', Lâm Nguyệt Ánh cảm thấy rất bất lực và chơi vơi.

Lâm Nguyệt Ánh là cái tên không còn quá xa lạ gì với khán giả yêu dòng nhạc trữ tình Bolero. Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp nhẹ nhàng, giọng ca sinh năm 1989 này còn có giọng hát ngọt ngào, truyền cảm.

Tuy tham gia nhiều các cuộc thi âm nhạc và chưa đạt được giải cao, nhưng giọng hát và khả năng của cô được đông đảo người nghe nhạc và fan công nhận qua những sản phẩm đã phát hành như "Chuyện hoa sim", "Chờ đông", "Mùa xuân của mẹ", "Cánh thiệp đầu xuân", "Hai vì sao lạc"… hay MV "Huế tình yêu của tôi".

Ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh.

Ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh.

Mới đây, ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh ra mắt album nhạc xưa "Dấu tình sầu". Album gồm 8 ca khúc: "Bài không tên số 2", "Dấu tình sầu", "Hiu hắt đời nhau", "Nửa hồn thương đau", "Khúc thụy du", "Niệm khúc cuối", "Sang ngang", "Đời đá vàng".

Đây đều là các ca khúc Lâm Nguyệt Ánh rất tâm đắc và yêu thích từ ca từ, giai điệu đến hoàn cảnh sáng tác. Đó là những câu chuyện có thật của mỗi hoàn cảnh số phận trong tình yêu với ca từ rất sâu sắc, chân thành mà có thể ở cuộc sống hiện tại rất khó để tìm lại được những cảm xúc đó.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc "Dấu tình sầu" làm ca khúc chủ đề cũng như tên album lần này, ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh cho biết: "Dấu tình sầu" có ý nghĩa là những kỷ niệm, những dấu vết của cuộc tình buồn xưa cũ còn lại hằn sâu trong ký ức của mỗi người. Ca khúc cũng bao quát cho tất cả ý nghĩa của 8 ca khúc trong CD lần này nên tôi đã lựa chọn làm tên chủ đề của album".

Dẫu album lần này đều là những ca khúc thuộc dòng nhạc xưa kén người nghe và được nhiều ca sĩ gạo cội thể hiện thành công nhưng với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, đặt cả trái tim mình vào mỗi ca khúc cùng sự thử thách tìm tòi bản thân, ca sĩ Nguyệt Ánh đã mang đến sự mới mẻ, một bản phối mới trong những ca khúc tưởng như đã quá quen thuộc.

Được biết, Nguyệt Ánh mất một năm để hoàn thành album. Trong khoảng thời gian đó, cô đã rất áp lực và cảm thấy chơi vơi khi theo đuổi dự án mạo hiểm này.

Nguyệt Ánh tâm sự: "Tôi rất thích những ca khúc nhạc xưa này, nhưng lại chưa có nhiều điều kiện để hát vì tôi nhận thấy đây là một dòng nhạc khá khó, rất kén người nghe. Khi đi diễn, tôi cũng ít hát các tác phẩm này vì nó mang màu sắc rất buồn. Bởi vậy, tôi chọn cách ra CD để thể hiện sự đam mê.

Bản thân tôi xuất phát từ dòng nhạc bolero nên khi chuyển sang dòng nhạc xưa cũng không hề dễ để ca ra chất. Tôi và nhạc sĩ phối khí Hữu Nguyễn đã rất vất vả trong quá trình làm việc để có một bản phối mới thật cảm xúc, thật sang và mới để tất cả mọi người có thể cảm nhận, hát theo”.

Với album này, Lâm Nguyệt Ánh không mong có thể thay thế vị trí những nghệ sĩ đi trước trong lòng khán giả. Nhưng cô hy vọng, những cảm xúc của cô đặt trong album sẽ chạm đến trái tim người nghe.

Lâm Nguyệt Ánh đam mê và yêu thích ca hát từ nhỏ. Là người sống thiên về tình cảm, sâu sắc nên cô rất thích các bài hát về nhạc xưa được sáng tác trước 1975. Nguyệt Ánh bộc bạch, trước cuộc sống xô bồ cơm áo gạo tiền như thời nay thì khi nghe và hát dòng trữ tình bolero, cô thấy được cuộc sống chậm lại nhẹ nhàng hơn. Cứ thế, dòng nhạc này ngấm dần trong cô và khiến cô chọn theo đuổi dòng nhạc bolero khá khó về cả kỹ năng hát lẫn đối tượng khán giả./.

Thanh Thanh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/ca-si-lam-nguyet-anh-rat-ap-luc-va-choi-voi-khi-theo-duoi-dong-nhac-xua-823842.vov