Tâm dịch Vũ Hán: Những 'thiên thần blouse trắng' kiệt sức trước vô vàn khó khăn

Làm việc quá sức, thiếu thốn mọi bề về trang thiết bị bảo hộ đang khiến tinh thần của các bác sỹ trong tâm dịch Vũ Hán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ vẫn sống hết mình với sứ mệnh cao cả nhưng với những nguy cơ bủa vây, họ sẽ trụ được đến khi nào?

Nguy cơ lây bệnh của các bác sỹ ở Vũ Hán hiện tại rất cao khi họ thiếu thốn trầm trọng trang thiết bị bảo hộ. (Nguồn: EPA-EFE)

Khi chính mình là nguồn lây nhiễm

Các bác sĩ ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, khi vừa phải chữa trị cho số bệnh nhân nhiễm virus ngày càng tăng, vừa phải đối mặt với nguy cơ chính mình bị lây nhiễm do thiếu hụt số lượng lớn khẩu trang và các thiết bị bảo hộ khác.

Mệt mỏi và thiếu người, mỗi tuần các nhân viên y tế phải gồng mình điều trị cho hàng nghìn trường hợp nhiễm mới tại Vũ Hán, thành phố hiện đang là tâm dịch vốn nổi lên đầu tiên hồi cuối năm 2019 ở Trung Quốc. Nhiều bác sĩ đã phải thăm khám bệnh nhân mà không có khẩu trang hay bộ đồ bảo hộ phù hợp, buộc phải tái sử dụng những thiết bị mà đáng lẽ phải được thay thường xuyên.

Một bác sĩ tại phòng khám cộng đồng ở Vũ Hán cho biết anh và 16 đồng nghiệp khác đã có những triệu chứng tương tự bị nhiễm COVID-19 như viêm phổi và ho. Một bác sĩ giấu tên khác chia sẻ: "Là bác sĩ, chúng tôi không muốn làm việc khi chính mình đang là nguồn lây nhiễm. Tuy nhiên, giờ đây, không có ai có thể thay thế cho bạn cả".

Tất cả những nhân viên y tế chưa sốt đều phải đi làm. Bác sĩ này lo lắng cho biết: "Điều gì sẽ xảy ra nếu như không có ai làm việc ở tuyến đầu?"

Ước tính, khoảng 44% trong tổng số 42.600 ca nhiễm bệnh trên toàn Trung Quốc và phần lớn các ca tử vong trong hơn 1.100 trường hợp là tại thành phố Vũ Hán. Những nguy cơ mà các bác sĩ đang phải đối mặt càng được nhấn mạnh với sự ra đi của bác sĩ Lý Văn Lượng hơn 1 tháng sau khi anh là người đầu tiên cảnh báo về một loại virus mới giống virus gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).

Các bác sỹ tại Vũ Hán động viên nhau trước khi vào khu cách ly. (Nguồn: Chinanews.com)

Không còn lựa chọn nào khác

Phó Thị trưởng thành phố Vũ Hán hôm 7/2 xác nhận thành phố này đang hàng ngày phải đối mặt với việc thiếu 56.000 khẩu trang N95 và 41.000 bộ đồ bảo hộ. Bà Jiao Yahui, một quan chức y tế hàng đầu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho hay các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ phải mặc bỉm, giảm bớt lượng nước uống, cũng như thời gian đi vệ sinh. Một số người sẽ phải mặc nguyên bộ đồ bảo hộ trong vòng 6 hoặc thậm chí 9 tiếng đồng hồ, khi mà những bộ đồ này không thể được mặc trong vòng hơn 4 tiếng tại phòng cách ly.

Bà Jiao Yahui nói: “Dĩ nhiên chúng tôi không ủng hộ biện pháp này, song các nhân viên y tế thật sự không có lựa chọn nào khác”.

Để giải quyết tình trạng này, Chính phủ Trung Quốc đã huy động cả nước tăng cường sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ. Theo Cong Liang, một quan chức thuộc cơ quan hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, tính đến ngày 10/2, khoảng 75% số nhà sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Hồi tuần trước, một quan chức Trung Quốc tiết lộ nước này cũng đã nhập khẩu hơn 300 triệu khẩu trang và khoảng 3,9 triệu đồ bảo hộ kể từ ngày 24/1 vừa qua. Tổ chức Chữ Thập Đỏ tại Trung Quốc cũng đã nhận được hơn 900 triệu Nhân dân tệ (tương đương 129 triệu USD) để hỗ trợ giải quyết dịch bệnh mặc dù việc này gây hoài nghi vì thiếu tính minh bạch và hiệu quả của việc sử dụng số tiền này.

Tuy nhiên, một bác sĩ giấu tên tại bệnh viện lớn của Vũ Hán cho hay: "Kể cả khi chúng tôi nhận thêm khẩu trang, thì số bệnh nhân tăng còn nhanh hơn". Theo giải thích của bác sĩ này, mỗi bác sĩ hay y tá phải dùng 2-4 khẩu trang mỗi ngày. Nữ bác sĩ này nhấn mạnh: "Sức tiêu thụ khẩu trang trong bệnh viện là rất lớn. Họ thường xuyên bị thiếu khẩu trang".

Cô Xu Yuan, 34 tuổi ở Mỹ và cũng là người đã quyên góp 5.000 USD để mua các thiết bị bảo hộ cho các bạn học cũ đang làm việc tại Vũ Hán, chia sẻ rằng các bác sĩ cũng thường buộc phải mặc tạm những bộ đồ làm bằng vật liệu nguy hiểm vốn không đủ khả năng bảo vệ trước virus. Khi miêu tả trường hợp một người bạn là bác sĩ ở Vũ Hán phải mặc bộ độ tạm bợ kiểu này trong 5 ngày liền, cô nói: “Ngay khi anh ta vừa mặc vào thì bộ độ rách toạc ra vì nó quá nhỏ đối với anh ấy”.

Cô tiếp tục kể: “Sau mỗi ngày sử dụng, anh đều khử trùng nó. Anh ấy nói rằng dù bộ đồ có thể là vô dụng, song vẫn tốt hơn là không có gì".

Lời khẩn cầu trong vô vọng

Trong khi đó, một bác sĩ tại bệnh viện lớn ở Vũ Hán, chia sẻ rằng việc xử lý lượng lớn số ca bệnh nhân mới nhập viện hàng ngày cũng gây ra một kiểu thiệt hại khác.

Cô cho biết một trong những đồng nghiệp của mình đã phải tiếp nhận hơn 400 bệnh nhân chỉ trong 8 giờ. Nhiều bác sĩ phải điều trị cho những bệnh nhân "vốn sẽ tử vong rất nhanh mà họ không thể cứu được". Cô giãi bày: “Họ kiệt sức và phải chịu rất nhiều áp lực”, đồng thời cho biết bệnh viện của cô đã phải tiến hành việc theo dõi tâm lý.

Một bác sĩ khác tại phòng khám cộng đồng cho hay nhiều người dân Vũ Hán cũng không kém phần lo lắng. Nam bác sĩ này cho hay anh và các đồng nghiệp đã nhận được rất nhiều cuộc gọi trợ giúp của người dân, một số người tỏ ra quá sợ hãi để rời khỏi nhà của mình. Khi miêu tả những gia đình có người bệnh nằm kẹt ở nhà mà không được chữa trị, anh tâm sự: “Bạn có thể nghe thấy họ gọi điện đến bệnh viện nhờ giúp đỡ song bác sĩ cũng bất lực, không thể làm gì hơn được”.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tam-dich-vu-han-nhung-thien-than-blouse-trang-kiet-suc-truoc-vo-van-kho-khan-109436.html