Tạm biệt Robben: Đôi chân 'pha lê' chuyên vẽ những kiệt tác

Có lẽ, sẽ rất lâu nữa, các CĐV bóng đá thế giới mới tìm được một cầu thủ chạy cánh thường xuyên vẽ lên những kiệt tác bằng cái chân trái cực dị như Arjen Robben.

“Tất cả những gì tôi muốn nói với cậu, Arjen-của-tuổi-16 là, ngay cả khi đã 33 tuổi, khát khao mạnh mẽ mà cậu đang có vẫn hiện hữu nơi tôi. Chưa bao giờ mất đi”. Đó là những điều tự sâu đáy lòng, Arjen Robben chia sẻ với chính bản thân mình ở cái tuổi 16 cách đây 2 năm.

Tất cả cho thấy khát vọng chơi bóng không bao giờ ngừng nơi huyết quản tiền vệ người Hà Lan. Thế nhưng, rồi đến một ngày, chàng tiền vệ sở hữu cái chân trái cực ngoan cũng phải nói lời chia tay theo dòng chảy nghiệt ngã của thời gian.

Đóa hoa Tulip sớm nở

Đến thời điểm này, có thể khẳng định chắc chắn một điều, sự nghiệp Arjen Robben giống một biểu đồ hình sin. Điểm bắt đầu quá ư mỹ mãn khiến bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng phải ganh tị.

Mới 16 tuổi, Robben nhanh chóng khẳng định bản thân tại đội bóng quê nhà Groningen (Hà Lan). Sự vượt trội về những kỹ năng chơi bóng khiến chàng trai trẻ ngày ấy hơn hẳn những người đồng đội cùng trang lứa.

Ở đất nước Hà Lan, thứ bóng đá tấn công tổng lực trở thành nền tảng cốt lõi trở thành miền đất hứa cho các cầu thủ chạy cánh. Robben chính là đặc sản cho lối đá truyền thống của người Hà Lan.

Tài năng của Robben được bộc lộ từ rất sớm.

Tài năng của Robben được bộc lộ từ rất sớm.

Dù còn rất trẻ, Robben sở hữu những tố chất thiên bẩm thách thức mọi hàng phòng ngự. Bởi vậy, chỉ sau 2 mùa giải chơi cho đội 1 Groningen, Robben nhanh chóng được gã khổng lồ bóng đá Hà Lan, CLB PSV chiêu mộ với mức phí chuyển nhượng 4,3 triệu euro.

Bắt đầu từ đây, Robben khiến cả châu Âu phải để mắt đến mình. Sau 2 mùa giải chơi cho PSV, Robben ghi 21 bàn, đóng góp đến 16 đường kiến tạo qua 70 trận. Hàng loạt đội bóng lớn châu Âu mời chào tiền vệ khi đó chưa đầy 20 tuổi.

Chưa đầy 20 tuổi, Robben khiến cả châu Âu phải ngược nhìn.

Ban đầu, M.U trở thành đội bóng sốt sắng nhất vì HLV Sir Alex Ferguson muốn tìm kiếm người thay thế Ryan Giggs. Song mức phí 7 triệu bảng quá bèo bọt khiến chủ tịch CLB PSV mỉa mai không đủ mua áo đấu của Robben.

Ngay lập tức, CLB Chelsea nhảy vào thương vụ nhờ túi tiền không đáy từ ngài tỉ phú Roman Abramovich. Robben chuyển sang đội bóng thành London với mức phí chuyển nhượng lên đến 18 triệu euro.

Đôi chân pha lê mẫn cảm

Mọi thứ khởi đầu tại nước Anh đối với Robben quá mỹ mãn. Anh chính là tài sản đáng giá nhất được người tiền nhiệm Claudio Ranieri để lại cho Jose Mourinho. Robben hợp cùng Damien Duff trở thành đôi cánh thiên thần làm nên kỳ tích lần đầu tiên lên ngôi địch dành cho Chelsea sau tròn nửa thế kỷ chờ đợi.

Các hậu vệ giải Ngoại hạng Anh phát sợ trước những pha đi bóng đầy lắt léo của Robben bên hành lang cánh trái. Nhưng kể từ khi sang nước Anh, đôi chân Robben bắt đầu trở nên mong manh hơn.

Đôi chân cầu thủ người Hà Lan mẫn cảm với những chấn thương. Điều này hạn chế Robben ra sân thi đấu thường xuyên. Vì vậy, HLV Jose Mourinho chẳng thể kiên nhẫn được thêm đành phải bán Robben cho CLB Real Madrid với mức phí 35 triệu euro mùa hè năm 2007.

Robben trở thành người đóng góp rất lớn vào chức vô địch lần đầu tiên của Chelsea sau nửa thế kỷ chờ đợi.

Những chấn thương bắt đầu ám ảnh lên sự nghiệp Robben. Nhiều người còn tiên đoán rằng, anh thuộc dạng sớm nở nhanh tàn. Bởi trước Robben, không ít những tài năng bóng đá thế giới đánh mất sự nghiệp vì những chấn thương.

Tuy nhiên, ngay mùa giải đầu tiên chơi cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Robben giành được chức vô địch La Liga. Dù tiếp tục ở viện nhiều hơn trên sân, cựu cầu thủ Chelsea vẫn kịp đóng góp 5 bàn thắng, 5 đường kiến tạo.

Quãng thời gian ngắn ở Real Madrid cũng giúp Robben có danh hiệu vô địch La Liga.

Chỉ tiếc cho Robben, không chỉ bị chấn thương bủa vậy, anh còn phải sớm rời đội bóng. Mùa hè năm 2009, chủ tịch Florentino Perez đắc cử chủ tịch CLB Real Madrid sau vài năm vắng bóng. Ông lập tức xây dựng một đội hình Galaticos 2.0 nhằm vượt qua Barca đang thống trị châu Âu. Lần lượt những Ronaldo, Kaka, Benzema cập bến Santiago Bernabeu.

Robben biến thành người thừa. Dĩ nhiên, chủ tịch Perez chẳng còn thiết tha giữ chân một bệnh binh như Robben nên bán anh sang cho CLB Bayern Munchen để thu về 25 triệu euro.

Kết thúc viên mãn cho một tài năng lận đận

Thời điểm Robben gia nhập CLB Bayern Munchen, chẳng mấy người tin tưởng vào sự thành công của anh. Ngay cả khi, lúc đó, tiền vệ người Hà Lan mới chỉ 25 tuổi, độ tuổi đẹp nhất, chín nhất đối với một cầu thủ.

Nhưng với đôi chân pha lê mong manh, không ngạc nhiên nếu người ta nghi ngờ vào quãng thời gian thi đấu bóng đá đỉnh cao dành cho Robben. Thậm chí, chính bản thân Robben có nằm mơ cũng không nghĩ tới việc sự nghiệp mình kéo dài thêm một thập kỷ nữa.

Tại xứ Bavaria, Robben nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc một đời cầu thủ. Là những cay đắng không ngớt suốt 3 năm đầu tiên ở nước Đức. Chẳng phải do những chấn thương, cũng chẳng phải do Robben đá dở.

Khoảng thời gian ở Bayern Munchen, Robben nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Trái lại, Robben thăng hoa đến mức các hậu vệ nhìn thấy anh phải khiếp nhược. Đôi chân pha lê mỏng manh ngày nào giờ ngày càng dạn dĩ hơn. Kỹ năng điều khiển trái bóng điêu luyện hơn, khả năng giữ thăng bằng tốt hơn.

Một cú volley trong trận tứ kết Champions League 2010 kéo M.U đang thăng hoa trên thiên đường bỗng chốc bị kéo xuống địa ngục thất bại. Rồi vẫn đôi chân khéo léo ấy đưa Hà Lan băng băng đến trận chung kết World Cup 2010.

Nhưng cũng chính đôi chân không biết mỏi mệt như thể phát tiết hết những gì tinh túy còn sót lại sau khoảng thời gian dài chỉ biết đến bệnh viện ấy đá văng chức vô địch Champions League 2012. Lúc chức vô địch gần Bayern hơn bao giờ hết, Robben đứng trước quả phạt đền vào thời gian đá hiệp phụ ở cuộc chạm trán Chelsea. Cầu thủ người Hà Lan sút bóng quá hiền biến anh thành tội đồ.

Đôi chân pha lê của Robben giúp Bayern thống trị Bundesliga và lên đỉnh châu Âu.

Thất bại suốt 3 năm trời dưới màu áo ĐTQG lẫn Bayern tại 3 trận chung kết lớn nhất một đời cầu thủ giống một cái dớp quỷ quái đè nặng lên đôi chân pha lê đang rạo rực trên sân cỏ để một lần cháy hết mình. Có lẽ, số phận không đến nỗi tuyệt tình quá mức với Robben.

Anh tỏa sáng ghi bàn quyết định giúp Bayern đánh bại Dortmund đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng trong trận chung kết Champions League 2013. Robben lần đầu nếm trải hương vị ngọt ngào trên đỉnh châu Âu.

Robben có một kết thúc viên mãn ở Bayern.

Quả thật, con đường đến với những thành công của Robben quá ư chông gai. Trời muốn thử thách anh quá nhiều. Nhưng cũng chỉ Bayern mới giúp anh có được một cái kết viên mãn với 8 chức vô địch Bundesliga, 1 chức vô địch Champions League, 5 Cup quốc gia Đức.

Sự nghiệp Robben dường như no nê những danh hiệu cao quý nhất một đời cầu thủ cấp CLB. Dẫu cho, còn một chút tiếc nuối khi anh thiếu một danh hiệu vô địch cùng ĐT Hà Lan. Nhưng vậy là quá đủ cho một huyền thoại.

Ngày 4/7, Robben chính thức nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ. Dù khát vọng chơi bóng vẫn vẹn nguyên giống tuổi 16 song cơ thể anh đã đi đến giới hạn cuối cùng. Thế giới bóng đá sẽ chẳng còn những pha đi bóng lắt léo ở 2 cánh, những cú ngoặt bóng, kiệt tác cứa lòng đến từ cái chân trái rất ngoan.

Nhiều người hy vọng trong một ngày không xa, Robben trở lại nhưng để truyền ngọn lửa nhiệt huyết trên băng ghế chỉ đạo. Cũng có thể lắm chứ bởi trái tim cầu thủ người Hà Lan vẫn hòa chung nhịp đập cùng làng túc cầu giáo.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/nhan-vat/t%E1%BA%A1m-bi%E1%BA%B9t-robben-doi-chan-pha-le-chuyen-v%E1%BA%BD-nh%C5%A9ng-ki%E1%BA%B9t-tac-5553993.html