Tạm biệt nhé, Đức 'Eto'o'

Thế là tiền đạo kỳ cựu Anh Đức đã nói lời từ giã đội tuyển quốc gia. Đây không phải lần đầu Đức 'Eto'o' nói lời từ giã nhưng chắc chắn đây là lần cuối cùng.

Trưa 19-11, trong bữa cơm cùng đội tuyển quốc gia, chiến binh Anh Đức đã nói lời cảm ơn đội tuyển và đồng đội: “Đứng ở đây, tôi xin có được vài lời với các thầy cùng anh em trong đội. Tôi quyết định dừng lại, chia tay đội tuyển sau trận đấu với Thái Lan. Xin cảm ơn tất cả mọi người!”.

14 năm cống hiến cho các đội tuyển quốc gia, Nguyễn Anh Đức luôn thi đấu hết mình mỗi khi có cơ hội. Cái hay của Đức “Eto’o” là anh không vào băng nhóm, "dây" nào nên anh còn có biệt hiệu Đức “bình vôi”. Chính vì thế, đôi khi rơi vào cảnh thân cô thế cô, Đức buồn lòng khi mình không có cơ hội đóng góp công sức cho đội tuyển quốc gia.

 Đồng đội chia vui cùng Anh Đức (số áo 11) sau khi ghi bàn vào lưới Malaysia ở chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Đồng đội chia vui cùng Anh Đức (số áo 11) sau khi ghi bàn vào lưới Malaysia ở chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Trước khi HLV Park Hang-seo tiếp quản ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, người tiền nhiệm Mai Đức Chung đã mời Đức “Eto’o” trở lại đội tuyển quốc gia. Cảm mến cái tài, cái đức của “bố” Chung, Đức gật đầu ngay tức khắc dù nhà bao việc. Bạn hãy tưởng tượng, ngoài thời gian tập luyện, thi đấu cho Becamex Bình Dương, Đức “Eto’o” còn phụ giúp gia đình kinh doanh từ khách sạn, nhà hàng cho đến cửa hàng trời trang, sân bóng… Kinh doanh một món trên đã đủ mệt bở hơi tai, đằng này tiền đạo sinh năm 1985 còn cày không biết mỏi mệt trên các mặt trận.

Ở Becamex Bình Dương, Đức rất được lòng người hâm mộ. Khi có va chạm giữa đội bóng và người hâm mộ, chỉ cần Đức xuất hiện, giải thích là mọi chuyện êm xuôi ngay. Dẫu đã 34 tuổi nhưng ở Becamex Bình Dương, Đức “Eto’o” vẫn là đầu tàu, là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội.

Ở đội tuyển quốc gia trong hai năm qua, Anh Đức là quân bài quan trọng của thầy Park, điển hình là trong chiến dịch vô địch AFF Cup 2018. Bàn thắng của Anh Đức trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trước Malaysia sẽ được nhớ mãi. Một cú volley cực nhanh đã giúp người hâm mộ bóng đá nước nhà tận hưởng trọn vẹn niềm vui.

Trước đội tuyển Thái Lan chơi chặt chẽ trên sân Mỹ Đình vào tối 19-11, HLV Park Hang Seo đã tung Anh Đức vào sân ở cuối hiệp 2. Gần 10 phút ngắn ngủi không thể giúp Anh Đức có cơ hội dứt điểm về phía khung thành Thái Lan, nhưng những bước chạy của anh vẫn chứa đựng nhiều ý nghĩa. Đội tuyển Việt Nam cần điểm số để duy trì ngôi đầu bảng và thầy Park cũng khéo léo dành sự tri ân cho chân sút 34 tuổi này.

Tâm sự cùng chúng tôi sau trận đấu với Thái Lan, tiền đạo Anh Đức cho hay: “Hành trình nào cũng phải có hồi kết. Tôi cảm thấy vinh dự khi được thi đấu, cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia cùng nhiều thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Trong suốt hành trình vừa qua, tôi cũng như các đồng đội đã nhận được sự ủng hộ, động viên của người hâm mộ. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn yêu thương và cổ vũ cho tôi!”.

Bài và ảnh: ĐĂNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tam-biet-nhe-duc-eto-o-603326