Tạm biệt mùa hạ cuối

Những ngày cuối tháng 5, nắng bừng lên, rồi những cơn mưa bất chợt kéo đến giấu nắng vào trong. Thời tiết như đồng cảm với tâm trạng của những cô cậu học trò lớp 12 trong buổi lễ trưởng thành đầy xúc cảm.

Cô trò Trường THPT Vũng Tàu vẫy tay chào mùa hạ cuối của lứa học sinh 2020-2023.

Cô trò Trường THPT Vũng Tàu vẫy tay chào mùa hạ cuối của lứa học sinh 2020-2023.

Có ánh nắng của niềm hạnh phúc khi cán “mốc” trưởng thành và có cả những cơn mưa của nỗi buồn, sự lưu luyến trong mùa hạ cuối. Rồi các em sẽ gặp nhiều mùa hạ nữa, nhưng sẽ không còn mùa hạ nào như mùa hạ hôm nay…

Những khoảng lặng nghẹn ngào

Có mặt tại lễ “Tri ân” và “Trưởng thành” của Trường THPT Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc), chúng tôi được chứng kiến những giây phút cả trường lặng đi vì xúc động, khi thầy Võ Thanh Minh, Hiệu trưởng nhà trường ôn lại kỷ niệm những ngày đầu các em HS chập chững bước vào cánh cổng THPT.

HS lớp 12 Trường THPT Vũng Tàu gửi những cái ôm ấm áp thay cho lời tri ân với “người gieo ước mơ” trong lễ Tri ân và trưởng thành.

“Thầy vẫn còn nhớ gương mặt các em bỡ ngỡ và háo hức như thế nào trong tiết chào cờ đầu tiên chào đón HS lớp 10. Lúc đó theo thói quen khi còn ở THCS, hầu hết các em đều giơ tay lên trán để chào cờ. Thầy vẫn nhớ cảm giác hài lòng của mình khi nhìn thấy các em trưởng thành qua từng năm học…”, thầy hiệu trưởng với mái tóc hoa râm dù đã qua rất nhiều mùa hạ cuối nhưng không nén nổi xúc động, nghẹn ngào khi ký ức ùa về.

“Mười tám, đôi mươi những nụ cười đẹp nhất đời” (Học sinh Trường THPT Xuyên Mộc).

Trong giây phút đặc biệt của lễ trưởng thành, thầy Minh nhắn nhủ: “Thầy vẫn nghĩ rằng, tuổi 18 là một khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ trong cuộc đời con người. Và các em hôm nay đang sống trong những ngày tháng đó… Các em hãy biết trân trọng từng giây từng phút của quãng thời gian này để học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt, sống thật trọn vẹn và ý nghĩa, dám đương đầu với những thử thách, cam go để thực hiện ước mơ của mình. Các em hãy vững tin vì hành trình đó sẽ luôn có những người yêu thương, đó là người thân, thầy cô, bạn bè ở bên cạnh sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ các em”.

Cái ôm và những giọt nước mắt trong khoảnh khắc chia tay đời học sinh, chia tay bạn bè và thầy cô.

Tại Lễ Tri ân và Trưởng thành của thầy trò Trường THPT Hòa Bình (huyện Xuyên Mộc), không gian cũng như lắng đọng lại trong khoảnh khắc trải lòng của các thầy cô giáo: “Rồi các em cũng sẽ để lại sau lưng bảng đen, phấn trắng. Để lại sau lưng cây phượng già, tiếng ve kêu râm ran vào mỗi khi hè về. Để lại sau lưng bóng dáng thầy cô… Khi đã trưởng thành, trong dòng đời sẽ có lúc các em “xin một vé trở về tuổi thơ”, “một vé trở về tuổi thanh xuân”. Hãy nhớ tới phút giây này, thời điểm này của ngày hôm nay: Ngày của nụ cười 18 đôi mươi”.

Phút nhí nhảnh của học sinh Trường THPT Vũng Tàu tại Lễ Tri ân và Trưởng thành.

Thầy Hồ Sĩ Nhật Nam, Hiệu trưởng nhà trường xúc động: “Thầy cô mong sao dù ở bất cứ cương vị nào, các em cũng luôn cố gắng vượt lên chính mình, để chiến thắng hoàn cảnh, luôn xứng đáng là một HS của trường THPT Hòa Bình, góp công sức của mình vào công cuộc dựng xây quê hương đất nước giàu đẹp. Hãy nhớ về mái trường THPT Hòa Bình đã từng ấp iu, ươm mơ của một thời mộng đẹp, nơi có các thầy cô đang già đi cùng năm tháng để chở nặng những chuyến đò đầy!”

Cũng trong lễ trưởng thành tại Trường THPT Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu), thay mặt cho GV toàn trường, thầy Mai Xuân Tráng gửi gắm: “Ba năm gắn bó đã để lại cho tất cả chúng ta biết bao kỷ niệm bên ngôi trường THPT Vũng Tàu thân yêu… Các thầy cô không chỉ muốn truyền dạy cho các em kiến thức, mà hơn hết là muốn các em nên người. Điều thầy cô mong muốn nhất ở các em không phải là sau này các em thành công như thế nào, mà là các em trở thành người như thế nào”.

Chúng em luôn nhớ về mái trường này

Tại Lễ “Tri ân” và “Trưởng thành”, các em HS cuối cấp đã dành tặng thầy cô những bó hoa tươi thắm, những cái ôm ấm áp và những lời tri ân chân thành và đầy ý nghĩa.

Đặng Mai Thy, HS lớp 12A1, Trường THPT Hòa Bình chia sẻ, trong mùa hạ cuối cùng của đời HS, những kỷ niệm em sẽ không bao giờ quên được là bóng dáng thầy cô trên bục giảng, âm thanh lạch cạch của những viên phấn khi thầy cô viết bảng, tiếng trống trường rộn rã cùng hàng cây xanh rì trong khuôn viên trường…

“Đã đến lúc phải nói lời chia tay! Tạm biệt mái trường mến thương mà chúng em đã gắn bó suốt quãng đời HS, nơi chứa đựng những kí ức và cảm xúc của tuổi học trò… Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng em được ngồi cùng nhau dưới sân trường để nói lời tạm biệt… Tạm biệt thầy cô, những người đã gieo mầm ước mơ, hy vọng cho chúng em. Con xin phép được gọi thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai vì tất cả những gì mà thầy cô đã cống hiến, dẫn đường chỉ lối cho chúng con bước vào đời, vun đắp cho chúng con một tương lai tươi sáng”.

Tri ân các thầy cô, Lương Ngọc Diệp, HS lớp 12A1 Trường THPT Xuyên Mộc nghẹn ngào: “Không có câu từ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn sâu nặng và tình cảm chúng em dành cho thầy cô. Hôm nay, thay mặt toàn thể HS khối 12, chuẩn bị ra trường với những cảm xúc luyến lưu, em muốn cảm ơn tất cả thầy cô và mái trường này - ngôi nhà thứ 2 gắn với những tháng ngày thanh xuân tươi sáng ấy. Cảm ơn mái trường, cảm ơn thầy cô vì đã cho chúng em những kỉ niệm tuyệt đẹp…”.

Nguyễn Trần Hoàng Phúc, HS lớp 12A8 Trường THPT Vũng Tàu xúc động: “Sau này, dù cho có ở phương trời nào, chúng em vẫn sẽ nhớ về mái trường với hàng phượng vĩ đỏ thắm, nhớ mãi về những người bạn đã cùng nhau bước qua tuổi thanh xuân đẹp đẽ, nhớ mãi về những thầy cô tâm huyết với nghề, luôn hết lòng vì HS thân yêu… Cảm ơn thầy cô vì những điều tuyệt vời nhất. Tất cả sẽ là hành trang vững chắc để chúng em bước đi trên chặng đường phía trước”.

Tạm biệt nhé mùa hạ cuối…

HẢI BÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202306/tam-biet-mua-ha-cuoi-980804/