Tạm biệt em!

Đàn ông mà, đau thì phải biết nuốt vào trong. Đàn ông mà, không được đau như đàn bà. Đàn ông mà, vợ có tệ đến đâu cũng đừng bắt chước đàn bà lên mạng mà trải lòng…

Hôm nay, đọc được một post trong Tiệm sửa chữa hôn nhân, một người phụ nữ đăng lên hỏi mọi người khi đọc được tin nhắn ấy từ máy của… chồng mình gửi cho “nàng thơ” của anh ta. Post đó khiến anh nhớ đến em- vợ của anh! Và anh viết câu chuyện này.

Có người sẽ bảo anh là lại một người chồng nói xấu vợ. Đàn ông mà, đau thì phải biết nuốt vào trong. Đàn ông mà, không được đau như đàn bà. Đàn ông mà, vợ có tệ đến đâu cũng đừng bắt chước đàn bà lên mạng mà trải lòng…

Phải, đàn ông mà, nên anh đọc được tin nhắn đó trong máy điện thoại của em, anh cũng không được sồn sồn lên chửi mắng em. Vì như em nói: “Cậu ở cơ quan nhắn cho bạn gái và nhắn nhầm vào máy em thôi. Anh làm gì mà ầm ầm lên thế? Mà sao anh lại tự tiện lục máy điện thoại của em? Anh như đàn bà thế? Anh không tin tôi thì ly dị đi”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phải, đàn ông mà, nên anh phải tin em, tin vào người vợ đầu gối tay ấp của mình, người đã sinh cho anh một cậu con trai tuyệt vời. Anh đã cố nuốt vào trong những nghi ngờ. Để tin em thêm lần nữa.

Thêm lần nữa sau cả chuyện anh mang xe em đi đổ xăng và thấy một hộp quần lót nam- một nhãn anh chưa từng mặc. Mới toanh. Và em bảo là quà sinh nhật em tặng sếp em.

Trời ạ, tặng sếp nam quần lót thì em quả là một nhân viên quá tâm lý rồi. Phải vì món quà tuyệt vời đó mà em lên chức nhanh thế?

Phải, đàn ông mà, nên anh càng cố gắng vun vén hôn nhân này bao nhiêu, em càng làm cho nó nhạt màu đi bấy nhiêu. Em ngày càng ăn diện vì em muốn mình trở nên đẹp đẽ hơn. Anh là chồng em thì anh cũng mát mặt khi đi cùng em chứ sao?

Chỉ là chúng mình càng về sau càng ít đi cùng nhau. Em luôn biết anh không thích đi bar nên tối nào cũng rủ anh đi bar. Anh đi cùng em vì chiều em nhưng lần nào đến bar em cũng ngồi được một chút rồi kêu đau đầu.

Em bảo anh về trước trông con giùm em để em sang nhà bạn gái thân. Rồi, 1h- 2h sáng, em bảo em không về được vì sợ xuống nhà sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của bố mẹ bạn em.

Rồi em gọi điện bảo em sẽ ngủ lại đó. Nói anh đừng có ích kỷ, rằng “Em ở nhà bạn gái thân của em chứ có phải đi ngủ lang đâu? Anh là đàn ông thì anh phải rộng lượng”.

Phải, đàn ông mà, nên “mẹ anh thì anh phải trị. Đừng để mẹ chồng con dâu thành mâu thuẫn. Mẹ chồng đừng có đột xuất đến nhà mình như thế, em không thích. Mẹ chồng lại đa nghi. Cậu em cùng cơ quan đến nhà để đón em đi làm ngày anh đi công tác. Chỉ là tiện đường. Sáng sớm 6h nó đã ở nhà mình là bởi 2 chị em định đi sớm rồi đi ăn sáng chứ không phải như mẹ anh nghĩ rằng cậu ấy ngủ lại nhà mình. Anh cứ yên tâm đi công tác đi và đừng tin những gì mẹ anh nói. Mẹ anh lẩn thẩn, hay nghi thôi. Em đã bảo chỉ coi như em trai và nó cũng có người yêu rồi”.

Và anh cứ phải điệp khúc “đàn ông mà” đến lúc nào anh cũng không biết nữa nếu như người yêu của “cậu em cùng cơ quan” em không đến tìm anh. Cô bé tâm sự trong đau khổ. Rằng đã nhiều đêm đứng trước cửa nhà cậu ta mà không được cho vào nhà. Lý do vì chị đang ở trong đó.

Anh là đàn ông, thôi, anh nuốt cả vào trong vậy.

Ngày ra tòa giải quyết chuyện ly dị mà tòa chỉ định thật oái oăm, đúng ngày kỷ niệm 4 năm của chúng ta. Kết hôn 7/11 và ly hôn cũng chính là ngày 7/11.

Từ giờ đến ngày đó còn 2 tuần nữa. Anh lỡ đặt một đôi nhẫn cưới mới để bù cho em 4 năm trước phải đeo chiếc nhẫn em không thích. Đã định 7/11 này tặng em. Anh cũng lỡ với cả con trai mình về 1 bộ ảnh cưới mà con sẽ không phải thắc mắc vì sao ảnh cưới của bố mẹ không có con?

Nhưng thứ lỡ khiến anh đớn đau hơn cả là những bài viết của anh trên những group nghiện vợ- yêu vợ, những bài viết khoe hạnh phúc của chúng ta trên Facebook của anh. Bấm xóa chúng đi mà muốn rơi nước mắt.

Phải, đàn ông mà, không được khóc. Dù anh tiếc mãi cuộc hôn nhân này, tiếc mãi em- cô gái anh đã theo đuổi suốt bao năm mới lấy được em... Và giờ, chuyện tình này cũng đã đi đến hồi kết. Tạm biệt em, người con gái anh từng yêu nhất trên đời.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-biet-em-a499536.html