Talaha từ sự ngạo nghễ tới ám ảnh thua trận ở Mỹ Đình

Thất bại trong 2 chuyến hành quân gần nhất, liệu Norshahrul Talaha có thể tìm được niềm vui trước tuyển Việt Nam ở lần thứ 3 tại Mỹ Đình?

Ngày 16/11/2018, Malaysia nhận thất bại 0-2 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha tỏ rõ vẻ không phục: "Chúng tôi đã chơi tốt trước Việt Nam với khát khao không thể phủ nhận. Việt Nam chỉ hơn Malaysia ở khả năng tận dụng 2 cơ hội thành bàn thắng".

"Tôi không hài lòng với thất bại và muốn gặp lại Việt Nam thêm lần nữa. Chúng tôi muốn giành 3 điểm trước Myanmar và gặp Việt Nam ở chung kết. Khi đó, chắc chắn Malaysia sẽ chơi tốt hơn", cầu thủ này hậm hực.

Malaysia của Talaha lần nữa chạm trán đội tuyển Việt Nam tại chung kết. Tuy nhiên, kết quả không thay đổi quá nhiều khi thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn giành chiến thắng chung cuộc sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 3-2, qua đó lên ngôi vô địch giải đấu.

Talaha cùng đồng đội nếm trái đắng 2 lần trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Chiến.

Talaha cùng đồng đội nếm trái đắng 2 lần trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Minh Chiến.

Cái duyên với các đội tuyển Việt Nam

Đây rõ ràng là thất bại khó nuốt trôi với chân sút sinh năm 1986, và cuộc chạm trán tới đây sẽ là nơi Talaha muốn ghi dấu ấn.

Trước khi thành bại tướng của "Những chiến binh sao vàng", chân sút 33 tuổi chính là nhân chứng trong những thất bại cay đắng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam mỗi khi đối đầu Malaysia.

SEA Games 2009 tại Lào, U23 Việt Nam tiến vào chung kết cùng thành tích bất bại. Với những gì đã thể hiện, chiếc huy chương vàng lúc đó khó lòng thoát khỏi tay đoàn quân của "thầy phù thủy" Henrique Calisto.

CĐV Việt Nam vẫn luôn khắc khoải nhớ về chung kết SEA Games 2009 tại Lào, nơi U23 Việt Nam nhận thất bại 0-1 cay đắng trước Malaysia.

Bữa tiệc đã sẵn sàng, nhưng rồi lại bị phá bỏ theo cách không thể cay đắng hơn. U23 Malaysia đã chơi trận kiên cường, để tới phút 85, Talaha tung đường chuyền buộc trung vệ Mai Xuân Hợp đá phản lưới nhà. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu, và chính người Mã mới là những người giành lấy chiếc huy chương vàng trong sự ngỡ ngàng của CĐV Việt Nam.

Một năm sau, "Mat Yo" có mặt trong đội hình tuyển Malaysia tham dự AFF Cup 2010. Người Mã tiếp tục cho chúng ta nếm trái đắng, lần này là chiến thắng 2-0 sau 2 lượt trận tại bán kết, qua đó chính thức biến đội tuyển Việt Nam thành cựu vương của giải đấu.

Chưa dừng lại ở đó, tới AFF Cup 2014, tiếp tục là cái tên Malaysia mang tới những ký ức buồn cho người hâm mộ Việt Nam. Cơn ác mộng đó lần này thậm chí tới ngay trên sân Mỹ Đình.

Trận thua 2-4 tại AFF Cup 2014 là một trong những thất bại của bóng đá Việt Nam trước Malaysia.

Nếu trong trận bán kết lượt đi, chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam làm người hâm mộ nức lòng bao nhiêu thì tới trận lượt về, những gì thầy trò HLV Toshiya Miura thể hiện lại làm khán giả nhà nức nở bấy nhiêu.

Trong ngày hàng thủ chơi tệ tới kỳ lạ, tuyển Việt Nam để đối thủ chọc thủng lưới 4 bàn khi hiệp một trận đấu thậm chí chưa khép lại. Talaha hôm đó cũng góp công với một bàn thắng sau pha phối hợp lớ ngớ giữa hậu vệ Nguyễn Văn Biển và thủ thành Trần Nguyên Mạnh.

Talaha sẽ lợi hại hơn xưa?

Từ khắc tinh của các đội tuyển Việt Nam, "Mat Yo" nay trở thành bại tướng với 2 thất bại trong 3 lần đối đầu gần nhất. Bởi vậy, không khó hiểu nếu chân sút 33 tuổi thể hiện quyết tâm cao trong chuyến trở lại Mỹ Đình lần này.

Talaha còn được hậu thuẫn bởi các vệ tinh xung quanh và hứa hẹn sẽ còn lợi hại hơn so với khi 2 đội chạm trán tại AFF Cup 2018.

Talaha đang khát khao thể hiện khả năng ở Mỹ Đình hơn bao giờ hết. Ảnh: Thế Anh.

Ở trận đấu tới, trong bối cảnh Mohamadou Sumareh chưa có thể trạng tốt nhất, đôi cánh của "Harimau Malaya" có thể sẽ được đảm nhiệm bởi hai anh em Safawi và Akhyar Rashid giống trong trận gặp Sri Lanka hôm 5/10.

Trái với Sumareh ưa thích bám biên và "độc lập tác chiến", bộ đôi "kèo lệch" này sẽ có xu hướng bó vào trung lộ nhiều hơn nhằm dứt điểm hoặc tạo ra những phương án phối hợp cùng các tiền đạo phía trong.

Đây chắc chắn là những đối tác ưa thích với tiền đạo đi theo trường phái chơi bóng vì tập thể như Talaha. Những pha xử lý thông minh cùng khả năng di chuyển hút người của chân sút 33 tuổi sẽ mở ra khoảng trống để Safawi hay Akhyar phô diễn khả năng dứt điểm.

Ngoài ra, vị trí đá cặp với Talaha trên hàng công cũng được làm mới. Syafiq Ahmad sẽ là người được trao cơ hội sau khi đối tác quen thuộc trên hàng công tại AFF Cup 2018 là Zaquan Adha không được HLV Tan triệu tập ở đợt tập trung này.

Về chất lượng, sẽ là quá sớm để đánh giá Syafiq có tốt hơn Zaquan hay không. Với những tố chất sẵn có, tiền đạo sinh năm 1995 được kỳ vọng sẽ bù trừ cho những khuyết điểm của Talaha để tạo nên cặp tiền đạo hoàn hảo trên hàng công Malaysia.

Syafiq (20) có phong độ cao thời gian gần đây. Ảnh: NST.

Lần lượt bước sang tuổi 32 và 33 trong năm nay, Zaquan và Talaha đều là những cầu thủ thi đấu chủ yếu bằng kinh nghiệm. Thật khó để bắt họ di chuyển, chạy chỗ hay bứt tốc liên tục trong thời gian trận đấu diễn ra.

Với Syafiq, gánh nặng đặt lên vai Talaha sẽ giảm tải phần nào. Khả năng di chuyển, hút người của Talaha sẽ được tận dụng bởi những bước chạy dũng mãnh, đánh thẳng vào khoảng trống được tạo ra của Syafiq, mà bàn thắng thứ 2 của cầu thủ này vào lưới Sri Lanka hôm 5/10 chính là ví dụ điển hình.

Một cái tên khác cũng có thể sử dụng cho vị trí này chính là Sumareh. Cầu thủ gốc Gambia ngày càng hoàn thiện bộ kỹ năng của bản thân và thậm chí nguy hiểm hơn Syafiq nếu được HLV Tan trao cơ hội ở vị trí tiền đạo trong trận đấu tới đây.

Nhiều yếu tố đang ủng hộ Talaha trước thềm cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình. Liệu anh có thể hiện thực hóa "mộng báo thù"? Hay sẽ một lần nữa chịu những miền ký ức ác mộng dành cho chân sút kỳ cựu của đội tuyển Malaysia?

Cầu thủ Malaysia: 'Chúng tôi muốn giành 3 điểm trước Việt Nam' Chia sẻ tại buổi tập chiều 8/10 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, tiền đạo Norshahrul Talaha của Malaysia bày tỏ quyết tâm trước trận đấu với tuyển Việt Nam.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/talaha-tro-lai-my-dinh-voi-am-anh-thua-tran-post999013.html