Tài xế Uber bịn rịn: Sẽ chạy xuyên đêm đến khi tài khoản bị đóng

Trong ngày cuối cùng hoạt động, nhiều tài xế Uber không khỏi tiếc nuối khi phải chia tay ứng dụng gọi xe từng được xem là hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời họ cho biết sẽ chạy đến phút cuối để được trọn vẹn với Uber.

Như Dân Việt đã thông tin, đến hết ngày hôm nay (8.4) các tài khoản Uber sẽ bị khóa khi hãng công nghệ này sẽ sáp nhập với Grab ở khu vực Đông Nam Á theo như thông báo. Trước giờ Uber chính thức ngưng hoạt động tại TP.HCM, nhiều tài xế đã tổ chức gặp mặt, diễu hành qua nhiều tuyến đường để chia tay một thương hiệu gắn bó với họ trong thời gian dài.

Ngay từ buổi sáng, hàng chục tài xế Uber với đầy đủ trang phục gồm áo, mũ in logo của hãng Uber đã tập trung tại khu vực công viên Gia Định rồi kéo nhau đi qua đường Phạm Văn Đồng rồi đi vòng quanh nhiều con phố khác. Nhiều tài xế Uber khác cũng tụ tập thành nhóm tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, Bic C Hoàng Văn Thụ bịn rịn chia tay trong ngày cuối Uber hoạt động tại Việt Nam.

Tài xế Uber tập trung trên đường Hoàng Văn Thụ để chia tay

Tài xế Hoàng Nam thông tin: “Sáng nay trên CLB anh em có hẹn nhau ra gặp mặt để đi diễu hành chia tay trước khi Uber đóng tài khoản. Em chạy Uber được hơn 1 năm nay, vừa đi học vừa chạy xe, nhờ vậy em có thêm khoản chi phí cho học hành. Bây giờ Uber đóng thì em phải chuyển qua hãng khác và chạy hãng khác để làm thêm thôi. Thật sự em và nhiều anh em khác tiếc lắm”.

Một số tài xế cũng không giấu được nỗi buồn khi phải chia tay Uber, đồng thời lo lắng khó tìm được một công việc phù hợp. “Biết trước thông tin Uber sẽ ngưng hoạt động từ chục ngày nay rồi nhưng vẫn buồn lắm. Từ tối hôm qua tôi cũng lo lắng theo dõi xem chính xác giờ nào app sẽ đóng. Qua 0 giờ thấy app vẫn còn hoạt động tôi mừng lắm vì còn có thể kéo dài được thêm một thời gian. Hôm nay là ngày cuối cùng Uber còn hoạt động nên nhiều anh em cũng không còn tâm trạng chạy xe. Sáng giờ chỉ ngồi túm tụm nói chuyện hỏi han nhau thôi. Rất buồn nhưng biết làm sao được”, một tài xế chia sẻ.

Còn tài xế Uber Thanh Hải tiếc nuối cho biết Uber là một trong những ứng dụng có cách làm rất chuyên nghiệp và tạo việc làm cho nhiều tài xế. Khi mới vào Việt Nam chỉ cần giới thiệu tài xế tham gia thôi đã có tiền hoa hồng. Còn chịu khó chạy thêm cả buổi tối mỗi tháng anh thu nhập ổn định hơn chục triệu/tháng. Anh cho biết đang suy nghĩ đăng ký chạy ứng dụng khác nhưng không chắc chắn ứng dụng mới này sẽ tốt và tiện lợi như Uber.

Nhiều tài xế cho biết sẽ chạy Uber đến phút cuối (Ảnh: IT)

Tranh thủ ngày cuối cùng, nhiều tài xế cho biết họ vẫn tranh thủ chạy hết ngày hôm nay không chỉ để mong có thêm nguồn thu nhập mà còn để xem như một cách để gắn bó trọn vẹn với Uber. Thậm chí có tài xế cho biết sẽ chạy xuyên đêm cho đến khi tài khoản bị đóng.

Dù buồn bã nhưng nhiều tài xế cho biết trong ngày cuối họ cũng được an ủi phần nào khi nhận được đánh giá tốt, sự thông cảm, chia sẻ của hành khách. “Sáng giờ mình chạy được 2 cuốc xe, đi gần thôi nên chỉ được hơn 200 ngàn đồng, hưng thấy vui vui, được an ủi phần nào khi khách hỏi thăm rất nhiều. Qua đó mới thấy không chỉ tài xế tụi tôi tiếc mà người dân cũng thấy tiếc vì mất đi một lựa chọn đi lại. Giờ qua hãng khác chắc gì dịch vụ đã được như vậy?”, tài xế Tùng bày tỏ.

Mũ Uber được nhiều người săn lùng trên mạng (Ảnh: IT)

Trong khi đó tại một số nhóm trên mạng xã hội, nhiều người chạy Uber đã rao bán xe, cho thuê xe khi Uber ngừng hoạt động để có tiền trả lãi ngân hàng. Trên mạng xã hội, các vật dụng liên quan đến Uber như áo khoác, mũ bảo hiểm, mũ lưỡi trai có in logo của Uber cũng được giới tài xế săn lùng để làm kỷ niệm.

Đáng chú ý, trên nhóm facebook của CLB Uber Sài Gòn, nhiều thành viên bày tỏ sự tiếc nuối khi Uber dừng hoạt động bởi dịch vụ của Uber có nhiều cái hay, tiện lợi. “Tiếc nhỉ, mình vẫn thích sử dụng dịch vụ của Uber hơn”, tài khoản P.T đăng.

Nguyễn Hữu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/tai-xe-uber-bin-rin-se-chay-xuyen-dem-den-khi-tai-khoan-bi-dong-864454.html