Tài xế tố bị chủ cũ chặn đường, 'cướp' hàng của công ty khác

Nam tài xế chở gas của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí An Dương tố bị chủ cũ chặn đường hành hung, cướp hàng hóa của công ty khác.

Video: Tài xế tố bị chặn đường hành hung, cướp xe chở bình gas giữa đường

Ngày 27/6, PV VTC News nhận được thông tin phản ánh của anh Lê Văn Thắng (SN 1982, trú tại thôn Lay, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), là lái xe của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí An Dương về việc anh bị chặn đường hành hung và cướp xe cùng hàng hóa giữa đường.

Anh Thắng cho biết, ngày 26/6, anh nhận nhiệm vụ giao hàng và chở gần 130 vỏ bình gas của công ty từ Lục Ngạn về thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Khoảng 13h, khi đi đến đường tỉnh 293, đoạn qua gần Siêu thị BigC Bắc Giang, TP Bắc Giang, anh bị chặn đường cướp xe và các vỏ bình gas.

“Sau khi xe tải BKS: 29H-121.63 từ phía sau vượt lên chặn đường, chưa hiểu chuyện gì thì tôi thấy ông Nguyễn Quốc Hân (SN 1980, trú tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) và vợ chạy tới giật chìa khóa xe. Đồng thời, người này liên tục dùng mũ cối đánh tới tấp vào đầu tôi và bảo “tao sẽ gọi mấy thằng đến đập cho mày một trận”.

Quá hoảng loạn, tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận. Sau đó, người này đánh xe vào lề đường và cầm theo tuýp sắt trên tay quay lại nên tôi đã hốt hoảng bỏ chạy thoát thân về phía huyện Lục Nam. Từ xa, tôi thấy người này đánh xe chở hàng của tôi vào lề đường và bắt đầu chuyển hàng sang xe của họ nên tôi đã gọi điện trình báo vụ việc với quản lý của Công ty An Dương”, tài xế Lê Văn Thắng bức xúc kể.

Sau khi hành hung tài xế Thắng, vợ chồng ông Nguyễn Quốc Hân chuyển những vỏ bình gas trên xe ô tô tải của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí An Dương sang xe của mình.

Sau khi hành hung tài xế Thắng, vợ chồng ông Nguyễn Quốc Hân chuyển những vỏ bình gas trên xe ô tô tải của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí An Dương sang xe của mình.

Theo anh Thắng, sở dĩ anh nhận ra người hành hung, cướp xe và hàng hóa là do từ năm 2019 đến 2020, anh làm thuê, đi giao gas cho gia đình ông Hân tại phường Dĩnh Kế. Do cho khách hàng mượn vỏ bình gas để sử dụng, chưa thu hồi được nên anh bị đuổi việc.

“Việc nợ bình gas của ông Hân thì tôi vẫn công nhận là đúng. Tôi vẫn nhận nợ và tích cực thu hồi lại, trả của ông này. Tuy nhiên, chuyến hàng này là của Công ty An Dương, không phải của tôi và của ông Hân. Tôi có nợ thế nào thì họ cũng không được chặn đường, cướp xe và hàng hóa như vậy. Tôi đã trình báo Công an TP Bắc Giang, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật”, anh Thắng khẳng định.

Chia sẻ về vụ việc, ông Nguyễn Văn Lương, quản lý bán hàng của Công ty CP Thương mại dầu khí An Dương tại Bắc Giang khẳng định: "Sau khi đuổi đánh tài xế Lê Văn Thắng, ông Hân đã lái xe của công ty chúng tôi đi nơi khác và gọi nhiều người đến chuyển toàn bộ vỏ bình gas trên xe sang xe của họ. Mặc dù chúng tôi đã phát hiện, đến hiện trường can ngăn nhưng họ vẫn bất chấp, chuyển toàn bộ vỏ bình gas của chúng tôi đi nơi khác.

Số bình gas trên là của công ty chúng tôi, tài xế Lê Văn Thắng đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển của đơn vị. Vụ việc trên khiến công ty chúng tôi thiệt hại hơn 70 triệu đồng nên đề nghị cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ."

Vụ việc chặn đường hành hung, cướp xe và hàng hóa giữa phố của Nguyễn Quốc Hân khiến dư luận rất bức xúc.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, hôm qua, đơn vị nhận được thông tin trình báo nên đã chuyển vụ việc đến Công an TP Bắc Giang để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Một cán bộ Công an TP Bắc Giang cũng cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, đơn vị đã chỉ đạo Công an xã Tân Tiến tiếp cận, bảo vệ hiện trường.

Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đang chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định.

Tiến Dũng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tai-xe-to-bi-chu-cu-chan-duong-cuop-hang-cua-cong-ty-khac-ar620944.html