Tài xế GrabBike tử vong bên vũng máu trong phòng trọ

2 ngày không thấy tài xế GrabBike rời khỏi phòng, những người xung quanh mở cửa tìm hiểu thì thấy nạn nhân đã tử vong.

Xác nhận với phóng viên, ông Trần Duy Long, Chủ tịch UBND phường Linh Xuân cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên chết bất thường trên vũng máu trong phòng trọ của mình.

Cụ thể, 17h chiều ngày 10/11, sau hai ngày không thấy anh B.M.N (25 tuổi, quê Quảng Ngãi, trọ tại đường 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM) mở cửa đi làm, nhiều người sống các phòng trọ bên cạnh mới cũng nhau kiểm tra phòng trọ và phát hiện anh N. nằm gục chết trên đệm.

Người dân vội vàng thông báo cho cơ quan công an. Công an phường Linh Xuân cùng công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng đến bảo vệ, điều tra hiện trường, đưa tử vì giám định phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ ông Long, nạn nhân đang làm nghề chạy xe ôm GrabBike. Tối 8/11, anh N. tập trung cùng mọi người xem bóng đá, sau đó giải tán ai về phòng nấy.

Ngày hôm sau, những người hàng xóm không thấy N. đi làm, chiếc xe máy của N. vẫn để ở sân khu trọ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Sau hai ngày không thấy N. xuất hiện, lo sợ nạn nhân bị ốm hay gặp vấn đề gì không lành, những người trong xóm trọ mới cùng nhau mở cửa thì phát hiện nạn nhân đã tử vong như trên. Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiến hành điều tra làm rõ.

Đây là vụ việc thứ 3 liên quan đến tài xế GrabBike trong vòng thời gian chưa quá 30 ngày tại địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Gần đây nhất, ngày 6/11, tài xế Grab Nguyễn Thái Sơn (38 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) nhận được điện thoại của Nguyễn Ngọc Thành (23 tuổi, Buôn Hồ, Đắk Lắk) yêu cầu đón tại đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh chở về đường Nam Hòa, quận 9.

Khi xe vừa tới đường Nam Hòa thì người khách ngồi sau bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người lái xe, khống chế lái xe lấy đi 2 điện thoại di động cùng 2 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Cơ quan công an nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và bắt được đối tượng Nguyễn Ngọc Thành, nguyên nhân do thiếu tiền chơi game, đối tượng quyết đi cướp để giải quyết nhu cầu của mình.

Thương tâm hơn, hôm 19/10, tài xế Grab Lê Nhật Hào (20 tuổi) vốn là sinh viên làm thêm đã bị Lê Minh Thuận (15 tuổi, quận 6, TPHCM) thuê chở đi và dùng dao đâm vào cổ nạn nhân, cướp tài sản. Lý do đối tượng này cướp tài sản của nạn nhân chỉ vì mê được sở hữu một chiếc xe tay côn.

Minh Nguyệt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tai-xe-grabbike-tu-vong-ben-vung-mau-trong-phong-tro-3368952/