Tài xế Grab bị hai tên cướp đâm 6 nhát nguy kịch đã xuất viện

Tài xế Grab bị hai tên cướp đâm 6 nhát nguy kịch đã xuất viện và cho biết, sẽ trở về quê nhà và không làm nghề xe ôm nữa vì quá ám ảnh.

Anh Q. đã dần bình phục và chụp ảnh lưu niệm với bác sĩ trước khi ra viện

Anh Q. đã dần bình phục và chụp ảnh lưu niệm với bác sĩ trước khi ra viện

Ngày 30/7, trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị P. (35 tuổi, vợ tài xế Q.) cho biết, chồng mình là tài xế GrabBike Nguyễn Văn Q. (SN 1984, quê tỉnh Yên Bái) đã xuất viện vào chiều ngày 29/7 để về gia đình điều trị.

Anh Q. là lái xe ôm công nghệ GrabBike bị hai đối tượng Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, trú tại xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Giàng Seo Diu (SN 2002, trú tại xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đâm trọng thương, cướp đi xe máy trên đê sông Đuống vào đêm 19/7.

Bị đâm nhiều nhát trọng thương trên đường đê vắng trong đêm tối, anh Q. ôm bụng nằm vật vã bên đường, nhưng vẫn gắng sức lấy điện thoại gọi cầu cứu. Sau đó, chị Nhung - một người dân đi đường phát hiện anh Q. bị thương, đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Do tình trạng nguy kịch, anh Q. đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm.

Các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức cho biết, anh Q. bị đâm 6 nhát ở sườn, lưng, trong đó có một nhát đâm vào ngực. Sau phẫu thuật cấp cứu, anh Q. phải thở máy, truyền máu, sử dụng trợ tim liều cao và điều trị xẹp phổi. Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y bác sỹ Bệnh viện Việt Đức, sau 10 ngày điều trị, hôm nay, anh Q. đã có thể xuất viện.

“Tôi mang ơn chị Nhung - người đã không sợ vạ lây đưa tôi đi cấp cứu giữa đêm. Chị ấy là ân nhân của tôi, tôi sẽ đến gặp chị ấy để cảm ơn”, anh Q. xúc động cho biết sau khi tỉnh dậy.

Theo chị P., hiện tại sức khỏe của anh Q. vẫn còn yếu. Sau khi ra viện, anh Q. đang tạm ở khu trọ và dự kiến sáng mai, chị P. sẽ đưa anh Q. về quê ở Yên Bái để tiếp tục chăm sóc.

"Thời gian qua rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ, giúp đỡ vợ chồng tôi, nhất là chị Nhung, người đã đưa chồng tôi đi cấp cứu và còn hỗ trợ chi phí cho chồng tôi điều trị. Chồng tôi giờ vẫn ám ảnh sau sự việc, giờ chồng tôi sẽ về quê để chăm sóc sức khỏe, sau đó sẽ kiếm việc khác để làm, không làm xe ôm công nghệ nữa", chị P. cho hay.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 2h ngày 19/7, anh Q. là tài xế lái xe ôm công nghệ Grab Bike nhận chở khách đi huyện Gia Lâm. Khi đến đê sông Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội thì bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Nghi phạm sau đó lấy đi xe máy của nạn nhân. Người dân đã gọi cấp cứu đưa anh Q. đi cấp cứu.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án giết người và cướp tài sản, tạm giữ Giàng Seo Diu (SN 2002, trú tại xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, trú tại xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về hành vi cướp tài sản và Nguyễn Văn (SN 1997, quê xã Hòa Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Đức Trọng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tai-xe-grab-bi-hai-ten-cuop-dam-6-nhat-nguy-kich-da-xuat-vien-d473975.html