Tài xế container chém chết bảo vể chỉ vì lời nhắc nhở

Bực tức vì bị nhắc nhở đeo thẻ ra vào cơ quan, tài xế Nguyễn Hữu Tuấn (32 tuổi, trú tại tại TP.HCM) chém chết bảo vệ.

Sáng ngày 14/11, Công an thị xã Thuận An phối hợp với Văn phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường và tạm giữ Nguyễn Hữu Tuấn (32 tuổi, trú tại TP.HCM) để điều tra xử lý hành vi "Giết người".

Nạn nhân được xác định là anh Lồ Cún Ph. (SN 1999, trú tại tỉnh Bình Thuận).

Đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Người đưa tin)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 13/11, sau khi đi nhậu về, Tuấn đi vào khu vực kho ngoại quan tại KCN Đồng An 1 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) để tìm chỗ ngủ trong lúc chờ xuống hàng.

Lúc này, anh Lê Văn Mến là bảo vệ kho thấy Tuấn không mặc đồ bảo hộ lao động và không đeo thẻ nên đã nhắc nhở. Bực tức lại sẵn trong người có men rượu, Tuấn lấy một cây mã tấu giấu sẵn trên xe, xông vào phòng bảo vệ chém tới tấp vào người anh Mến. Rất may anh này đã nhanh chân bỏ chạy ra ngoài nên không bị thương.

Thấy hai người xảy ra mâu thuẫn, anh Ph. (bảo vệ kho) chạy vào căn ngăn thì bị Tuấn chém vào đùi trái. Sau đó, Tuấn tiếp tục đuổi đánh anh Mến. Lúc này, tổ tuần tra của Công an phường Bình Hòa tuần tra gần đó phát hiện, bắt giữ Tuấn cũng tang vật.

Ngay sau đó, anh Ph. được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết chém gây đứt động mạnh chủ, mất máu quá nhiều nên anh Ph. đã tử vong.

Đến trưa ngày 14/11, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01 - Công an tỉnh Bình Dương) vẫn đang cùng các đơn vị nghiệp vụ lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tai-xe-container-chem-chet-bao-ve-chi-vi-loi-nhac-nho-54686.htm