Tài xế chở sính lễ rước dâu kể lúc ôtô 16 chỗ lao vào xe đầu kéo

'Khi đoàn đi tới địa phận Quảng Nam thì tôi thấy chiếc xe khách bỗng đánh lái sang làn đối diện và tông mạnh vào container đang đi ở chiều ngược lại', anh Linh kể.

Toàn cảnh vụ tai nạn khiến 13 người thiệt mạng tại Quảng Nam Sáng 30/7, người dân sống trên quốc lộ 1 thôn Trung Phú 1 (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người tử vong.

Trưa 30/7, 4 nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn giữa xe rước dâu và ôtô đầu kéo ở Quảng Nam đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tích cực cứu chữa.

"Xe khách bỗng đánh lái tông vào ôtô đầu kéo"

Chưa hết bàng hoàng sau những gì xảy ra, anh Dương Chí Linh (trú tỉnh Quảng Trị), người nhà của chú rể tham gia đoàn rước dâu, cho biết khoảng 22h khuya 29/7, đoàn khởi hành từ huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đi Bình Định.

Anh Linh là người lái ôtô 4 chỗ chạy phía sau, chở sính lễ đến nhà gái. Chú rể, mẹ, vợ và con gái anh cùng nhiều người thân đi trên xe khách 16 chỗ chạy phía trước. Đoàn dự tính chạy buổi tối, khi đến Bình Định vào khoảng 7h sáng 30/7 rồi làm lễ rước dâu, sau đó quay về Quảng Trị.

“Khoảng 2h sáng 30/7, khi đoàn đi tới địa phận Quảng Nam thì tôi thấy chiếc xe khách bỗng đánh lái sang làn đường ngược lại và tông vào xe đầu kéo container đang chạy hướng ngược lại", anh Linh kể.

Anh Linh (áo xanh đen) đang ở Bệnh viện Đà Nẵng cùng con gái 6 tuổi bị thương sau vụ tai nạn. Ảnh: G.H.

Anh Linh (áo xanh đen) đang ở Bệnh viện Đà Nẵng cùng con gái 6 tuổi bị thương sau vụ tai nạn. Ảnh: G.H.

Theo anh Linh, thời điểm xảy ra tai nạn, 2 xe giữ khoảng cách với nhau khoảng 50 m. Anh Linh nhận định tài xế xe 16 chỗ có thể bị buồn ngủ nên đánh lái qua làn đường đối diện, dẫn đến tai nạn.

“Khi tôi chạy đến thì thấy mọi người nằm la liệt, vợ tôi tử vong ngay trên xe. Tôi đập kính xe tìm con gái, sau đó lực lượng cứu hộ đến đưa con ra ngoài rồi chuyển tới bệnh viện”, anh Linh nghẹn ngào.

"Tôi hoảng hồn vì còn sống sót"

Liên quan đến vụ việc, anh Nguyễn Hữu Thành (quê Long An), tài xế điều khiển xe đầu kéo container, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, xe anh đang chở thanh long ra phía bắc, với tốc độ khoảng 45 km/h.

“Lúc thấy chiếc xe khách lao đến, tôi cố gắng bẻ lái vào bên đường, rồi đạp phanh hết sức, nhưng xe khách lao đến tông trực diện vào đầu xe”, tài xế Thành kể.

Tài xế Nguyễn Hữu Thành. Ảnh: Hồng Bằng.

Anh Thành cho biết sau khi xảy ra tai nạn, nam tài xế và phụ xe lập tức lao vào cùng mọi người đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. “Tôi như người thất thần, hoảng hồn vì còn sống sót. Sáng nay đưa mọi người ra ngoài, cả người tôi và phụ xe dính đầy máu, phải thay áo quần. Lần đầu tiên trong đời tôi chạy xe gặp phải cảnh tượng kinh hoàng như thế”, anh Thành nói.

Trước đó, 2h15 ngày 30/7, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 950 + 800 trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh (huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Ôtô du lịch mang biển số Thừa Thiên - Huế chở 17 người đi rước dâu, di chuyển từ Quảng Trị vào Bình Định đã đối đầu xe đầu kéo container mang biển số TP.HCM, kéo theo rơ móc.

Vụ tai nạn khiến 10 người chết tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có chú rể. 4 người còn lại bị thương nặng. Tất cả nạn nhân đều trên ôtô khách. Tài xế xe đầu kéo container bị thương nhẹ.

Đưa thi thể 13 nạn nhân đi rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam về Quảng Trị Khoảng 7h sáng 30/7, thi thể 13 nạn nhân trên xe khách đi đón dâu gặp nạn ở Quảng Nam được chính quyền đưa về quê nhà mai táng.

Tai nạn thảm khốc xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn gần thôn Uất Lũy, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn. Ảnh: Google Maps.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-cho-sinh-le-ruoc-dau-ke-luc-oto-16-cho-lao-vao-xe-dau-keo-post864555.html