Tài xế chết trên ghế ở tiệm internet

Thấy ông Dũng nhắm mắt, ngả người ra ghế, tay còn cầm điếu thuốc và tăm xỉa răng, chủ tiệm lấy mền đắp cho ông này. Đến 23h ngày 13/1, chủ tiệm đánh thức ông Dũng để đóng cửa tiệm thì mới phát hiện khách đã tử vong.

Ảnh minh họa

Tối 13/1, sau khi đi làm về, ông Trần Văn Dũng (44 tuổi, trú đường Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) ăn tối, và vào tiệm internet gần phòng trọ trên đường Nguyễn Như Đãi để sử dụng máy tính.

Theo lời khai của chủ tiệm, thấy ông Dũng nhắm mắt, ngả người ra ghế, tay còn cầm điếu thuốc và tăm xỉa răng, nên chủ tiệm tưởng ông ngủ, đã lấy mền đắp cho ông này. Đến 23h cùng ngày, chủ tiệm đánh thức ông Dũng để đóng cửa tiệm thì mới phát hiện tử vong.

Sáng 14/1, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) kết thúc khám nghiệm, bàn giao thi thể ông Dũng cho gia đình lo hậu sự.

Theo điều tra, ông Dũng tuy hộ khẩu ở phường Hòa Cường Bắc nhưng không sống với cha mẹ đã về hưu, mà thuê phòng trọ trên đường Nguyễn Như Đãi (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) để ở. Ông Dũng không có vợ, trước đây phụ bán bún với gia đình ở đường Núi Thành, nhưng sau bỏ nhà ra ở riêng thì hành nghề tài xế.

Quang Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tai-xe-chet-tren-ghe-o-tiem-internet-334184.html