Tài xế bỏ rơi sản phụ sắp sinh giữa đường khiến bé trai tử vong

Thấy sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, tài xế taxi đuổi cả 2 vợ chồng xuống, lót một tấm nilon bên lề đường cho chị nằm rồi bỏ đi.

Thông tin sự việc được một tài khoản Facebook có tên là G.L - tự nhận là người nhà sản phụ chia sẻ trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra tại đường Sao Bọng - Đăng Hà thuộc xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Theo tài khoản này chia sẻ thì sản phụ có tên là Vi Thị Y. (32 tuổi), đang có bầu 7 tháng. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 17/8 vừa qua, chị Y. có dấu hiệu động thai nên gia đình đã kêu xe dịch vụ tới chở đi viện.

Đến gần một trạm xăng, khi thấy sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, tài xế xe dịch vụ đã đuổi sản phụ cùng người nhà đi cùng xuống giữa đường, rồi đánh lái rời đi. Sản phụ sau đó đã sinh con dưới nền đất lạnh và gây hậu quả đau xót.

Sau đó, PLO đã có cuộc phỏng vấn với người nhà chị Y. Anh Vy Văn Huấn (anh trai của sản phụ), cho biết khoảng 6 giờ ngày 17/8, em gái anh là chị Y. (32 tuổi) mang thai được hơn 7 tháng bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh. Gia đình đã thuê xe Innova 7 chỗ của một người đàn ông tên N. đến chở chị Y. đi bệnh viện.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook

Sau khi bị bỏ lại bên đường, phải mất 1 tiếng gia đình mới gọi được xe đưa hai mẹ con chị Y. đi bệnh viện, nhưng do sức khỏe yếu; lại sinh non, bé trai đã tử vong.

“Tôi không hiểu tài xế nghĩ gì mà lại nhẫn tâm bỏ em tôi giữa đường trong lúc nguy cấp như thế. Hiện em gái tôi sức khỏe vẫn rất yếu vẫn đang điều trị tại bệnh viện” anh Huân bức xúc.

Một vụ tài xế bỏ rơi sản phụ bên đường từng xảy ra năm 2016. Chiều 30/7/2016, một sản phụ tên L.C.M. đã sinh em bé trong hoàn cảnh “chẳng đặng đừng”. Khi chỉ còn vài trăm mét thì tới bệnh viện nhưng sản phụ bị vỡ ối, tài xế taxi lập tức tạt xe vào lề đường bỏ sản phụ xuống ngay cổng Báo Sài Gòn Giải Phóng (399 Hồng Bàng, quận 5), kiên quyết không chở nữa.

Một bảo vệ Báo SGGP kể: “Khoảng 16 giờ 8 phút, một chiếc xe taxi Vinasun đậu ngay trước cổng cơ quan. Anh tài xế đưa chị sản phụ vào cổng rồi quay xe bỏ đi mất”. Sự việc xảy ra quá đột ngột, may mắn lúc đó có 2 nhân viên Ngân hàng Vietcombank chạy tới đỡ đẻ cho bà mẹ trẻ. Em bé cất tiếng khóc khoảng 16 giờ 13 phút và được mọi người đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược, các bác sĩ cho biết bệnh viện có tiếp nhận trường hợp trên khoảng 16 giờ 45 trong trường hợp sản phụ đang kiệt sức và đứa trẻ sinh ra bình thường, nặng 2,8kg. Sản phụ đang dần ổn định về tâm lý.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tai-xe-bo-roi-san-phu-sap-sinh-giua-duong-khien-be-trai-tu-vong-72844-3.html