Tài tử Hong Kong bị vạch trần giả tạo sau clip ngoại tình với á hậu

Hứa Chí An tổ chức họp báo nói lời xin lỗi vợ, khán giả cùng truyền thông. Nhưng 7 phút chia sẻ với nước mắt của nam nghệ sĩ không nhận được sự đồng tình từ cư dân mạng.

Hôm 16/4, Apple Daily gây chấn động dư luận khi đăng tải clip ngoại tình của Hứa Chí An và Á hậu Hong Kong 2012 Hoàng Tâm Dĩnh. Video có độ dài 16 phút ghi lại 20 lần hai người ôm hôn tình tứ khi ngồi ở hàng ghế phía sau.

Chiều 16/4, Hứa Chí An tổ chức họp báo với sự có mặt của đông đảo phóng viên. Trong 7 phút trả lời phỏng vấn, Hứa Chí An nước mắt đẫm mặt, thút thít nhiều lần. Hứa Chí An cúi đầu xin lỗi và thừa nhận hành vi sai trái.

Nước mắt của Hứa Chí An không thể giúp anh lấy lại hình ảnh đã mất.

Anh đưa ra những lời giải thích cho hành động của mình. Hứa Chí An nói anh uống quá nhiều nên mất kiểm soát. Anh tự gọi mình là người đàn ông thối nát. Hứa Chí An không quên gửi lời xin lỗi Trịnh Tú Văn.

Nhưng những người chỉ trích Hứa Chí An không vì thế mà nguôi giận. Họ lên tiếng phê bình Hứa Chí An, tố cáo anh là gã đạo đức giả khéo khua môi múa mép.

Sự dối trá bị vạch trần

Chia sẻ từ Hứa Chí An bị vạch trần là sự giả tạo. Trong bài đăng hôm 18/4, On cho hay giới giải trí nhiều người đã biết về chuyện tình cảm của Hứa Chí An và Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh.

Năm 2017, tại đêm nhạc của Hứa Chí An, Hoàng Tâm Dĩnh với tư cách người hâm mộ xuất hiện ở hậu trường và chụp ảnh đôi với thần tượng. Báo chí Hong Kong cho biết từ giai đoạn này, hai người đã thân thiết hơn.

Hứa Chí An bên người tình á hậu từng tay trong tay biểu diễn trên sân khấu. Bạn bè cho biết Hứa Chí An không say xỉn trong tối xảy ra sự việc.

Trong tiệc sinh nhật tuổi 30 vào đầu năm, Hoàng Tâm Dĩnh tổ chức hai buổi tiệc. Một là với bạn trai Mã Quốc Minh, đêm tiệc còn lại có mặt Hứa Chí An.

Nhân viên làm việc tại TVB tên Lưu Hạo Long cho biết anh có dự tiệc tối hôm Hứa Chí An và Hoàng Tâm Dĩnh xuất hiện. Anh khẳng định Hứa Chí An có uống rượu nhưng không hề say như lời nam diễn viên này miêu tả. Một người bạn khác cho biết Hoàng Tâm Dĩnh cố tình lên xe taxi cùng Hứa Chí An.

“Tôi không muốn phát ngôn gì về Hứa Chí An. Tôi nghĩ hai người họ cần nhìn lại”, Lưu Hạo Long nói.

Kịch bản say rượu là để lấp liếm

Theo Ifeng, trước khi buổi họp báo xin lỗi bắt đầu, trên mạng xã hội Trung Quốc đã đưa ra những dự đoán về điều Hứa Chí An sẽ nói. Trong các phỏng đoán, “uống quá chén” là từ khóa được cư dân mạng bầu chọn nhiều nhất.

Người Hong Kong bày tỏ sự thất vọng với phát ngôn nhận lỗi của Hứa Chí An. Họ cho rằng anh không xứng đáng là người của công chúng. Trước đó, những bê bối tương tự khi xảy ra, các nghệ sĩ đều dùng lý do "quá chén" để thanh minh.

Năm 2011, hình ảnh Trần Hạo Dân và Mã Đức Chung vướng bê bối cưỡng hôn bạn diễn nữ. Đối diện những phê bình từ công chúng, Trần Hạo Dân cũng tổ chức họp báo, dẫn theo người vợ đang mang bầu ở tháng cuối đến sự kiện. Tại đây, anh khóc lóc: “Hôm đó tôi say rượu nên đã hành động lỗ mãng. Tôi ân hận vì hành vi sai trái của mình”.

Clip ngoại tình kéo dài 16 phút bị phát tán của Hứa Chí An.

Khán giả nhắc lại trường hợp Nghê Chấn khóa môi một cô gái ở quán bar. Bị tố phản bội Châu Huệ Mẫn, Nghê Chấn cũng dùng lý do “say nên không nhớ gì về hành động của mình”.

“Xã hội này cứ sai lầm và nói lời xin lỗi vì say xỉn có thể bỏ qua mọi thứ thì giờ rượu đúng là chìa khóa của mọi vấn đề”, một ý kiến được Ifeng đăng tải.

Hàng loạt ý kiến cho rằng các nghệ sĩ Hong Kong đã “diễn” từ phim tới đời thật. Giới chuyên môn phỏng đoán Hứa Chí An đối diện nhiều khó khăn trong thời gian tới. Anh đang bị cả giới showbiz quay lưng.

"Hứa Chí An đang đánh mất tất cả khi khán giả quay lưng, nghệ sĩ cũng không bênh vực kẻ phụ bạc diva nổi tiếng", On nhận xét.

Nguồn tin từ TVB tiết lộ dù không đưa ra bất kỳ lệnh phạt chính thức nào nhưng Hoàng Tâm Dĩnh đã chính thức bị phong tỏa sự nghiệp. Kịch bản mới của cô đã bị cắt vai. Ngoài ra, á hậu còn bị cắt phần hát trong phim truyền hình mới.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-tu-hong-kong-bi-vach-tran-gia-tao-sau-clip-ngoai-tinh-voi-a-hau-post937190.html