Tại TP.HCM: 'Cao chạy xa bay' sau khi bán 1 mảnh đất cho nhiều người

Dù đất đai đàng hoàng, giấy tờ đàng hoàng nhưng người mua vẫn bị lừa bởi chủ của chính miếng đất ấy bán cùng lúc cho nhiều người - Đây là thủ đoạn không hề mới, nhưng vẫn không hiếm người sập bẫy.

Theo đơn phản ánh của ông Trần Hữu Đ. : Vào tháng 8/2015 ông đọc thông tin từ mục Mua bán bất động sản trên một tờ báo về việc sàn giao dịch Bất động sản, địa chỉ số 14 Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. HCM do bà giám đốc Nguyễn Thị Thu Hương làm đại diện pháp luật, đang rao bán 1 lô đất có diện tích 5m x 20m, mặt tiền đường nội bộ Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM, nằm trong thửa 58-59 tờ bản đồ số 15 thuộc quyền sử dụng đất số 530 QSDĐ trang 165 Q1). Ông Đ. đã cùng vợ liên hệ thấy giấy tờ hợp pháp, rõ ràng, nên sau đó 2 vợ chồng ông Đ. đã tiến hành công việc chuyển nhượng với bà Hương. Giữa 2 bên đã ký hợp đồng mua bán đất vào ngày 28/8/2015 tại Công ty Thủ đô Đất Việt (số 19 đường Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, cũng do bà Nguyễn Thị Thu Hương làm giám đốc).

Vi bằng số 1059/VB-TPLQ1.

Cùng ngày, ông Đ. đã giao cho bà Nguyễn Thị Thu Hương số tiền 800 triệu đồng tại Văn phòng thừa phát lại Quận 1 (số 117 đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM) và lập Vi bằng số 1059/VB-TPLQ1. Ông Đ. chỉ còn thiếu lại số tiền là 90 triệu đồng, hẹn sẽ trả nốt khi bà Hương giao đất và giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất… Tuy nhiên, 6 tháng sau, mãi không thấy bà Hương thực hiện cam kết dù nhiều lần liên lạc hoặc đến tận văn phòng công ty nhắc nhở. Bà Hương tìm đủ mọi cách để thoái thác và sau đó là đổi số và trốn biệt. Đến lúc này, ông Đ. tìm đến tận nhà bà Nguyễn Thị Thu Hương ở số 5, đường Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận và tìm qua 2 văn phòng công ty của bà cũng không thể tìm được bà. Một thời gian sau, thì bà Hương bán nhà, văn phòng công ty cũng đóng cửa. Hoảng sợ, ông Đ. qua chỗ miếng đất mình đã mua của bà Hương thì lại gặp chủ nhân là một người khác. Đến bây giờ ông Đ. mới biết mình đã bị lừa.

Uất ức, đi tìm hiểu thêm, ông Đ. mới biết mình không phải là nạn nhân duy nhất của bà Nguyễn Thị Thu Hương mà còn rất nhiều người khác cũng bị bà Hương lừa và lô đất mà ông mua cũng không phải là lô đất duy nhất mà bà Hương đứng tên để mang đi lừa đảo. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, ông Đ. đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an TP. HCM và Công an quận Phú Nhuận.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an quận Phú Nhuận cho biết: Hiện công an quận Phú Nhuận đang trong giai đoạn thu thập chứng cứ và truy tìm xem Nguyễn Thị Thu Hương đang lẩn trốn ở đâu, vì sau khi dính dấp đến một loạt vụ việc mang yếu tố lừa đảo, bà Nguyễn Thị Thu Hương đã bán nhà dời đi chỗ khác mà không thông báo.

Thời gian gần đây, những vụ việc lừa đảo trong lĩnh vực mua bán bất động sản không phải là chuyện hiếm. Thông thường, thủ đoạn của kẻ lừa đảo khá tinh vi và phức tạp, số tiền lừa đảo cũng không hề nhỏ. Do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia giao dịch nhà đất.

Hoàng Tùng

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/ban-doc/tai-tphcm-cao-chay-xa-bay-sau-khi-ban-1-manh-dat-cho-nhieu-nguoi-15607