Tai tiếng tình ái của diễn viên đóng nhện tinh trong 'Tây du ký'

Mạnh Quảng Mỹ từng là người mẫu thành công, có vai diễn ghi dấu ấn nhưng vẫn luôn bị nhắc tên vì tai tiếng đời tư.

gi

Mơiâýđây, trang HK01 chia sẻ lại câu chuyện về cuộc đời của Mạnh Quảng Mỹ, người mẫu hàng đầu Đài Loan, từng được khán giả biết đến nhiều với vai yêu tinh nhện gợi cảm trong Tây du ký 2010 và Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp 2006.

 Hai vai diễn được nhắc đến nhiều của Mạnh Quảng Mỹ.

Hai vai diễn được nhắc đến nhiều của Mạnh Quảng Mỹ.

Cuộc đời của người đẹp từng có những giây phút chìm đắm trong tình yêu rồi khổ sở vì bị lừa dối, cô còn mang tiếng cướp chồng, mồi chài đại gia để bước chân vào giới thượng lưu.

Nữ diễn viên đầu tiên của Đài Loan đóng phim Hollywood

Mạnh Quảng Mỹ sinh năm 1967, tại Đài Loan. Cô bước vào giới giải trí một cách tình cờ khi được những người săn tìm ngôi sao phát hiện ở trên đường. Vóc dáng cao ráo 1,78 m, thần thái gợi cảm và gương mặt đẹp giúp Mạnh Quảng Mỹ nhanh chóng trở thành người mẫu xe hơi hot bậc nhất tại xứ Đài và Hong Kong.

Năm 2000, Mạnh Quảng Mỹ được vinh danh là "Người mẫu hàng đầu thế giới" do tạp chí Marie Claire Đài Loan bình chọn.

Năm 1997, khi sang Milan, Italy trình diễn cho tuần lễ thời trang, người đẹp lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất đang tìm kiếm một người mẫu nữ, có nhiệm vụ quyến rũ tài tử Richard Gere trong bộ phim Red Corner. Nhờ đó, Mạnh Quảng Mỹ nghiễm nhiên trở thành minh tinh đầu tiên của Đài Loan đóng phim tại Hollywood.

Muốn ghi dấu ấn với các nhà sản xuất, Mạnh Quảng Mỹ không ngần ngại đóng cảnh khỏa thân trong phim. Sau này, cô còn được mời tham gia bộ phim Xác ướp Ai Cập: Lăng mộ hoàng đế Rồng (2008).

Mạnh Quảng Mỹ trong phim Red Corner.

Dù không phải diễn viên chuyên nghiệp, Mạnh Quảng Mỹ vẫn ghi dấu ấn với vai diễn Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp 2006 và vai yêu tinh nhện trong Tây du ký 2010. Trong đó, tạo hình nhện tinh từng bị khán giả chỉ trích, chê bai vì quá hở hang, không phù hợp với một bộ phim có thể dành cho khán giả nhỏ tuổi. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà Mạnh Quảng Mỹ có danh xưng "Yêu tinh nhện gợi cảm nhất Tây du ký".

Hiện tại, ở tuổi 53, Mạnh Quảng Mỹ không còn bước trên sàn diễn nhưng vẫn tham gia các sự kiện thời trang. Với gia thế giàu có, giờ đây cô là khách VIP của các nhãn hàng. Mặt khác, mức thù lao hiện tại của cô được cho là ngang ngửa với các chân dài hạng A ở Đài Loan như Lâm Chí Linh, Ngô Bội Từ nhờ quá khứ làm người mẫu có dấu ấn.

Bị bạn trai lừa hết tài sản

Với ngoại hình xinh đẹp, Mạnh Quảng Mỹ từng trải qua không ít cuộc tình. Nhưng đáng nhớ nhất chính là quá khứ hẹn hò với Corrado Riccio, một thương gia về trang sức người Italy.

Hai người có thời gian làm bạn 6 năm. Năm 2004, trong bữa tiệc sinh nhật, Corrado Riccio đã tặng Mạnh Quảng Mỹ món quà là 250 bức hình chụp cô trong mọi khoảnh khắc của đời sống tuyệt đẹp với ý nghĩa anh luôn dõi theo cô. Mạnh Quảng Mỹ xúc động nên đã nhận lời làm bạn gái của Corrado Riccio.

Nữ diễn viên bị bạn trai lâu năm lừa hết tài sản.

Năm 2005, cha của Mạnh Quảng Mỹ mắc bệnh ung thư, ước mong cuối cùng là con gái có nơi có chốn, khi đó, Corrado Riccio đã ở trước mặt cha nữ diễn viên quỳ xuống cầu hôn cô và được Mạnh Quảng Mỹ đồng ý.

Một tháng sau, cha cô qua đời, Corrado Riccio lấy danh phận con rể tương lai tham dự tang lễ, càng khiến Mạnh Quảng Mỹ xúc động và tin tưởng hơn.

Tuy nhiên, đến năm 2007, Mạnh Quảng Mỹ phát hiện một số giấy tờ tiêu dùng của Corrado Riccio, trong đó Corrado sử dụng thẻ tín dụng của mình để tiêu một khoản tiền lớn cho 7-8 cô gái khác.

"Tôi để anh ấy thoải mái tiêu tiền của mình, nhưng anh ấy dùng tiền đó nuôi bồ nhí. Không những vậy, Corrado lấy lý do là đầu tư thiếu vốn nên nhiều lần vay tiền của tôi, sau đó còn thuyết phục tôi bán nhà, bán xe, bán trang sức để kinh doanh", Mạnh Quảng Mỹ chia sẻ trên chương trình Khang Hy đến rồi.

Mất tiền, Mạnh Quảng Mỹ phải bán hết tài sản đi thuê nhà sống.

Corrado Riccio không chỉ lừa tiền bạn gái mà còn khuyên cô rủ thêm bạn bè để cùng chung sức làm kinh doanh. Nhưng sau đó, bạn trai của nữ diễn viên cầm được tiền và biến mất. Cuối cùng Mạnh Quảng Mỹ và bạn bè bị lừa tổng cộng 500 triệu Đài tệ (khoảng 17 triệu USD).

Mạnh Quảng Mỹ sau đó đã báo cảnh sát nhưng không thể lấy lại được tiền đã mất. Nữ diễn viên thậm chí lâm vào cảnh túng thiếu đến mức vay tiền bạn bè để thuê nhà. Bị bạn trai lừa gạt tình cảm, mất hết tiền tích cóp trong nhiều năm làm việc, Mạnh Quảng Mỹ suy sụp.

Tai tiếng giật chồng, chen chân vào giới thượng lưu

Năm 2009, Mạnh Quảng Mỹ lần đầu tiên gặp ông xã Cát Tăng Hòa tại một buổi tiệc. Cát Tăng Hòa lúc đó bị hấp dẫn bởi vóc dáng gợi cảm và sự tự tin của Mạnh Quảng Mỹ dù cô đã 43 tuổi, dù không biết cô là ai.

Cát Tăng Hòa - CEO một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Bắc Kinh. Sau 10 tháng quen biết, vị đại gia này đã cầu hôn Mạnh Quảng Mỹ với một chiếc nhẫn kim cương có giá 6 triệu NDT (850.000 USD).

Mạnh Quảng Mỹ bên chồng là đại gia Cát Tăng Hòa.

Tuy nhiên, thời điểm đám cưới, Mạnh Quảng Mỹ gặp nhiều chỉ trích vì Tăng Hòa đã có một đời vợ, con trai lớn. Vợ thương gia này lên tiếng tố cáo gia đình tan nát vì Mạnh Quảng Mỹ. "Cô ấy là hồ ly thật sự khi cố tình phá đám, mồi chài chồng tôi khiến ông ấy bỏ vợ con" - bà cho biết. Trước sự chỉ trích từ dư luận, Mạnh Quảng Mỹ khẳng định tất cả chỉ là dối trá nhằm bôi nhọ cuộc sống của cô và chồng.

Đến nay, cuộc sống của Mạnh Quảng Mỹ vẫn hạnh phúc. Theo Sohu, cô có khối tài sản gần 70 triệu USD. Nữ diễn viên kinh doanh nhà hàng, khách sạn, thời trang và có cuộc sống bận rộn với những bữa tiệc của giới thượng lưu. Mạnh Quảng Mỹ cho biết cô không nhờ chồng chỉ điểm công việc nhưng nếu có khó khăn ông xã sẽ ra tay giúp đỡ.

Nữ diễn viên bận rộn với việc kinh doanh và tham gia sự kiện thương mại.

Bên cạnh đó, Mạnh Quảng Mỹ khẳng định cô không còn coi trọng vật chất như khi còn trẻ. Quần áo hàng hiệu đều phục vụ công việc, cô chỉ cần đủ dùng và thoải mái là được.

"Xuất phát từ nghề người mẫu, tôi cũng từng có quãng thời gian ham hư vinh. Nhưng tôi cũng đã từng gặp tình trạng rơi xuống đáy vực, trắng tay ngay khi ở trên đỉnh cao. Vì vậy, tôi cảm thấy sống sao để tâm mình thoải mái là được. Nhiều đồ tôi dùng đều là do tôi đi chợ đêm thấy đẹp nên mua", Mạnh Quảng Mỹ chia sẻ.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-tieng-tinh-ai-cua-dien-vien-dong-nhen-tinh-trong-tay-du-ky-post1110053.html