Tại sao tôi không thấy con bò?

Một vị khách đang đi thì thấy một người họa sĩ đang vẽ tranh liền dừng lại hỏi:

- Ông đang vẽ gì thế?

- Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông - người họa sĩ đáp.

Khách: - Nhưng tôi có thấy cỏ đâu?

Họa sĩ: - Con bò ăn hết rồi, thưa ông.

Khách: - Thế còn con bò đâu?

Họa sĩ: - Ông tưởng con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ hay sao?

- !!!

Theo Bác Ba Phi -Vnexpress

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/tai-sao-toi-khong-thay-con-bo-3935215-l.html