Tại sao Olympic Việt Nam phải dốc 'toàn lực' để đánh bại Nhật Bản?

Lần đầu đả bại Nhật Bản ở cấp độ đội tuyển khiến khán giả Việt Nam rất đỗi tự hào, nhưng vẫn có không ít 'lời ong tiếng ve' về mục đích của trận đấu.

Sau chiến thắng, một bộ phận các khán giả, hoặc các nhà chuyên môn bày tỏ hoài nghi về cách Olympic Việt Nam thi đấu. Liệu rằng chúng ta có cần phải dốc hết sức như vậy ở trận đấu thủ tục?

Trong đội hình ra sân hôm ấy, phần lớn đều là các vị trí đá chính chủ chốt. Họ lẽ ra phải được nghỉ để dưỡng sức cho vòng knock-out. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải ra sân và chiến đấu hết mình.

Từ góc nhìn của mình, HLV Park Hang-seo đã đưa ra lời lý giải trước thềm buổi tập chiều 21.8. Ông cho hay: “Một số chuyên gia, nhà báo phê phán Olympic Việt Nam đã tốn quá nhiều thể lực cho trận gặp Nhật Bản. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh, trận đấu nào thì cũng vậy, đều mất sức như nhau.

Chưa kể, chúng ta có đến 3 ngày để phục hồi thể lực, bởi đến ngày 23.8 mới đá trận kế tiếp. Theo tôi, như vậy là đủ để toàn đội ổn định về sức khỏe và chuẩn bị tốt cho trận đấu ở vòng 1/8".

"Sau trận thắng Pakistan, Olympic Việt Nam đã giành vé vào vòng knock-out. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về trận đấu cuối. Trong lịch sử, chúng ta chưa từng thắng họ ở mọi cấp độ đội tuyển.

Tôi đã tự hỏi liệu mình có nên dùng “toàn lực” để đá một trận thật tốt trước đối thủ kỵ giơ này hay không? Và kết quả ra sao thì các bạn đã thấy, Olympic Việt Nam lần đầu đánh bại được họ”, ông nói tiếp.

Theo HLV Park Hang-seo, một nguyên nhân quan trọng không kém buộc ông phải tính toán kỹ khi đá với Nhật, nằm ở niềm tin và sự hãnh diện của khán giả quê nhà. Nhà cầm quân 59 tuổi lý giải:

“Nếu hôm ấy tôi thay toàn bộ đội hình, rồi thua tan nát như Iran hay Saudi Arabia thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Tôi không bao giờ muốn người dân Việt Nam phải chứng kiến hình ảnh bạc nhược như vậy”.

Chiến thắng vang dội trước Nhật Bản khiến chúng ta phải trả cái giá không nhỏ. Ngoài tổn thất thể lực, đội tuyển còn phải chia tay Hùng Dũng, người đã bị gãy ngón chân cái trước khi hiệp 1 khép lại.

Về trường hợp này, ông Park tỏ ra tiếc nuối nhưng không quá lo lắng: “Đó là một tai nạn đáng tiếc, một điều không may cho Olympic Việt Nam. Vắng cậu ấy, chúng ta thực sự gặp tổn thất về mặt chiến thuật. Nhưng ngoài Dũng, toàn đội vẫn còn 19 cầu thủ khác”.

Chiều 21.8, Olympic Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên sau khi chuyển đến khách sạn mới ở thành phố Bekasi. Ngày 23.8, toàn đội sẽ bước vào trận đấu thuộc vòng 1/8 gặp Bahrain.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tai-sao-olympic-viet-nam-phai-doc-toan-luc-de-danh-bai-nhat-ban-906148.html