'Tại sao lại tẩy chay một cô bé mới chỉ học lớp 9?' và câu chuyện đáng suy ngẫm

Câu chuyện về việc bị tẩy chay, bị xa lánh tại chính lớp học của mình có lẽ đã không quá xa lạ với giới học trò. Tuy nhiên, mỗi câu chuyện lại mang một màu sắc khác nhau, một nỗi niềm riêng biệt khiến chúng ta phải đau đáu suy nghĩ.

Mới đây, tại "bục dũng khí" của Thiếu Niên Nói 2021, nữ sinh Võ Gia Hân (lớp 9A1, trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn) lại một lần nữa lên tiếng trước vấn nạn này.

Nữ sinh Võ Gia Hân

Nữ sinh Võ Gia Hân

Mở màn câu chuyện của Mình, Gia Hân bắt đầu bằng muốn câu hỏi: "Ở đây có ai từng bị xa lánh, tẩy chay chưa?".

"Người bạn của mình đã rơi vào trường hợp đáng buồn ấy. Bạn ấy là một cô gái khá tự ti, khả năng giao tiếp xã hội cũng không được tốt lắm. Bọn mình đã cố gắng giúp bạn hòa nhập hơn nhưng không được. Thậm chí, đỉnh điểm là 1 vụ việc đã xảy ra và khiến bạn mình phải chuyển trường", Gia Hân nghẹn ngào kể lại.

Kể về người bạn của mình, Gia Hân không giấu được niềm nghẹn ngào

Theo lời Gia Hân, thời điểm đó, người bạn của Gia Hân thường xuyên bị những bạn bè khác "body shaming", chế giễu từ gương mặt đến ngoại hình. Bản thân Gia Hân vô cùng tức giận vì sự quá đáng của những người bạn kia nhưng lại bất lực vì không thể làm gì?

"Tại sao các bạn lại gây ra những tổn thương về mặt tinh thần nặng nề với một cô bé mới chỉ học lớp 9 như vậy?", Gia Hân buồn lòng hỏi.

"Ở đây ghét giờ ra chơi không ạ?", Gia Hân tiếp lời.

"Bạn mình thì khác, bạn ấy cực kỳ ghét giờ ra chơi, bởi giờ ra chơi không ai chơi cùng bạn. Bạn chỉ ngồi trong lớp một mình, đọc cuốn truyện mà bạn mang theo. Cả giờ thể dục, bạn cũng chỉ có một mình, ngồi ghế đá hoặc trốn trong nhà vệ sinh vì không có bạn bè nào muốn ở cạnh", Gia Hân chia sẻ.

MC Tuyền Tăng đồng cảm trước câu chuyện của Gia Hân

Trên "bục dũng khí" của Thiếu Niên Nói 2021, Gia Hân mong muốn câu chuyện này sẽ lan tỏa đến nhiều bạn bè khác, mong muốn những bạn từng tẩy chay, từng chế giễu bạn của Hân sẽ nghe được và phần nào suy nghĩ lại những hành động trước đó.

Gia Hân bật khóc và hy vọng mọi người nhìn nhận việc người bạn kia đã cố gắng như thế nào để hòa nhập với cả lớp.

Câu chuyện "tẩy chay trong môi trường" học đường vốn không phải là vấn đề mới nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến nhiều người phải suy ngẫm

Có lẽ, người bạn của Gia Hân thật may mắn khi có cô bạn nghĩa khí và tốt bụng như vậy. Không chỉ động viên và giúp đỡ bạn mỗi ngày trên lớp, Gia Hân còn can đảm nói ra những gì bản thân nhìn thấy và bày tỏ mong muốn mọi người thay đổi suy nghĩ về việc "tẩy chay trong môi trường học đường".

Trên thực tế, câu chuyện mà Gia Hân chia sẻ trên bục dũng khí không phải là câu chuyện xa lạ. Tuy nhiên, qua câu chuyện này, hy vọng phần nào sẽ giúp các bạn học sinh nhận thức rõ hơn về việc tẩy chay bạn bè sẽ nguy hại và xấu xí như thế nào?

Đây vốn dĩ là hành động đáng chê trách, hãy để tuổi học trò được trong sáng, được tươi vui đúng nghĩa, để mai này khi lớn lên, chúng ta sẽ mỉm cười khi nhìn lại khoảng thời gian tươi đẹp cùng bạn bè. Mong rằng, không chỉ học sinh ở iSchool Quy Nhơn mà tất cả các bạn học sinh ở nhiều các trường học sẽ không ai bị rơi vào hoàn cảnh tương tự như cô bạn của Gia Hân.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/tai-sao-lai-tay-chay-mot-co-be-moi-chi-hoc-lop-9-202103191015321745.html