Tại sao hôn nhân hạnh phúc cần sự đồng cảm của vợ chồng?

Trong hôn nhân, không gì tuyệt vời bằng vợ chồng tâm đầu ý hợp, cùng chung sở thích. Khi có sự thấu hiểu, chia sẻ, cuộc sống lứa đôi sẽ thăng hoa, gia đình càng yên ấm.

Chị Trương Kim Yến, 36 tuổi, ở quận Bình Thủy kể, nếu như không hẹn mà vợ chồng chị mỗi người tự đi chợ là y như rằng các món ăn mua về sẽ giống nhau. Do cùng thích ăn cơm nhà nên từ khi kết hôn đến nay gần 10 năm, dù bận bịu cỡ nào, cả hai vẫn cố gắng duy trì thói quen này. Đặc biệt, anh chị có nhiều sở thích giống nhau như thích ăn cá đồng, gà thả vườn, các loại canh rau, thích đi xem phim cuối tuần…

Chị Yến chia sẻ: "Vợ chồng hiểu nhau đến mức tôi không nói nhưng ảnh đoán và đều làm theo đúng ý vợ. Ví dụ thời tiết nóng tôi chưa kịp đi mua dừa thì ảnh đã mua về sẵn, còn mua thêm nguyên liệu nấu nước mát. Mùa lạnh thì mua gừng sên mứt để uống nước trà. Khu vườn sau nhà ảnh cũng trồng các loại rau đúng sở thích của mấy mẹ con. Ngay cả rèm cửa, đồ đạc trang trí, ảnh mua gì tôi cũng thấy vừa ý. Sống trong môi trường như vậy mình cảm thấy hạnh phúc, thêm yêu quý nhau hơn".

Tình cảm vợ chồng cô Trần Thị Nhàn ngày càng mặn nồng theo năm tháng nhờ sự thấu hiểu, đồng cảm với nhau.

Tình cảm vợ chồng cô Trần Thị Nhàn ngày càng mặn nồng theo năm tháng nhờ sự thấu hiểu, đồng cảm với nhau.

Quen nhau từ thời sinh viên, ra trường đi làm 5 năm, vững vàng về tài chính, chị Thanh Trúc và anh Hiếu Nghĩa, ở quận Ninh Kiều, mới tổ chức cưới. Hai người có chung mục tiêu phấn đấu là xây được một ngôi nhà thật đẹp mới có con. Sau thời gian dành dụm, anh chị mua miếng đất xây ngôi nhà 2 tầng xinh xắn ở phường An Bình. Niềm vui nhân đôi khi năm rồi chị Trúc sinh đôi hai con trai giống cha như đúc. Sau khi bàn bạc, chị Trúc quyết định nghỉ việc để chăm sóc con, rảnh thì bán hàng online, phụ góp tiền với chồng thực hiện kế hoạch tiếp theo là mua chiếc ô tô cho thuận tiện đi lại.

Anh Nghĩa tâm sự: "Mọi việc vợ chồng đều thảo luận rất hợp ý và ai cũng dốc sức chăm chút cho tổ ấm. Mấy năm nay, từ đề nghị của vợ, tôi cai được thuốc lá, bớt nhậu để tập trung lo cho gia đình. Nhiều lúc không cần ra ngoài vừa tốn kém, mất thời gian, chúng tôi ở nhà nấu món ngon để ăn, trò chuyện với các con đã thấy mãn nguyện". Kinh tế giờ tạm ổn nên anh Nghĩa đang đầu tư niềm vui tinh thần bằng một hàng rào trồng hoa hồng theo ý vợ, cải tạo mảnh sân nhỏ đặt xích đu, ngựa gỗ cho các con có chỗ vui chơi. Sau giờ làm, anh về nhà cùng vợ chăm sóc cây kiểng, quây quần bên các thiên thần nhỏ.

Vợ chồng thấu hiểu và chia sẻ gia đình càng thêm hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Gặp gỡ những vợ chồng chung sống lâu năm mới ngộ ra rằng hạnh phúc không ở đâu xa, mà do chính người trong cuộc tạo ra từ những điều giản dị đời thường. Nhiều cô chú, anh chị thừa nhận ban đầu cũng có những thói quen, sở thích và cá tính khác nhau, nhưng do biết điều chỉnh, thay đổi nên chung sống thuận hòa, có khi bị ảnh hưởng, mê theo cả sở thích của người kia.

Mười mấy năm qua, vợ chồng cô Trần Thị Nhàn, 65 tuổi, ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, luôn duy trì thói quen đi bộ buổi sáng, sau đó cùng nhau đi ăn rồi mới về nhà. Buổi chiều, cô chú luyện tập khí công, xem phim, trò chuyện…, lúc nào chú cũng cận kề kiêm làm tài xế cho vợ.

Để có được ngày hôm nay, hơn 40 năm qua, vợ chồng cô Nhàn trải qua rất nhiều khó khăn. Tình yêu thương, sự thấu hiểu dành cho nhau cùng lòng tin tuyệt đối vào bạn đời giúp cô chú có thêm sức mạnh vượt qua sóng gió.

Cô Nhàn đúc kết: "Mỗi người một tính cách, sống chung phải tôn trọng, biết quan tâm cảm xúc, suy nghĩ của nhau, mỗi người tự cố gắng thay đổi, học cái hay của người kia để dung hòa. Khi đôi bên tìm được sự đồng cảm, tình cảm vợ chồng sẽ thêm khăng khít".

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tai-sao-hon-nhan-hanh-phuc-can-su-dong-cam-cua-vo-chong-d145783.html