Tài sản đáng ngưỡng mộ của mĩ nam giả làm ăn xin suốt 8 năm

Tại công viên Khai Phong, mọi người đều không ngờ chàng trai có gương mặt nhem nhuốc với bộ quần áo rách rưới ăn xin hàng ngày thực ra lại là một đại thiếu gia!

Quả là trên đời có nhiều chuyện xảy ra theo cách không thể ngờ. Ai có thể biết được rằng đằng sau bộ quần áo rách rưới và khuôn mặt nham nhở là một đại gia ngầm.

Anh Li Jinang (33 tuổi) sống ở nông thôn vùng Khai Phong - Hà Nam từ nhỏ.

19 tuổi, anh Li Jinang quyết tâm đổi đời ở thành phố. Anh phải trải qua muôn vàn công việc như đầu bếp, dọn dẹp, diễn viên quần chúng,… Tuy nhiên tại thời điểm đó, anh không có quá nhiều lựa chọn về việc làm.

Một ngày, anh Li Jinang đọc được thông báo tuyển dụng với địa điểm làm việc ở Minh Thanh Tượng. Anh quyết định thử sức và có lẽ đó là một quyết định sáng suốt.

Mỗi sáng khi đi làm, anh Li sẽ phải "trang điểm" bằng cách phủ đầy than tro lên mặt.

Mỗi sáng khi đi làm, anh Li sẽ phải "trang điểm" bằng cách phủ đầy than tro lên mặt.

Công việc này yêu cầu người đàn ông phải dành toàn bộ thời gian trong ngày ở khu danh lam thắng cảnh Minh Thanh Tượng.

Mỗi sáng khi đi làm, anh Li sẽ phải "trang điểm" bằng cách phủ đầy than tro lên mặt, ăn mặc rách nát, cầm gậy trúc và 1 cái bát nhỏ đi xung quanh khu danh lam thắng cảnh với khuôn mặt đáng thương hết mức có thể.

Điều khó khăn theo anh Li Jinang chia sẻ là anh phải đương đầu với ánh mắt dò xét của mọi người.

Để khiến hình ảnh ăn xin của mình trở nên chân thực hơn, anh Li đã theo chân những người ăn xin đi khắp nơi quanh thành phố.

Không chỉ vậy, anh cũng dành thời gian đứng trước gương, xem xét cách ăn mặc và học một khóa trang điểm để cải thiện thêm cho vai diễn.

Ngoài ra, anh Li còn phải trình diễn ca nhạc, chụp ảnh cùng du khách nếu họ yêu cầu, phối hợp với các diễn viên khác hoặc trở thành hoạt náo viên của khu danh lam thắng cảnh.

Không hề dễ dàng chút nào!

Nói về công việc có 1-0-2 của mình, người đàn ông 33 tuổi cho hay: "Vì đây là một công việc, vì thế nên tôi dành toàn tâm toàn ý cho nó. Nhờ diễn xuất khá giống người ăn xin thực thụ mà có rất nhiều du khách khi tới tham quan Minh Thanh Tượng đã cho tôi tiền. Thông thường tôi có thể kiếm 300 - 400 nhân dân tệ (tương đương từ 1 - 1,3 triệu đồng)".

Có công mài sắt có ngày nên kim, trút bỏ lớp trang điểm nhem nhuốc, anh Li kì thực là một thanh niên bảnh bao tuấn tú đúng chuẩn nam thần với làn da trắng, góc xương hàm hoàn hảo không kém gì tài tử điện ảnh.

8 năm trôi qua, người đàn ông "ăn xin" đã có cho mình một tài sản nhiều người ngưỡng mộ. Anh mua được một ngôi nhà rộng tới 120m2 ở trong thành phố, đón bố mẹ lên ở cùng và lấy được vợ xinh như người mẫu.

Tên tuổi anh trở thành một hiện tượng mạng xã hội.

Anh Li cười hạnh phúc: "Khi tôi kết hôn, tôi đã hứa với vợ giúp cuộc sống của cô ấy trở nên tốt hơn. Bây giờ chúng tôi đã có con và để gia đình hạnh phúc, tôi chắc chắn sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn".

"Nhiều người nhìn nghĩ tôi sẽ không cưới được vợ với nghề này nhưng không, nó giúp tôi có vợ, có tiền nuôi cô ấy. Trước đây cũng có lúc vợ không đồng ý để tôi tiếp tục làm ăn xin vì dù sao bây giờ cuộc sống cũng ổn hơn trước rất nhiều nhưng tôi nói với cô ấy đấy không chỉ là công việc kiếm tiền nhất thời mà còn là niềm vui của tôi. Tôi quen với đường phố, quen khách du lịch... nên vợ quyết định tôn trọng tôi", anh Li tự hào nói về công việc của mình.

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tai-san-dang-nguong-mo-cua-mi-nam-gia-lam-an-xin-suot-8-nam-a456231.html