TÀI NĂNG NHÍ THỤC ANH VÀ ƯỚC MƠ THEO NGHỆ THUẬT NHƯ BỐ MẸ

Mới ở độ tuổi lên 5 đã xác định ước mơ, nhưng Thục Anh khẳng định: 'Con sẽ sống với nghệ thuật như bố mẹ'.

Từ sân khấu đơn sơ…

Chắc bởi được hít thở bầu không khí trong lành của nghệ thuật từ trong bụng mẹ, mà ngay từ khi lọt lòng Thục Anh đã có khả năng cảm nhạc rất đặc biệt. Mẹ cô bé nhớ lại: “Hồi ấy chỉ cần mẹ bật nhạc là Thục Anh đã đung đưa theo từng giai điệu của bài hát và rất đúng nhịp. Con có thể ngồi nghe nhạc cả ngày mà không chán. Trước khi đi ngủ nếu không được nghe mẹ ru thì nhất định sẽ không chịu ngủ”. Được nuôi dưỡng và lớn lên từ những lời ru êm ái, tình cảm của mẹ mà không biết tự lúc nào Thục Anh đã sớm “đem lòng” yêu thích nghệ thuật.

Đã xác định yêu là phải theo đuổi, dù chưa được tiếp xúc với nghệ thuật một cách trực tiếp và bài bản, thì cô bé học lỏm, bắt chước trên ti vi, và cơ hội thể hiện tài năng đã sớm đến khi Thục Anh 2 tuổi. Khi ấy, vào các dịp lễ Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu tại cơ quan của mẹ thường tổ chức những chương trình ca nhạc cho con em nhân viên. Dù mọi người chỉ coi đây là một chương trình vui để các con biểu diễn, nhưng Thục Anh không nghĩ vậy, cô bé coi đây là sân khấu đầu tiên để nối duyên với nghệ thuật.

Trên sân khấu được trang trí đơn sơ, Thục Anh đã thể hiện bản cover một bài nhảy của Hàn Quốc mà em đã học lỏm trên Youtube. Tự tin, dứt khoát, uyển chuyển, đặc biệt là bất ngờ, đó là những tính từ mọi người có mặt trong hội trường hôm ấy phải thốt lên. Một cô bé 2 tuổi chưa từng được đào tạo qua nghệ thuật lại có một bài biểu diễn xuất sắc, mang tính chuyên nghiệp và thần thái vô cùng tự tin.

Nhìn thấy được niềm yêu thích và năng khiếu nghệ thuật của con, đồng thời cũng ý thức được nghệ thuật có vai trò quan trọng và cần thiết trong việc phát triển của trẻ, góp phần nâng cao thể chất cũng như tinh thần cho bé, nên gia đình đã quyết định đồng hành cùng Thục Anh trên con đường chinh phục tình yêu với nghệ thuật. Đặc biệt, Thục Anh còn được hậu thuẫn bởi người chị họ Huyền Trang – Quán quân dòng nhạc dân gian của chương trình Sao mai 2013, nên cô bé càng có thêm động lực.

…đến ước mơ bay cao trên bầu trời nghệ thuật

Không chỉ có niềm đam mê với bộ môn nhảy hiện đại cùng khả năng giải phóng hình thể tốt, bắt bài nhanh, Thục Anh còn có năng khiếu biểu diễn thời trang và diễn xuất. Từ sân khấu đơn sơ ngày nào, Thục Anh đã tự in dấu chân mình trong nhiều cuộc thi và các sàn diễn thời lớn nhỏ như: Tham gia trình diễn tại “Festival Văn hóa truyền thống Việt” tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long và đạt giải triễn vọng; trình diễn trong cuộc thi “Hoa khôi trí tuệ và nhan sắc Việt; Lọt vào top 100/600 thí sinh được biểu diễn chương trình “Vũ khúc Thiên nga” tại Nhà hát lớn; Tham gia chương trình phát sóng truyền hình “Tháng tư của bé” do công ty TNHH đào tạo và phát triển nghệ thuật Xusmin tổ chức phát sóng trên các truyền hình VTC, VTV, HN1; Đạt giải Mẫu nhí thân thiện trong cuộc thi “ The best Style Fashion ” do Idol Kid Academy tổ chức; Tham gia “Fashion Show Memorable Summer”, “Fashion Show Kết nối yêu thương”… Đặc biệt, cô bé còn là diễn viên nhí trong bộ phim ca nhạc “ Mẹ là điều tuyệt vời nhất” của ca sĩ Huyền Trang và đã được đoàn làm phim đánh giá cao vì khả năng diễn xuất tốt mặc dù chưa qua lớp đào tạọ.

Đam mê và có năng khiếu ở nhiều môn nghệ thuật, Thục Anh và gia đình em luôn ấp ủ, trong tương lai cô bé sẽ thành vì sao sáng trên bầu trời nghệ thuật Việt Nam. Và gia đình Thục Anh đã chọn XusMin để làm bệ phóng vững chắc đưa Thục Anh sớm chạm đến ước mơ của cô bé...

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/van-hoa-giai-tri/2019/6/tai-nang-nhi-thuc-anh-va-uoc-mo-theo-nghe-thuat-nhu-bo-me/233289