Tài năng Ngôi sao Hướng dương lan tỏa niềm tin vào sự công tâm

Với 7000 hồ sơ dự thi trong mùa đầu tiên. Các thí sinh đã trải qua 3 vòng: Sơ loại – casting và chung kết. 26 tiết mục xuất sắc nhất tạo nên một đêm chung kết bùng nổ tại tại nhà hát tuổi trẻ tối 26.8 vừa qua. Đã 2 tuần kể từ khi công bố kết quả, cuộc thi Ngôi sao Hướng dương vẫn tạo nên cơn sốt với truyền thông và người hâm mộ.

Các giải thưởng gọi tên: Đinh Trần Khánh Vy (Quán quân - 11 tuổi), Nhóm uốn dẻo Emmy (Quán quân); Nguyễn Hải Anh (Á quân) và cô bé 5 tuổi Trần Lê Hoàng Châu (Á Quân đến từ Hà Tĩnh, bệnh nhi tim bẩm sinh). Giải ba thuộc về Nhóm thiên thần đến từ Yên Bái.

Công bố giải quán quân.

Không giống như bao chương trình tìm kiếm tài năng thường thấy, dường như Ngôi sao Hướng Dương đã thắp lên ngọn lửa niềm tin trong lòng của nhiều người. Niềm tin vào sự công tâm, tính nhân văn và tình người cao đẹp.Khi kết quả được công bố lên tại đêm chung kết, tiếng vỗ tay vang dội trên các khán đài, tiếng vỗ tay là dành cho sự công tâm của Ban giám khảo, sự tận tâm của Ban tổ chức. Một cuộc thi hiếm hoi nhận được lời cảm ơn và lời tri ân của tất cả những phụ huynh, thí sinh tham gia. Sự yêu thương lan tỏa trong khán phòng nhà hát tuổi trẻ và cả trên gương mặt của 5 vị giám khảo quyền lực: NSND Vương Duy Biên (Thứ trưởng Bộ VHTT & Du lịch), NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức, NSND Lệ Ngọc, Thần đồng nhí Nguyễn Như Khôi.

Ban giám khảo nhận hoa của chương trình.

NSND Thu Hiền chia sẻ: “Tôi rất lấy làm xúc động khi các cháu đưa đến các hình thức nghệ thuật đa dạng mà không phải có một cái gì quá căng cứng, mỗi cháu đều thể hiện một văn hóa của vùng miền, bên cạnh đấy còn có cả sức sống đương đại. Tôi xúc động khi trực tiếp xem các cháu biểu diễn bằng sự nỗ lực hết mình. Tôi vững tin vào một thế hệ tương lai các cháu đi vào nghệ thuật kết hợp được cả bản sắc dân tộc và hiện đại”.

Thần đồng nhí Nguyễn Như Khôi phải thốt lên: “Các bạn thí sinh vô cùng tài năng và đáng yêu, mỗi bạn là một bông hướng dương tràn đầy nghị lực và tình yêu nghệ thuật. Các bạn sẽ bay cao và bay xa hơn nữa với đam mê ấy”

Khán giả chật kín trên các tầng nhà hát tuổi trẻ.

Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi. “Người đan áo đẹp cho thơ” với tâm – tầm - tài đã thắp sáng lên những Ngôi sao Hướng dương như một phép màu cổ tích giữa đời thường. Chị chia sẻ: “Tôi xúc động giây phút được thấy các em nhỏ thăng hoa trên sân khấu nhà hát. Tôi thấy bao mệt mỏi và khó khăn thời gian qua bỗng dưng tan biến. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là những lời tri ân từ phía gia đình thí sinh sau khi kết thúc cuộc thi. Họ viết cho tôi những dòng đầy tình cảm và trân trọng. Tất cả những điều đó tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tiếp tục tìm kiếm và giúp đỡ những tài năng chưa có cơ hội tỏa sáng trên khắp mọi miền Tổ quốc”.

Phần thi của Nhóm uốn dẻo Emmy (Quán Quân

Nhà thư pháp Lê Dương Duyên (Phó tổng Giám đốc Sunflower, Giám khảo vòng Casting) chia sẻ: “Đa phần các thí sinh đều rất giỏi, hầu hết là tự học theo bản năng nên khi thi các bé thể hiện cảm xúc rất thật, giám khảo và khán giả đều cảm nhận rõ nét niềm đam mê nghệ thuật và sự cố gắng hết mình của các bé. Chúng tôi quyết định tăng thêm giải thưởng để tưởng thưởng xứng đáng cho những gì các em đã thể hiện. Sau đêm thi, nhiều chia sẻ tán dương gửi đến ban tổ chức, chúng tôi cảm thấy ấm lòng, như món quà vô giá dành tặng chương trình”

Trên trang Page của chương trình, vô vàn những lời cảm ơn được viết trên tường và trong các bài đăng khiến cho người đọc sững sờ trước một phép màu cổ tích. Giữa hàng trăm hàng ngàn cuộc thi đang tổ chức theo hình thức cơ cấu giải thưởng. Ngôi sao Hướng dương đã thắp nên niềm tin vào một sân chơi đẳng cấp, công bằng và giàu tính nhân văn.

Phần thi của Đinh Trần Khánh Vy (Quán Quân).

Facebook Tran Quyen viết: “Lời đầu tiên cho mình thay mặt gia đình cảm ơn các anh, chị làm chương trình đã tổ chức một sân chơi bổ ích cho các bạn nhỏ. Đến bây giờ cảm xúc vỡ òa của đêm chung kết vẫn còn ở gia đình mình. Con gái qua cuộc thi cũng trưởng thành lên nhiều và có lẽ đây là ký ức đẹp tuổi 11 của con. Mình chỉ muốn nói hai từ “cảm ơn” dù biết nó không thể nói được hết suy nghĩ của mình. Mình ấn tượng với chương trình từ cách đón tiếp, hướng dẫn phụ huynh và thí sinh, từ hành động nhỏ của các thành viên BTC khi phát bánh cho các bé vì chờ đợi thi muộn, từ góp ý, hướng dẫn tỉ mỉ… tất cả đều là mảnh ghép hoàn chỉnh cho chương trình. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục duy trì chương trình trong những năm sau. Chúc các bạn thành công”

Facebook Ha Nguyen Hoang viết “Gia đình và các bé cảm nhận rõ rệt về một niềm tin được thắp sáng từ Ngôi sao Hướng dương. Chắc chắn điều này sẽ cháy lên suốt cuộc đời các bé. Giải thưởng không chỉ dành cho các bé mà còn chấn hưng niềm tin của người lớn, của gia đình các bé vào xã hội. Thật ấm cúng và nhân văn, chân thành cảm ơn BTC”.

Bùng nổ giây phút trao giải.

Facebook Ha Tuongdy viết trên trang Ngôi sao Hướng dương: “Xin chân thành cảm ơn BTC Ngôi sao Hướng Dương đã tạo cho các con có cơ hội được trình diễn trên sân khấu lớn, được giao lưu học hỏi với những hình thức nghệ thuật khác nhau. Và đặc biệt các con nhận được những lời đánh giá, góp ý quý báu của BTC, BGK để rút kinh nghiệm ngày càng tốt hơn. Và điều thực tế hơn là BTC đã không thu bất kỳ khoản phí nào của các con trong suốt các phần thi. Các con còn được nhận phần thưởng, áo đồng phục của chương trình. Luôn chúc cho chương trình tìm kiếm tài năng nhí Ngôi sao Hướng dương phát triển bền vững. Xin cảm ơn rất nhiều”

Facebook Hằng BQ viết: “Cảm ơn BTC chương trình! Trước hết khi cho các con tham dự chúng tôi cảm nhận được cái tâm và tấm lòng của nhà sản xuất, của lãnh đạo cuộc thi. Với định hướng đúng đắn tôi tin chắc các mùa tới chương trình sẽ thành công hơn nữa. Các giám khảo đều là những người có chuyên môn và uy tín lớn trong giới nghệ thuật và trên toàn quốc, sự công tâm của giám khảo, tâm của người tổ chức chính là thành công của chương trình. Chúc chương trình sẽ thành công hơn nữa trong các mùa giải tiếp theo”

Thí sinh Mina Trương viết: “Em cảm ơn chương trình nhiều vì đã cho em một sân chơi bổ ích trong mùa hè này. Em không những được gặp gỡ các bạn nhỏ tài năng trên cả nước mà còn học hỏi và giao lưu với các bạn. Tuy em không nằm trong top 5 của đêm chung kết nhưng em rất vui vì mình đã được đứng trên sân khấu lớn và được tỏa sáng trong đêm chung kết, đó là điều chưa bao giờ em làm được. Hơn nữa em thấy bản thân mình còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể tự tin hơn, trưởng thành hơn để chạm tới ước mơ của mình. Em cũng rất muốn tham gia các mùa sau để thử sức nhưng vì năm nay em quá tuổi rồi. Mặc dù không thể tiếp tục tham gia chương trình nhưng em vẫn sẽ luôn dõi theo và ủng hộ chương trình”.

P.V

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/tai-nang-ngoi-sao-huong-duong-lan-toa-niem-tin-vao-su-cong-tam-911916.html