Tài năng của Pogba bị thổi phồng?

Những gì Paul Pogba thể hiện trong màu áo Man United chưa xứng đáng với mức phí chuyển nhượng 89 triệu bảng, vì vậy 'Quỷ đỏ' không cần trông đợi nhiều hơn ở tiền vệ người Pháp.

Những cổ động viên Man United mất dần sự kiên nhẫn với Pogba. Họ đòi CLB bán cầu thủ này, bởi anh đang trở thành cú lừa.

Tài năng của cựu sao Juventus được cho rằng bị thổi phồng quá nhiều. Và "Quỷ đỏ" giống nạn nhân của "siêu cò" Mino Raiola.

Pogba đang sa sút

"Không thể chối cãi về phong độ của Paul Pogba. Tiền vệ này đang trượt dài và phong độ ở mức thấp nhất", The Independent bình luận sau trận Man United thua 0-1 trước Arsenal hôm 1/11.

Trên sân Old Trafford của Man United, Pogba có một đường chuyền quyết định tạo cơ hội (key pass), 0 kiến tạo và 0 bàn thắng. Ngoài ra, anh trở thành "tội đồ" khi phạm lỗi ngớ ngẩn với Hector Bellerin, khiến đội nhà chịu quả phạt đền.

Truyền thông Anh chỉ trích Pogba rất nhiều gần đây. Cựu tuyển thủ Pháp Frank Leboeuf cho rằng Pogba không xứng đáng có tên trong đội hình xuất phát của Manchester United lúc này.

"Tôi không biết liệu có bất kỳ lời giải thích nào cho phong độ của Man United hay không. Trận thắng trước Leipzig chỉ là ngẫu nhiên và may mắn. Những gì chúng ta thấy là Man United không đủ tốt khi đá ở Premier League", Goal trích dẫn chia sẻ của Leboeuf.

"Hàng tiền vệ MU thật kỳ lạ bởi Ole Solskjaer muốn Pogba đá ở giữa sân. Đây rõ ràng là vấn đề. Ông ấy không biết phải làm gì với Pogba. Solskjaer phải suy nghĩ lại về vị trí này. Có lẽ vị trí tốt nhất cho Pogba lúc này là băng ghế dự bị".

 Pogba không cho thấy giá trị trong trận gặp Arsenal. Ảnh: Getty.

Pogba không cho thấy giá trị trong trận gặp Arsenal. Ảnh: Getty.

Pogba đã có một trong những trận đấu dở nhất mùa 2020/21. Màn trình diễn của anh hoàn toàn bị lu mờ bởi người đồng nghiệp Thomas Partey đầy mạnh mẽ, năng động và nhiệt huyết bên phía Arsenal.

Đã 4 năm trôi qua từ ngày gia nhập Man United, Pogba vẫn cứ phập phù, khiến mọi thứ ở "Nhà hát của những giấc mơ" cũng trở nên mông lung. Với ngôi sao người Pháp, anh chưa bao giờ làm bạn với sự ổn định, để rồi khiến bản thân chưa thể bước lên hàng ngũ "đẳng cấp thế giới".

Cựu trợ lý Rene Meulensteen của Sir Alex Ferguson huyền thoại từng nhấn mạnh: "Tôi sẽ không bao giờ sử dụng từ đẳng cấp thế giới một cách dễ dàng vì tôi biết thế nào mới là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Về Paul Pogba, cậu ta không xứng đáng được gọi đẳng cấp thế giới".

Đó không phải nhận định suông, bởi lẽ Pogba được cho là tài năng bị thổi phồng. Ngay cả khi giành được nhiều danh hiệu, tiền vệ người Pháp cũng chưa bao giờ được được nhìn nhận quá to lớn về sự đóng góp và tầm ảnh hưởng.

Ở Real Madrid, Sergio Ramos là trung vệ đẳng cấp thế giới. Vắng anh, hàng thủ đại diện thủ đô chao đảo. Tại Liverpool, Virgil van Dijk là trung vệ đẳng cấp thế giới. Không có ngôi sao người Hà Lan, "The Kop" tỏ ra loạng choạng.

Còn tại "Nhà hát của những giấc mơ", Man United vẫn sống khỏe khi không có Pogba. Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, "Quỷ đỏ" tạo ra đêm kỳ diệu khi xuất sắc đánh bại chủ nhà PSG với tỷ số 3-1. Hôm ấy, bom tấn 89 triệu bảng của Man United ngồi trên khán đài.

Pogba tài năng, nhưng trình độ lại chưa thể sánh với Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Cựu sao Juventus không duy trì được sự ổn định như 2 siêu sao hay nhất làng túc cầu. Cái dở của cầu thủ này nằm ở đó.

Pogba liên tục để lại sự thất vọng ở Man United. Ảnh: Getty.

Giải pháp nào cho Pogba?

ESPN cho rằng HLV Solskjaer thiếu sự tàn nhẫn khi không dám thẳng tay loại Pogba, như cách HLV Mikel Arteta từng làm với Mesut Ozil. Như cựu tuyển thủ Pháp Frank Leboeuf bình luận: "Vị trí tốt nhất của Pogba lúc này là ghế dự bị".

Khi Bruno Fernandes và Donny van de Beek chưa gia nhập Man United, đội hình "Quỷ đỏ" vẫn còn thiếu chiều sâu. Họ không thể tự vận động mà không phụ thuộc vào cá nhân riêng lẻ nào.

Tuy nhiên, Man United của năm 2020 đang sở hữu những nhân tố sáng tạo ở tuyến giữa. Họ có Fernandes và Van de Beek. Thậm chí, Juan Mata cũng là giải pháp "chữa cháy" hữu dụng.

Đã tới lúc "Quỷ đỏ" không cần trông cậy quá nhiều vào Pogba, người tổ chức tấn công không quá khác biệt, mà phòng ngự lại rất dở. Khi Fernandes gia nhập Man United tháng 1/2020, nhiều người kỳ vọng tiền vệ Bồ Đào Nha sẽ cùng Pogba tạo ra cặp bài trùng đáng gờm ở hàng tiền vệ.

Theo Sports Mail, không tính thất bại 0-1 trước Arsenal, Man United thắng 7 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận khi Fernandes và Pogba sát cánh. Đại diện thành Manchester ghi 26 bàn sau 11 trận, đồng thời có 132 pha dứt điểm. Thống kê đó cho thấy "Quỷ đỏ" không phải lo thiếu sáng tạo trong lối chơi.

Ở hàng phòng ngự, Man United có quyền lo lắng khi Pogba và Fernandes cùng đá chính. Trong 11 trận đấu kể trên, "Quỷ đỏ" để thủng lưới 16 bàn và đối mặt 130 cú sút.

Lúc Man United chỉ có một mình Fernandes, họ lại chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 8 trận. Chưa kể, Man United tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn khi Pogba dự bị, với 126 cú sút sau 8 trận, trong đó có 52 lần trúng đích.

Thống kê trên cho thấy Man United không hề tỏ ra lợi hại hơn khi Pogba và Fernandes đá chính. Mà ở sân Old Trafford lúc này, Fernandes lại có tầm ảnh hưởng lớn hơn Pogba. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng sở hữu tố chất lãnh đạo và hoàn toàn có khả năng truyền tải cảm hứng đến đồng đội.

Từng có thời điểm Man United phải chấp nhận sự thật Pogba là ngôi sao tài năng nhất trong một tập thể kém chất lượng. Điều đó trở thành dĩ vãng khi Fernandes và Van de Beek cập bến "Nhà hát của những giấc mơ".

HLV Solskjaer không cần dung dưỡng Pogba khi anh chỉ mang tới sự thất vọng. Có lẽ, vị trí phù hợp nhất với tiền vệ người Pháp trong trận gặp Istanbul Basaksehir lúc 3h ngày 5/11 tại Champions League là ghế dự bị.

'Bruno Fernandes là kẻ không biết sợ hãi ở MU' Bình luận viên Rhysh Roshan Rai của Fox Sports đánh giá cao tài năng của Bruno Fernandes và tin tiền vệ này sẽ cùng Paul Pogba giúp MU trở nên đáng gờm.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-nang-cua-pogba-bi-thoi-phong-post1149472.html