Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Trắng khăn tang nước mắt tiễn người an nghỉ

Thêm 7 nạn nhân trong số 13 người thiệt mạng sau vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam được hàng ngàn người dân tiễn đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Ba người trong gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long lìa xa mái nhà về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Lúc 13 giờ chiều 2.8, linh cữu của bà Ngô Thị Bê (59 tuổi, mẹ anh Long), chú rể Nguyễn Khắc Long (28 tuổi) và cháu Nguyễn Thư Kỳ (8 tuổi, cháu nội bà Bê) rời xa ngôi nhà của mình để đến nơi yên giấc ngàn thu với sự tiễn đưa của hàng trăm thanh niên và bà con làng Lương Điền, xã Hải Sơn, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn đưa tang đi qua cánh đồng làng thân thuộc, nơi bà Ngô Thị Bê quần quật để nuôi dạy con nên người sau khi chồng mất sớm- Ảnh: ĐÌNH TOÀN

[VIDEO] Bài học đắt giá sau tai nạn xe rước dâu khiến 13 người chết

Buổi đưa tang dưới tiết trời nắng cháy với nhiệt độ 41°C. Trước đó, buổi sáng cùng ngày, 4 nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Tiến (55 tuổi), ông Võ Sỹ Tiến (50 tuổi), anh Đặng Xuân Phóng (43 tuổi) và anh Nguyễn Khắc Bình (44 tuổi) cũng đã được đưa về nơi yên nghỉ.

Nguyễn Khắc Thượng, người con cả trong 4 người con bà Bê nguyện cầu trong lễ đưa tang người thân gia đình- Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Cả 11 người đã khuất trong vụ thảm nạn trên đường đi đón dâu cùng chú rể Nguyễn Khắc Long đều được an táng tại cồn Lại Cẩu, khu nghĩa địa phía Tây làng Lương Điền.

Nỗi đau khôn tả - Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Từ sáng sớm, người thân trong các gia đình có người mất đều chít khăn tang đưa tiễn các nạn nhân. Người vừa đưa tang người thân xong, quay về đưa tang người bà con khác trong họ tộc. Một ngày Lương Điền trắng khăn tang và nước mắt.

Đoàn đưa tang đi qua nhà thờ họ Nguyễn Khắc. Phần lớn trong số 13 người mất trong vụ thảm nạn ở Quảng Nam đều là con cháu họ tộc này - Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Người dân làng Lương Điền đưa tang dưới tiết trời nắng cháy chừng 41 độ C- Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Trưởng thôn Lương Điền, ông Nguyễn Hữu Phú, quần quật điều phối nhân lực, vật lực giúp các gia đình có 11 người mất ở làng Lương Điền - Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Giữa hàng ngàn người dân đưa tiễn ba bà cháu, mẹ con chú rể Long, cô bé Nguyễn Thị Ngân (học sinh lớp 8) trong bộ đồ tang đứng khép nép một góc đường.

Các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc đã rời làng Lương Điền về nơi yên giấc ngàn thu- Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Ngân là con gái đầu của ông Nguyễn Khắc Bình, nạn nhân vừa được đi an nghỉ vào ban sáng. Ngân còn hai đứa em, trong đó một em gái bị bại liệt, em trai 4 tuổi. Bố Ngân mất mang theo bao lời hứa với Ngân và cả nhà. Và để lại cho mẹ ngân 3 chị em Ngân cùng ông bà nội gần 80 tuổi, mà bà nội thì đang ung thư trực tràng. “Cháu cũng đến đây tiễn biệt chú Long, bà Bê và em Thư Kỳ... Cháu cũng buồn, đau lắm, nhưng cháu nghĩ lúc này mọi người nên bên nhau sẽ vượt qua được đau thương và khó khăn”, Ngân nói.

Hàng ngàn người dân đội nắng nóng đưa tiễn bà cháu, mẹ con chú rể Nguyễn Khắc Long- Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Giữa dòng người, không khó nhận ra chị L.T.Y., vị hôn thê của anh Long. Những ngày qua chị đã về Lương Điền, về nhà mẹ chồng "làm dâu" trong hoàn cảnh bi thương tận cùng nhất. Bảy năm quen nhau, yêu nhau, cưới nhau và giờ đây là trùng trùng xa cách...

Chị L.T.Y, vị hôn thê của chú rể bị nạn Nguyễn Khắc Long, tiễn đưa chồng về nơi yên giấc ngàn thu - Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Chị Y. không còn sức lực, đã cạn khô dòng lệ cho một kết cục bi ai của một cuộc lương duyên lẽ ra tràn đầy hạnh phúc- Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Một mùa sen buồn ở cồn Lại Cẩu - Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Phút giây ly biệt người thân, bà con, xóm giềng với 3 bà cháu, mẹ con chú rể Nguyễn Khắc Long

Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Nỗi đau người ở lại... Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Theo nhiều bô lão trong làng Lương Điền, tên cồn Lại Cẩu được các cụ đặt theo thế đất là đầu của một chú chó thiêng. Chung quanh cồn làm khu nghĩa địa tập trung này có khá nhiều hồ sen và đang vào cuối mùa. Nhiều cánh sen vươn thẳng lên giữa bùn lầy. Khi những vốc đất, cánh hoa tươi rải lên trên nấm mộ của bà cháu, mẹ con chú rể Long, cùng với những câu kinh được khấn nguyện, ai đó trong đoàn đưa tang đã thì thầm: "Biết bao mầm sống đã nãy nở, sống dậy, vươn lên sau những hoang tàn, chết chóc, khổ đau... Ông Trời rồi cũng sẽ thương lấy người dân Lương Điền, gia đình những người gặp nạn. Đất Mẹ cũng sẽ bao dung ôm các con vào lòng, chở che giấc ngủ yên, ươm mầm và tiếp sức cho những người đang sống"...

Đình Toàn

Đình Toàn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/tai-nan-tham-khoc-o-quang-nam-trang-khan-tang-nuoc-mat-tien-nguoi-an-nghi-989411.html