Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Đại tang ở quê hương chú rể

Ngày 1 và 2/8, người thân sẽ tổ chức mai táng đưa tiễn 13 nạn nhân xấu số trong vụ TNGT thảm khốc.

Người nhà nạn nhân đau đớn trong đại tang

Người nhà nạn nhân đau đớn trong đại tang

Đến hơn 13h ngày 30/7, nạn nhân xấu số cuối cùng là ông Nguyễn Khắc Mỹ đã về tới quê nhà thôn Lương Điền (Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị). Chiếc xe đưa thi thể ông Mỹ bị hỏng ở hầm Hải Vân, phải trung chuyển nên về muộn nhất. Hai con trai của ông Mỹ đã từ Sài Gòn về tới nhà, đón thi thể cha.

Khi thi thể các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam được đưa về quê nhà tại Quảng Trị, tiếng khóc và nỗi đau bao trùm cả xóm nghèo. Lực lượng công an, dân quân, cán bộ y tế và người dân địa phương đã tập trung tại từng hộ gia đình nạn nhân xấu số để động viên, an ủi và giúp đỡ việc lo hậu sự.

Anh Nguyễn Khắc Du, anh trai chú rể Long không kìm nén được nỗi mất mát quá lớn

Người thân của các nạn nhân cho biết, họ đã chọn ngày mồng 1 và mồng 2/8 làm lễ mai táng, tiễn đưa các nạn nhân về nơi chín suối. Ngày 2/8, cũng chính là ngày mà vợ chồng chú rể Nguyễn Khắc Long và cô dâu Lê Y. định ngày cử hành hôn lễ tại nhà nam tại thôn Lương Điền. Việc chuẩn bị cho hôn lễ đã xong, thiệp mời cũng đã gửi đến mọi người nhưng không ngờ ngày cưới lại trở thành ngày đưa tang.

Bà con hàng xóm bàng hoàng trước hung tin

Nhóm PV VPMT

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tai-nan-tham-khoc-o-quang-nam-dai-tang-o-que-huong-chu-re-d266311.html