Tai nạn thảm khốc làm 8 người chết ở Hải Dương diễn ra thế nào

'Lúc đó chúng tôi đang đi sát lề đường, chuẩn bị lên cầu vượt cho người đi bộ thì bị xe tải từ hướng đối diện đâm trúng', ông Hứa Văn Thảo, công an viên xã Kim Lương, kể.

'Tôi hoảng đến nỗi không nhớ có bao nhiêu người gặp nạn' Bà Nguyễn Thị Tươi, Trưởng thôn Lương Xá Nam (Hải Dương) sợ hãi tới nỗi không nhớ nổi số người thiệt mạng, bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc chiều 21/1.

Buổi sáng sau vụ tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 5 khiến 8 người chết, 8 người bị thương, người dân Lương Xá Nam (xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng vì có đến 6 người trong thôn thiệt mạng.

Thôn Lương Xá Nam và Lương Xá Bắc nằm cách nhau bởi tuyến quốc lộ 5, thông nhau bằng một chiếc bằng chiếc cầu vượt cho người đi bộ. Thời điểm xảy ra sự việc, đoàn cán bộ chuẩn bị lên cầu vượt trở về UBND xã Kim Lương ở thôn Bắc sau chuyến thăm nghĩa trang liệt sĩ ở thôn Nam.

Bà Tươi kể lại vụ việc trong nước mắt. Ảnh: Ngọc Tân.

Bà Tươi kể lại vụ việc trong nước mắt. Ảnh: Ngọc Tân.

Trao đổi với Zing.vn, bà Nguyễn Thị Tươi, Trưởng thôn Lương Xá Nam cho biết 16 nạn nhân trong vụ tai nạn thuộc đoàn cán bộ gồm khoảng 50 người đại diện các ban ngành của xã Kim Lương đi thăm nghĩa trang liệt sĩ.

"Đây là hoạt động thường niên ở địa phương. Theo kế hoạch, sau khi thăm nghĩa trang mọi người sẽ về dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Xã", bà Tươi nói.

"Lúc đó chúng tôi đang đi sát lề đường, chuẩn bị lên cầu vượt cho người đi bộ thì bị xe tải từ hướng đối diện đâm trúng", ông Hứa Văn Thảo, công an viên xã Kim Lương, là nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn, kể lại.

Vị trí mô phỏng đoàn người (đường màu cam) đi hướng lên cầu vượt đi bộ khi bị xe tải đâm. Ảnh: Trần Anh.

Chiếc xe tải tông vào ông Thảo đầu tiên, hất ông văng sang một bên. "Những tiếng loạt xoạt vang lên sau lưng tôi, khi ngoảnh lại thì cả đoàn người phía sau đã nằm la liệt", vị công an viên nhớ lại. Ông Thảo bị chấn thương đầu và một vết thương ở bàn tay.

Theo ông Thảo, chiếc xe tải bất ngờ xuất hiện sau khi vượt một xe khác chắn phía trước. Vì muốn vượt nên chiếc xe này lấn sang làn dành cho xe thô sơ, đúng vị trí nhóm người đi bộ đang di chuyển. Diễn biến quá bất ngờ khiến mọi người hầu như không kịp phản ứng.

"Khi tôi đến hiện trường, có ông Thiện - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Kim Lương - đứng run rẩy, ông Thiện thoát nạn do kịp nhảy qua lan can lề đường thoát nạn", bà Tươi kể.

Nữ Trưởng thôn cho biết đa số nạn nhân tử vong đều chấn thương nặng, đầu đập vào vỉa bê tông ở lề đường, cảnh tượng rất thương tâm.

Dấu vết của vệt bánh xe tải lúc vượt phải, đâm vào đoàn người đi sát mép đường. Sau vụ tai nạn, gần chục bát hương được đặt tai hiện trường. Ảnh: Trần Anh.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết tài xế xe tải Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê Cao Bằng) đã ra trình diện. Qua kiểm tra nhanh, tài xế Tâm có biểu hiện dương tính với ma túy. Theo Công an Hải Dương, Tâm đã rời bỏ khỏi hiện trường vụ tai nạn. Trên cabin lúc xảy ra tai nạn có 3 người. Cả 3 đã ra trình diện với cơ quan điều tra.

Sau vụ tai nạn, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT đã có mặt tại hiện trường ngay trong ngày để thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân, phối hợp chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Vụ việc xảy ra lúc khoảng 14h ngày 21/1 tại Km76, đoạn qua xã Kim Lương (huyện Kim Thành, Hải Dương). Chiếc xe tải biển số Hà Nội đâm trực diện vào đoàn người đang đi bộ từ làn đường dành cho xe thô sơ lên cầu vượt cho người đi bộ.

Bệnh nhân kể vụ xe tải đâm vào đoàn người khiến 8 nạn nhân tử vong Ông Hứa Văn Thảo (công an viên), một trong nhiều nạn nhân của vụ tai nạn kể lại sự việc khi thấy xe tải lao thẳng về phía mình rồi lao vào đoàn người phía sau.

Ngọc Tân - Trần Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-nan-tham-khoc-lam-8-nguoi-chet-o-hai-duong-dien-ra-the-nao-post910766.html