Tai họa dồn dập ập đến gia đình cô giáo mầm non

Ngày 12-10, thay vì đến trường thì cô giáo Trần Thị Hương (34 tuổi, Trường Mầm non Bắc Thành, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang phải nằm viện.

Tiên lượng cô bị bệnh nặng nên sáng cùng ngày, BV đa khoa huyện Yên Thành cho cô chuyển lên tuyến trên là BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục điều trị.

Căn nhà cấp bốn của gia đình cô Hương giờ đây trống vắng bởi cả gia đình cô có bốn người thì ba người (hai vợ chồng và con đầu) đang phải nằm viện ở Hà Nội và Nghệ An. Con trai thứ hai của vợ chồng cô Hương là bé Đặng Trọng Long (tám tuổi, đang học lớp 2) vừa xuất viện về nhà, đang được bà con lối xóm cưu mang.

Cả nhà cô Hương mắc bệnh phải nhập viện, kinh tế kiệt quệ. Ảnh: ĐẮC LAM

Cả nhà cô Hương mắc bệnh phải nhập viện, kinh tế kiệt quệ. Ảnh: ĐẮC LAM

Cách đây chừng hai tháng, cha chồng cô Hương trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian bị bệnh. Sau đám tang, hai con cô mắc “bệnh lạ”. Con đầu là cháu Đặng Trọng Hoàng (11 tuổi, đang học lớp 6) và con thứ hai (bé Long) bỗng nhiên sinh chứng co giật, nói năng lắp bắp. Sau bốn lần nhập viện từ huyện tới tỉnh nhưng vẫn chưa phát hiện các bé mắc bệnh gì.

Trong lúc hai con đang bệnh, anh Đặng Trọng Trường (35 tuổi, chồng cô Hương) bỗng ngã quỵ, được đưa đến BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Do có triệu chứng phù não nên ngày 10-10, anh Trường được chuyển ra BV Bạch Mai (Hà Nội) tiếp tục chữa trị. Gia đình nhỏ vốn đã khó khăn giờ thêm chồng chất thiếu thốn. Bi kịch là cô Hương cũng mắc bệnh giống hai con.

Ông Lê Văn Thùy, Chủ tịch UBND xã Bắc Thành, cho biết gia đình cô Hương rất khó khăn. Hiện chính quyền xã và người dân đang cố gắng giúp gia đình cô cả về vật chất lẫn tinh thần. “Qua đây, chúng tôi cũng mong các mạnh thường quân tạo điều kiện cùng chúng tôi giúp gia đình cô Hương vượt qua cơn hoạn nạn này” - ông Thùy nói.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/tai-hoa-don-dap-ap-den-gia-dinh-co-giao-mam-non-943577.html