Tái diễn thủ đoạn mạo danh 'cán bộ' để lừa đảo người dân vùng quê

Hai tuần qua, một số đối tượng nữ mạo danh là cán bộ xã, thị trấn tiếp cận những người già nghèo, neo đơn ở H. Thăng Bình (Quảng Nam) thông tin hỗ trợ sửa nhà rồi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị. Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tuy không mới nhưng nhiều người dân vẫn bị “sập bẫy”. Điều này cho thấy, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân ở một số địa phương chưa thật hiệu quả.

3,5 triệu đồng và 1 chỉ vàng của bà Liên đã bị “nữ cán bộ xã” phỉnh lấy.

3,5 triệu đồng và 1 chỉ vàng của bà Liên đã bị “nữ cán bộ xã” phỉnh lấy.

Tiếp xúc với P.V, bà Đoàn Thị Liên (1956, trú thôn Châu Khê, xã Bình Sa, H. Thăng Bình), thẫn thờ kể: Khoảng 8 giờ ngày 28-5, một phụ nữ chừng 30 tuổi ăn mặt lịch sự chạy xe máy Air Blade vào nhà nói chuyện. Người này tự xưng là cán bộ Hội người cao tuổi của xã Bình Sa đến thông báo việc Nhà nước có chủ trương hỗ trợ cho bà Liên 70 triệu đồng sửa chữa lại căn nhà thuộc diện hộ già neo đơn.

Nghe bà Liên bảo bà vừa được Nhà nước xây dựng căn nhà, hiện nhà dưới bị dột thì “nữ cán bộ xã” liền đáp: “Vậy con sẽ ưu ái cho cô gói 70 triệu đồng sửa chữa lại căn nhà cho chắc chắn, nhưng cô phải giao trước 30 triệu đồng để làm hồ sơ”. Tiếp đến, người phụ nữ này gặng hỏi: Hiện trong nhà cô có được bao nhiêu tiền, vàng? Thì bà Liên thật thà trả lời: “Tôi mới bị gãy tay, được bà con hàng xóm cho 3,5 triệu đồng để điều trị bệnh và dành dụm được 1 chỉ vàng”.

Sau đó, “nữ cán bộ xã” rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó bảo: “Chú Sửu với mấy anh đến đâu rồi, con đang ở nhà cô Liên đây” rồi quay lại nói với bà Liên rằng: “Chú Sửu trưởng thôn đang dẫn mấy anh cán bộ xã lên nhà cô để làm thủ tục sửa nhà”. Sau đó, “nữ cán bộ xã” nói bà Liên lấy tiền vàng ra để sẵn và mặc đồ đẹp để các anh lên làm hồ sơ, chụp ảnh.

“Tin lời cô gái, tôi vào phòng lấy hết tiền vàng ra. Lúc tôi đem tiền vàng ra, cô ta có cầm thử xem có đúng không rồi dặn tôi đem tiền vàng cất trong phòng đi, lát nữa mấy anh lên đã đem ra. Nghe lời, tôi đem vào để trên chiếc mùng rồi bước ra nói chuyện với cô gái. Nói chuyện được vài câu, cô gái bước xuống nhà dưới để kiểm tra căn nhà. Lát sau, cô ta bước lên rồi đi ra xe lái đi không nói câu nào. Nghĩ đến chuyện chẳng lành, tôi vào phòng kiểm tra phát hiện 3,5 triệu đồng, 1 chỉ vàng và 1 chiếc ĐTDĐ đã mất...”, bà Liên buồn bã kể lại.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18-5, lúc vợ chồng bà Nguyễn Thị Lý (80 tuổi, trú thôn Cổ Linh, xã Bình Sa) đang nhổ cỏ trong vườn thì một phụ nữ trạc 30 tuổi chạy xe máy đến nhà giới thiệu cán bộ của xã Bình Sa, là con gái của ông Thanh làm mặt trận thôn Cổ Linh.

Bà Lý kể lại sự việc với P.V.

Bà Lý kể: Cô gái này che kín mặt, tôi bảo mở khẩu trang ra nói chuyện thì cô ta nói do dịch bệnh không nên mở để an toàn. Cô gái thông tin rằng xã đang có gói sửa chữa nhà cho những người có công với cách mạng và tôi là một trong 2 người của thôn được nhận gói hỗ trợ sửa chữa nhà 100 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi phải nộp trước 30 triệu đồng làm lệ phí hồ sơ. Tôi bảo gọi con trai qua nhà để hỏi ý kiến về việc này thì cô ta ngăn cản. Sau đó, cô gái rút điện thoại gọi: “Cha với chú Hà thôn trưởng ở đâu rồi, con chờ nhà cô Lý đây”. Cúp máy, cô gái quay sang nói tôi đi chuẩn bị ấm trà lát nữa cha con, chú Hà trưởng thôn và mấy anh ở xã ghé nhà làm hồ sơ cho cô.

“Tôi không biết vì sao cô ta biết tôi cất tài sản trong túi áo. Lúc tôi cởi áo đi rửa ly pha trà thì cô gái này bỗng lấy xe bỏ đi. Lát sau tôi phát hiện 2 khâu vàng, 1 đôi bông tai vàng và 350 ngàn đồng cất trong túi áo và 2 chiếc điện thoại của vợ chồng tôi “đã không cánh mà bay”, bà Lý nói.

Liên quan đến sự việc, đại diện CAX Bình Sa cho hay, nhận tin báo của bị hại, CAX đã khẩn trương vào cuộc xác minh, nhưng đối tượng đã nhanh chân “cao chạy xa bay”. Để nâng cao cảnh giác cho nhân dân về thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, đài truyền thanh xã đã thông báo rộng rãi vụ việc. Còn đại diện CAH Thăng Bình thông tin thêm, ngoài 2 vụ việc trên, khoảng 9 giờ ngày 21-5, một đối tượng nữ tự xưng “cán bộ” đang làm việc UBND TT Hà Lam (H. Thăng Bình) sử dụng thủ đoạn tương tự tiếp cận bà N.T.T (70 tuổi) sống một mình lừa chiếm đoạt 5,8 triệu đồng và 3 chỉ vàng. CAH Thăng Bình cũng phát thông báo tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác thủ đoạn lừa đảo này.

Thủ đoạn mạo danh “cán bộ” tiếp cận các hộ già, nghèo neo đơn ở các vùng quê thông tin hỗ trợ sửa chữa nhà để chiếm đoạt tài sản đã diễn ra từ nhiều năm nay, đã có rất nhiều nạn nhân bị “sập bẫy”. Điều này cho thấy, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo ở một số địa phương còn rất nhiều hạn chế.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_225724_tai-dien-thu-doan-mao-danh-can-bo-de-lua-dao-ngu.aspx